1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Bạn thấy những người gần gũi nhất với mình như thế nào? Họ tốt bụng? Hài hước? Dễ đồng cảm? Thân thiện? Họ có thể có một trong những phẩm chất trên nhưng lý do thực sự khiến bạn làm thân với họ là vì họ có được những phẩm chất mà bạn mong mình có. Sau đây là 10 người bạn mà ta cần có trong cuộc sống.
    - Một người thầy, người cố vấn. Đây là người cho bạn những lời khuyên.
    - Một người nuôi dưỡng - để bạn có thể tin tưởng trông cậy vào người đó.
    - Một người bạn đồng minh - người luôn luôn ủng hộ bạn.
    - Một người bạn tâm hồn - người luôn có chung quan điểm với bạn.
    - Một người bạn đồng nghiệp - bạn có thể trò chuyện thân mật, chia sẻ mọi điều với người đó ở cơ quan.
    - Một người bạn thuở ấu thơ - giúp bạn nhớ lại một tuổi thơ êm đềm.
    - Một người bạn trong cùng một hội - đó là người mà ta thân nhất trong cùng một hội nhóm cùng tham gia, ví dụ như hội yêu thơ, hội cầu lông, hội các nữ doanh nhân.... để vui chơi, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm.
    - Bạn đồng cảnh - đó là những người có cùng cảnh ngộ với bạn, ví dụ đang mang thai như bạn, đang có chồng đi vắng dài ngày.... Người ấy sẽ có những cảm giác giống như bạn.
    - Một người bạn cùng trong cơn khủng hoảng - người ấy sẽ chia sẻ nỗi đau đớn chung với bạn.
    - Người đối lập với bạn - đó là người mà những điểm mạnh của người ấy lại là điểm yếu của bạn. Người đó sẽ giúp bạn khám phá những niềm vui mới trong cuộc sống.
    Một người bạn có thể cùng lúc đảm nhiệm vài vai trò nhưng nên nhớ rằng không có một người nào có thể đáp ứng được tất cả mọi mong muốn trên của bạn. Nếu bạn cứ đòi hỏi điều đó thì mối quan hệ của bạn với người đó sẽ rất căng thẳng. Vì vậy, bạn chớ vội đi kiếm tìm những người bạn mới mà bằng cách nào đó chứng tỏ cho những người bạn cũ của bạn thấy bạn đánh giá họ cao như thế nào.
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Mình dạo này hư quá thôi, có chút thời gian vào mạng là chay ngày vào box tiếng trung
    Tự nhiên thấy lạc lõng, bơ vơ quá....sao chẳng có ai yêu thương mình nhỉ?
    Muốn gọi điện hỏi thăm kotto quá mà lười chẳng gọi. Chẳng biết những khó khăn gì gì đó đã giải quyết được chưa ?!?! Lúc nãy thấy ghi cái gì ăn uống đó, thì đoán chắc rằng ổn, vì vẫn còn tâm hồn để ăn uống mà nên chắc chẳng có gì ha ?
    Hôm trước quên mất zz đi xa,cứ ngồi chờ mới chuối chứ
    Hôm nay chắc về rồi hả? đi chơi có vui ko?
    Thôi đi về đi ngủ đây, 881
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Mình dạo này hư quá thôi, có chút thời gian vào mạng là chay ngày vào box tiếng trung
    Tự nhiên thấy lạc lõng, bơ vơ quá....sao chẳng có ai yêu thương mình nhỉ?
    Muốn gọi điện hỏi thăm kotto quá mà lười chẳng gọi. Chẳng biết những khó khăn gì gì đó đã giải quyết được chưa ?!?! Lúc nãy thấy ghi cái gì ăn uống đó, thì đoán chắc rằng ổn, vì vẫn còn tâm hồn để ăn uống mà nên chắc chẳng có gì ha ?
    Hôm trước quên mất zz đi xa,cứ ngồi chờ mới chuối chứ
    Hôm nay chắc về rồi hả? đi chơi có vui ko?
    Thôi đi về đi ngủ đây, 881
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     ỗ^ỗằTọ?ọẵổ^'ọáồZổ,"
    ồêồáOổo>ọẵỗằTổ^'ọá?ổơĂổoọẳs
    ốđâổ^'ồZằốẵốđâổ^'ồZằộÊz
    ổ.ỗôYỗ^ố?ỗs"ồfộo?ốƯồđ?ổ.ộo?ốƯọẵồđ?ổ.
