1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    CON NGƯỜI SAO NHIỀU KHI PHỨC TẠP THẾ NHỈ ?!?! LẰNG NHẰNG QUÁ....................!!
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lựa chọn khó vô cùng, lựa thế nào đây, chọn thế nào đây ?đi lại con đường cũ hãy cứ tiếp tục đi ?!?!?!
    Đi lại, ko dám, vì mình đã đi qua nên quá hiểu nó rồi....!!
    Đi tiếp, sợ , vì ko biết mình sẽ đi đến đâu ....!!
    L cũng chẳng biết làm gì thì tốt,nên ko dám nói gì với H cả.
    Lý thuyết nói rằng,khi ko lùi cũng vậy mà tiến cũng vậy thì chúng ta nên tiến, nhưng rất ít cái thực tế nó đơn giản như lý thuyết...
    Thôi hãy thử 1 lần nữa làm theo sự chỉ bảo của trái tim coi sao
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Mở mắt ra toàn chuyện bực mình, chẳng nhẽ chuyện gì mình cũng phải thò tay vào làm hết sao, thể người khác để làm cảnh hả?
    Mà mình càng ngày càng khó tính, khó chiều. Thế này cũng kêu, thế kia cũng kêu . Như thế chóng già mất thôi
    H à, nhớ thì cũng vậy thôi, con người ta chẳng chỉ sống bằng nỗi nhớ
    Gần đây chẳng có thời gian nói chuyện với mọi người nhiều, toàn ậm ừ vài câu, xin lỗi nha
    Dạo này chẳng biết mình nghĩ gì mà muốn gì nữa anh ạ,cái gì cũng nửa muốn nửa ko? phức tạp, đã muốn là muốn sao lại còn đã muốn lại ko muốn .Tình trạng này chắc sớm chuyển nhà qua Gia lâm mất thôi ....
    Lâu rồi chẳng về thăm Mẹ, suốt từ hôm 8/3 đến giờ. Biết thế là chẳng đúng nhưng ko hiểu sao thật sự ko muốn về. Em lượn lờ qua đường đó suốt, có nhiều khi nghĩ, tí nữa mình đi qua đường đó, thì vào nhà chào Mẹ 1 câu... vậy mà.... đi qua rồi đi luôn ....... Đã bao lần tự nói với mình rằng : hết tuối chỉ biết làm theo ý thích rồi... nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả , tại nhóc con nó chẳng ở nhà nên em cũng ko muốn về giá giờ có ai đến chở em về nhà nhỉ ? mệt quá .......
    Lâu rồi ko gặp thằng Bi chắc gì nó lớn lắm rồi, ko biết còn nói quá nhiều như trước ko, hôm rồi về nhà mà chẳng gặp nó.Cũng thấy nhớ ghê.... có lần em kêu nó gọi anh là Thần điêu đại hiệp,mới đầu nó gọi nhưng về sau ko hiểu tị nạnh kiểu gì lại cứ nhật định "Bi là thần điêu đại hiệp chứ ko phải là anh......" em thật sự rất nhớ nó......!!!
    Cuộc sống thường chẳng được như ta mong muốn....!!
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Anh à, em đã bảo rằng sẽ ko làm điều gì mà em nghĩ điều đó sẽ làm anh buồn..... nhưng ko hiểu sao nữa,trong em luôn tồn tại 1 ước muốn phá hoại......
    Tối nay em sẽ về thăm Mẹ và B,có lẽ nhìn thấy nó em sẽ ổn định hơn vì anh, nó và em toàn những kí ức vui .....
    不-o欢孤"
    T^?~Z~?种->
  5. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu nhất của em!
    anh em mình cùng đọc một trang này và cùng thích em mong anh đọc những dòng này
    Hà yêu của em,em nói thật là em nghi ngờ anh với Duyên đấy,tại sao tự nhiên D gọi cho anh(từ trươc đên giờ anh vẫn bảo toàn D theo anh)em biết thừa tính anh rồi,đã thế nghe em nói D gọi ngay hôm sau anh tim được số điện thoại để lưu _anh sợ em găp Duyên ah?
    em muốn mình gặp D chứ ko phải Duyên gặp em_trừ trường hợp D đến tận nơi .Vì dù sao như anh nói thì D chẳng có tư cách gì bảo anh đưa đến gặp em cả
    em muốn nói hết bức súc của em để khỏi bực mình,đọc đến dòng này sắp sếp thời gian đi nhé anh
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhút nhát, bạn ngại giao tiếp với đám đông vì cho rằng mình không bằng mọi người. Bạn không xinh đẹp, không trắng trẻo như một số cô gái khác. Bạn cho rằng mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu, rồi bạn tự thu mình vào trong cái vỏ ốc của sự cộc cằn, ích kỷ.
    Bạn buồn vì gia đình nghèo. Bạn thấy xấu hổ khi bạn bè trong lớp được đưa đón bằng các loại xe đời mới; còn bạn phải tự đến trường trên chiếc xe đạp cọt kẹt, cũ mèm. Rồi bạn chán nản, đâm ra thù ghét mọi người.
