1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chán thật cố gắng mãi đến hồi thấy nó cảm ơn rồi, mở ra vẫn chẳng thấy gì , ko biết cái bài hát đó đi về đâu mất rồi
    hôm trước về thì Mẹ chẳng nói gì, hôm qua Mẹ đã hỏi mai mấy giờ con về, rồi tự trả lời : hết giờ làm thì về à..... thế còn nói năng gì nữa cơ chứ. Biết ngay mà, kiểu gì thì cũng sẽ vậy thôi,thế nên trước giờ em mới ko thích về
    Ban ngày thì bị sếp nhốt ở cơ quan, buổi tối Mẹ lại muốn nhốt ở nhà, thế thì đến bao giờ mới lấy được chồng cơ chứ
    Thằng nhóc con đến buồn cười, tối qua Mẹ bảo, nó theo hỏi Mẹ từ chiều, xem tối Chị L có về ko . Chơi với nó mệt thật đấy nó nghịch luôn chân luôn tay nói luôn mồm......Tối qua mưa em về muộn nên nó đã ăn cơm, tắm rồi.... nhàn ... nhớ ngày xưa có lần cãi nhau, anh cãi thua em rồi giở giọng cùn kêu với em anh là bạn nó thì em phải chăm sóc anh như chăm sóc nó ......nhớ......!!!
    Anh ko thể tưởng tượng được đâu, giờ nó lớn lắm rồi, khó bảo hơn ngày xưa nhưng vẫn dễ thương như ngày xưa .Buồn cười lắm...bảo nó đọc thơ cho nghe, thì mỗi câu nó để lại 1 từ gì đó rồi gọi ý cho mình đoán , em cứ cười bò ra khi nghe những từ gọi ý của nó, nó có nhiều lý luận rất là trẻ con ,hôm trước em đọc cho nó mấy cái trò chơi ở trong điện thoại, hôm qua nó hướng dẫn lại em trò này ở trong máy này, trò kia ở trong máy kia.... em hỏi nó sao nó nhớ thế, thì nó trả lời em : tại hôm qua em ngủ muộn nên hôm nay em nhớ lâu
    Mà láu cá kinh khủng, chẳng biết ai gặp cho nó cái ngôi sao bằng tiền 200, nó bảo đó là phi tiêu rồi cứ bắt em chơi phi tiêu với nó. Đến hồi mệt quá, em bảo nó cất đi ko chơi nhiều phi tiêu bị cùn,thì nó trả lời em : tiền làm sao mà cùn được ......... bó tay...Đến hồi em về, Mẹ bảo nó xuống nhà đóng cửa cho em thì tự nhiên nó bảo : ơ mẹ ơi sao ngón chân cái của con đau thế nhỉ ?...... Em yêu nó thế chứ ... ở cạnh nó rất thoải mái dù ở bên nó làm em nhớ anh nhiều hơn.....
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là sống và chết mà là gần nhau mà không hiểu nhau.
    Trên đời khỏang cách xa nhất không phải là ở ngay trước mắt mà là mến nhau lại không giữ được.
    Khoảng cách xa nhất trên đời không phải mến thương lại không giữ được mà là tình thương không được đáp....
    Khoảng cách xa nhất trên đời này không phải là tình thương không được đáp mà là đem trái tim lạnh giá của mình để đối với người yêu thương mình.
    Người sống bên cạnh mình mà không thể hiểu mình, lại không thể yêu mến nhau và yêu mến nhau lại không thể nói ra được... đó mới là xa.
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới này. Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn. Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
    Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến. Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi? Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm? bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
    Đừng tự giới hạn mình. Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục. Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
    Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu. Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng ?" hãy sống một cuộc đời ?otrời quang mây tạnh?, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
    Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta? được ở bên nhau.
    Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao. Và đừng bao giờ quên? chúng ta đặc biệt đến thế nào!
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tối qua ra Hồ ngồi muộn mới về, em thật chẳng biết sao mình lại chay ra đó...nó như một thói quen.....em chẳng muốn nhớ anh...em đã tìm mọi cách để thoát khỏi sự chi phối của anh....nhưng hình như..... Có bao nhiêu người hỏi, mưa có quên được ko ?!?!??! thật sự là mưa quá nhiều nên ko thể nhớ nổi 1 cơn, nhưng cũng vì quá nhiều nên cũng ko thể quên được rằng trời có mưa.
    Tối qua ngồi nhìn mặt hồ rất lâu,rất lâu....em chợt phát hiện ra rằng, có lần em đã đứng ngoài hồ để gió hồ thổi lạnh cứng, lạnh đến suýt ngất khi em quyết định sẽ làm điều làm cả anh và em ko vui........đêm qua ko phải mùa đông nên ko lạnh và em cũng ko thấy ân hận vì những gì đã làm vì em biết " ,S^'对你来说Y只不?~个TO"Y人.o?O你Y不s?为^'f->"........
    Em vẫn thường nói với mọi người rằng nếu buồn rầu khóc lóc mà có thể đạt được ý muốn của mình thì hẵng làm, còn ko thì thôi, đừng mất thời gian vào nhưng cái vô bổ đó.........em vẫn biết rằng.............và em cũng biết rằng..............^f.就f人"Y不f?来.o?>"?^'?,可~oY正面对..T^',."-
    .....................................................