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 19/06/2005
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
     ỗ^ỗằTọ?ọẵổ^'ọáồZổ,"
    ồêồáOổo>ọẵỗằTổ^'ọá?ổơĂổoọẳs
    ốđâổ^'ồZằốẵốđâổ^'ồZằộÊz
    ổ.ỗôYỗ^ố?ỗs"ồfộo?ốƯồđ?ổ.ộo?ốƯọẵồđ?ổ.
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 19/06/2005
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay huỷ hẹn đi Đài Trung, rảnh rang vào kể chuyện vui cho tôi , cho bác nghe vậy
     
    Một ông già ốm rất nặng. Cảm thấy mình đã gần đất xa trời, ông liền cho mời tới nhà một luật sư lừng danh, người chưa từng thất bại trong mọi vụ kiện, đồng thời cũng là một giảng viên đại học tư thục. Ông lão đề nghị được theo học một khóa đào tạo luật sư cấp tốc.- Tôi muốn trở thành một luật sư. Cách đây ít lâu tôi có hỏi ông về khóa học đào tạo luật sư cấp tốc, chắc là học phí từ đó đến giờ vẫn chưa thay đổi đâu nhỉ?- Vẫn là 50.000 đôla thôi! - Luật sư đáp - Nhưng ông học làm gì cơ chứ? Đằng nào thì ông cũng chỉ sống được ít lâu nữa thôi.- Đó là việc riêng của tôi! Việc của ông là dạy và lấy tiền!Bốn ngày sau, ông già nhận bằng luật sư trên giường bệnh. Giáo viên của ông ngồi kế bên để nhận tiền thù lao. Đột nhiên, ông lão ho sặc sụa một hồi rồi gục xuống, mắt trợn ngược lên, thở hổn hển. Rõ ràng là cái chết đang đến gần.Vẫn tò mò, luật sư ghé sát người bệnh, năn nỉ:- Cho tôi biết đi, trước khi quá trễ, tại sao ông lại khao khát tấm bằng luật sư đến như vậy trước khi chết?Vận chút sức tàn, ông lão thều thào trong hơi thở cuối cùng:- Để trên đời này bớt đi một thắng luật sư
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay huỷ hẹn đi Đài Trung, rảnh rang vào kể chuyện vui cho tôi , cho bác nghe vậy
     
    Một ông già ốm rất nặng. Cảm thấy mình đã gần đất xa trời, ông liền cho mời tới nhà một luật sư lừng danh, người chưa từng thất bại trong mọi vụ kiện, đồng thời cũng là một giảng viên đại học tư thục. Ông lão đề nghị được theo học một khóa đào tạo luật sư cấp tốc.- Tôi muốn trở thành một luật sư. Cách đây ít lâu tôi có hỏi ông về khóa học đào tạo luật sư cấp tốc, chắc là học phí từ đó đến giờ vẫn chưa thay đổi đâu nhỉ?- Vẫn là 50.000 đôla thôi! - Luật sư đáp - Nhưng ông học làm gì cơ chứ? Đằng nào thì ông cũng chỉ sống được ít lâu nữa thôi.- Đó là việc riêng của tôi! Việc của ông là dạy và lấy tiền!Bốn ngày sau, ông già nhận bằng luật sư trên giường bệnh. Giáo viên của ông ngồi kế bên để nhận tiền thù lao. Đột nhiên, ông lão ho sặc sụa một hồi rồi gục xuống, mắt trợn ngược lên, thở hổn hển. Rõ ràng là cái chết đang đến gần.Vẫn tò mò, luật sư ghé sát người bệnh, năn nỉ:- Cho tôi biết đi, trước khi quá trễ, tại sao ông lại khao khát tấm bằng luật sư đến như vậy trước khi chết?Vận chút sức tàn, ông lão thều thào trong hơi thở cuối cùng:- Để trên đời này bớt đi một thắng luật sư
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
        Bạn nhút nhát, bạn ngại giao tiếp với đám đông vì cho rằng mình không bằng mọi người. Bạn không xinh đẹp, không trắng trẻo như một số cô gái khác. Bạn cho rằng mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rồi bạn tự thu mình vào trong cái vỏ ốc của sự cộc cằn, ích kỷ.     Bạn buồn vì gia đình nghèo. Bạn thấy xấu hổ khi bạn bè trong lớp được đưa đón bằng các loại xe đời mới; còn bạn phải tự đến trường trên chiếc xe đạp cọt kẹt, cũ mèm. Rồi bạn chán nản, đâm ra thù ghét mọi người.