    Bạn cho rằng mình là người bất hạnh nhất trần gian vì bị cha bỏ rơi để bạn và mẹ bạn bị mọi người chê cười. Bạn hận với bản thân, với gia đình. Rồi bạn đổ lỗi, căm giận người cha và chê trách người mẹ đã sinh ra bạn.
    Một đêm nọ, bạn ra bờ sông, bạn muốn giảI thoát khỏi sự xấu hổ và nhấn chìm ngôi sao định mệnh của bạn xuống dòng sông lạnh. Nhưng chợt bạn nhận thấy có một ?ongôi sao? với ánh sáng yếu ớt đang ngồi trên băng đá cạnh bạn. Ngôi sao ấy cũng đen đúa, xấu xí; ngôi sao ấy không được đến trường mà phải bươn chải kiếm sống bằng từng tờ vé số; ngôi sao ấy đang mơ ước có được đôi tay ấm áp của mẹ? Và bạn nhìn lại ngôi sao của bạn, nó vẫn tỏa sáng, một ánh sáng hiền hòa. Rồi bạn thấy hạnh phúc vì ! ngôi sao bạn còn may mắn hơn ngôi sao ấy, bạn còn được mặc áo dài đi học, được nuôi nấng trong vòng tay yêu thương của mẹ?
    Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, sẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui, hạnh phúc cho bản thân. Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti, oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận.
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.
    Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.
    Đừng lấy của cải vật chất đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ �giàu có� trong cuộc sống của mình.
    Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.
    Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ, ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.
    Đừng chạy chốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.
    Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.
    Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi.
    Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn.
    Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.
    Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Loay hoay mãi cuối cùng thì tối qua cũng về nhà em và Mẹ vừa có 1 trò mới,để thực hiện điều đó thì tối nào em cũng về nhà , Mẹ lại sắp thời gian vào khoảng từ 8h đến 9h chứ , lại sắp bị quản rồi đây .
    Lúc em về nhà thì Mẹ đang chuẩn bị ra Bà đón thằng Bi,nó lớn thật đấy, lúc Mẹ đưa nó về nó còn ko thèm chào em, hỏi có còn nhớ ko thì nó bảo : không . Bản năng , ngày xưa nó luôn quấn lấy em nên giờ cũng chỉ cần 1 lúc là lại chay theo chân chị .
    thằng đến bướng,bảo nó đi tắm thì nó mang sách ra kêu em học đọc, bảo nó ăn thì nó bảo rau cay nên nó ko ăn ăn mỗi tí Ngày xưa cũng vậy, lười ăn kinh có khi còn phải anh gọi điện đến để dỗ nó ăn ..........Tối qua em tắm cho nó rồi học bài với nó suốt đến muộn mới về. Mẹ bảo ngủ lại mai đi làm nhưng thôi...... giờ em có lí do vô cùng chính đáng để ko phải ngủ lại mỗi khi về rồi
    Nhanh thật, đã gần 3 năm rồi,ngày nào thằng Bi mới 2 tuổi bé tí chẳng biết gì,mà giờ đã sắp đi học rồi......nó vẫn nói nhiều như ngày xưa, điếc cả tai, chẳng để cho tai người khác nghỉ chút nào cả ....... cũng sắp được 3 năm em ko nhìn thấy anh rồi . Thời gian cũng chẳng ngắn mà sao em thấy mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy, mọi kí ức về anh vẫn còn quá gần gũi , quá mới....
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    - Hãy đừng ngừng cố gắng làm tốt mọi việc --- rồi một ngày bạn sẽ bất ngờ bởi kết quả bạn đạt được.
    - Hãy đừng cảm thấy sợ khi nghĩ về tương lai --- hãy để cho cuộc sống trôi qua bình thường.
    - Hãy đừng mất tự tin nếu bạn từng thất bại --- bạn có khả năng đạt được mục đích nếu bạn có ý chí và tiếp tục nỗ lực không ngừng.
    - Hãy đừng cảm thấy là bạn đơn độc --- gia đình sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn.
    - Hãy đừng cứ tiếp tục nghĩ về những lỗi lầm --- sai lầm là một người thầy dạy cho bạn những bài học hay nhất.
    - Hãy đừng cố che giấu cảm xúc của bạn --- khi bạn vui, hãy thể hiện nó - nếu bạn buồn, hãy để mọi người chia sẻ cùng bạn.
    - Hãy đừng ngừng yêu thương mọi người --- bạn cũng xứng đáng được yêu thương.
    - Hãy đừng thôi mơ ước --- đó sẽ là mục tiêu khiến bạn sẽ phấn đấu và thành công được.
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    anh yêu! em đọc xong hết tất cả cac trang rùi anh thì sao chăc chưa đọ thấy gi hay nên chư khoe ra với em hả
    Em bây giờ kệ Duyên đấy cướp anh của em phải bước qua xác em đã(hihi nghe có vẻ đàn anh đàn chị quá anh nhỉ)
    yêu em nhiều anh ko phải lo thiệt đâu
    côngchúa của anh
    hic em từ bé thich chuyện cổ tích va thích làm công chúa,em thích anh gọi thế hơn là Bi_vì em gầy vậy làm Bi sao được

Chia sẻ trang này