    Ở đây tôi cần chi khi xuôi ngược 1 mình
    Ai có thể làm tôi vui, ai làm tôi sung sướng
    "Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi "
    Khi không còn gì khao khát trong tôi
    Cũng có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở nơi đây, từng là ngưòi thân nhất
    Sao phút này là người bạn cũng ko....

  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Trên bàn giữa căn phòng của một tòa nhà rộng lớn, nơi triển lãm các di tích của cuộc chiến tranh và hình ảnh các nạn nhân, có bốn cây nến được đốt lên. Khói và ánh sáng của chúng quyện lấy nhau. Bốn bề vắng vẻ tĩnh lặng.
    Cây nến thứ nhất thở dài lên tiếng.
    - Tên tôi là Hoà Bình. Ánh sáng của tôi được chiếu tỏa mọi nơi, nhưng chẳng có người nào thèm để ý tôi nữa. Họ không muốn nói với tôi, họ không muốn tôi có mặt.
    Rồi ngọn nến dần tàn và tắt lịm...
    Cây nến thứ hai nói:
    - Tên tôi là Niềm Tin, nhưng dường như tôi không còn hữu dụng nữa. Bởi lẽ không còn bao lâu con người cũng chẳng tin vào nhau nữa. Vì thế, không có lý do gì để tôi còn sáng lên làm gì nữa.
    Ðột nhiên một cơn gió mạnh thổi đến và ngọn nến cũng tắt lịm.
    Với giọng buồn buồn, cây nến thứ ba cũng thì thầm:
    - Tôi tên là Tình Yêu, và tôi chẳng còn hứng thú gì để bừng sáng cả, vì người ta đã gạt tôi ra bên ngoài. Họ chỉ biết chính họ và không thèm để ý đến một ai khác để yêu thương và nâng đỡ.
    Rồi một cơn gió ập vào và chẳng còn thấy ánh nến của nó đâu cả.
    Chỉ còn trơ trọi một ngọn nến leo lét trong phòng. Một cậu bé đến cạnh cây nến đang sắp tắt. Lắng nghe tiếng khóc cùng nỗi lo của nó, cậu bé an ủi:
    - Ðừng lo! Ta sẽ giữ cho ánh sáng của ngươi khỏi tắt và ta sẽ đốt sáng những ngọn nến đã tắt kia vì tên ta là Hy Vọng.
    Rồi cậu bé lấy diêm thắp lại tất cả các ngọn nến.
    Cuộc sống của chúng ta dường như đang chìm trong khói lửa chiến tranh và bom đạn đang diễn ra ở một nơi trên thế giới trong những ngày qua. Phải chăng ngọn nến của Hòa Bình, của Niềm Tin, của Tình Yêu đã tắt lịm nơi tâm hồn con người?
    Xin đừng quá lo lắng vì chắc hẳn trên đời này còn biết bao người đang tiếp tục công việc của cậu bé là thắp lên niềm Hy Vọng trên những ngọn lửa của Hòa Bình, Niềm Tin và Tình Yêu. Vì thế, trên thế giới vẫn đang có biết bao sứ giả đang mang niềm hi vọng cho nhân loại và cho thế giới hôm nay.
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào.
    Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi!
    Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ.
    Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.
    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!
    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.
    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên chiều nay nhàn hạn, chỉ có chút việc, còn lại là ngồi tán chuyện với Sếp . Gạ gẫm sếp mua số khác dùng mà sếp ko mua . Em dạo này có thêm 1 sếp nam và 1 sếp nữ . Sếp nữ thì chưa gặp bao giờ chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi. Còn sếp nam thì gặp thường xuyên, nói chung là thoải mái. Có sếp cũ thì càng ngày càng khó tính, sốt hết cả ruột dạo này như ăn phải thuốc nổ vậy hễ mở mồm ra là cằn nhằn chửi bới .
    Tối qua đến buồn cười, anh biết ko, nó gạ em dạy nó chơi cờ , em bảo rằng để hôm khác em mang bàn cờ về dạy nó, thì nó bảo em rằng là ; nếu chị dạy em bây giờ thì em sẽ biết nhiều hơn nghe nó nói xong câu đó cả nhà cứ tròn mắt nhòm nó .. thật ko thể tưởng tượng nổi nó lại phát biểu câu đó
    Chán quá, chẳng biết mình thích cái gì nữa ....hôm qua em mới biết được địa chỉ tìm tên các công ty trên mạng, thế là em cũng táy máy tìm tên công ty anh thú vị nhỉ, cuối cùng em đã biết họ của bạn anh - cái người mà em vừa nghe tên chưa cần gặp mặt đã yêu
    ít ra cũng phải thế chứ, ko hồi hết yêu rồi mà ngoài cái tên vẫn chẳng biết gì thì chuối quá , mấy đứa chỗ em chúng cứ cười lăn ra khi nghe em kể chuyện
    Thôi đi về đây, chiều này hẹn hò đi chơi với mấy người về đi cho sớm chợ ko biết tối nay có chạy về được nhà ko hay lại mải chơi quên lối về rồi sẽ bị Mẹ cằn nhằn thôi
    881
    Chúc mọi điều tốt lành nha !!
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ...... Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì ràng buộc đến em đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh ......
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này