        Bạn cho rằng mình là người bất hạnh nhất trần gian vì bị cha bỏ rơi để bạn và mẹ bạn bị mọi người chê cười. Bạn hận với bản thân, với gia đình. Rồi bạn đổ lỗi, căm giận người cha và chê trách người mẹ đã sinh ra bạn.
        Một đêm nọ, bạn ra bờ sông, bạn muốn giảI thoát khỏi sự xấu hổ và nhấn chìm ngôi sao định mệnh của bạn xuống dòng sông lạnh. Nhưng chợt bạn nhận thấy có một ?ongôi sao? với ánh sáng yếu ớt đang ngồi trên băng đá cạnh bạn. Ngôi sao ấy cũng đen đúa, xấu xí; ngôi sao ấy không được đến trường mà phải bươn chải kiếm sống bằng từng tờ vé số; ngôi sao ấy đang mơ ước có được đôi tay ấm áp của mẹ? Và bạn nhìn lại ngôi sao của bạn, nó vẫn tỏa sáng, một ánh sáng hiền hòa. Rồi bạn thấy hạnh phúc vì ! ngôi sao bạn còn may mắn hơn ngôi sao ấy, bạn còn được mặc áo dài đi học, được nuôi nấng trong vòng tay yêu thương của mẹ?
        Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, sẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui, hạnh phúc cho bản thân. Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti, oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận.
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
        Bạn nhút nhát, bạn ngại giao tiếp với đám đông vì cho rằng mình không bằng mọi người. Bạn không xinh đẹp, không trắng trẻo như một số cô gái khác. Bạn cho rằng mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rồi bạn tự thu mình vào trong cái vỏ ốc của sự cộc cằn, ích kỷ.     Bạn buồn vì gia đình nghèo. Bạn thấy xấu hổ khi bạn bè trong lớp được đưa đón bằng các loại xe đời mới; còn bạn phải tự đến trường trên chiếc xe đạp cọt kẹt, cũ mèm. Rồi bạn chán nản, đâm ra thù ghét mọi người.
        Bạn cho rằng mình là người bất hạnh nhất trần gian vì bị cha bỏ rơi để bạn và mẹ bạn bị mọi người chê cười. Bạn hận với bản thân, với gia đình. Rồi bạn đổ lỗi, căm giận người cha và chê trách người mẹ đã sinh ra bạn.
        Một đêm nọ, bạn ra bờ sông, bạn muốn giảI thoát khỏi sự xấu hổ và nhấn chìm ngôi sao định mệnh của bạn xuống dòng sông lạnh. Nhưng chợt bạn nhận thấy có một ?ongôi sao? với ánh sáng yếu ớt đang ngồi trên băng đá cạnh bạn. Ngôi sao ấy cũng đen đúa, xấu xí; ngôi sao ấy không được đến trường mà phải bươn chải kiếm sống bằng từng tờ vé số; ngôi sao ấy đang mơ ước có được đôi tay ấm áp của mẹ? Và bạn nhìn lại ngôi sao của bạn, nó vẫn tỏa sáng, một ánh sáng hiền hòa. Rồi bạn thấy hạnh phúc vì ! ngôi sao bạn còn may mắn hơn ngôi sao ấy, bạn còn được mặc áo dài đi học, được nuôi nấng trong vòng tay yêu thương của mẹ?
        Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, sẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui, hạnh phúc cho bản thân. Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti, oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận.
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Hôm này đã đặt chỗ về rồi, 10h sáng thứ 5 là mình đã có mặt ở Hà nội . Mong về quá, dù về chẳng để làm gì.
    Hôm này Nhóc con bảo rằng : chị về em đãi chị đi bơi ...thích quá kiểu này chắc có lẽ được bơi miễn phí dài dài ha ha Nhóc.
    Nhóc ạ, có những điều đốt mãi chẳng thành tro... đặc biệt là khi có Nhóc ở bên canh .Tuy chị đã tự nhủ trăm lần, ngàn lần rồi nhưng mà đâu vẫn vào đấy thôi....chị ko biết đến bao giờ mới thực hiện được cái điều mà cứ gặp chị là Nhóc lãi nhãi...
    ................................
    Gió như tiếng thở dài
    Bóng mai xế, bóng chiều cũng xế
    Giữa cuộc đời dâu bể
    Tưởng tượng ra anh.........
    .....để tự ru trái tim mình...........

Chia sẻ trang này