1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ...........ổ>ắổ~ổ^'ổoYồắ.ồãọạ.ỗs"ổáâổY", ọáọẵ.ồ^ọằZổ^'ổ?
  2. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    1. Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.
    2. Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.
    3. Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.
    4. Gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.
    5. Gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.
    6. Gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.
    7. Gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    8. Gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cụôc sống phong phú và đa dạng của bạn.
    9. Gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.
    10. Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa gặp nó, công việc vẫn chưa có gì tiến triển. Không biết nên mừng hay lo đây? Nó vẫn lông bông thì lại phải lo, lại phải bực mình ... còn nó đi làm thì lại sợ cái tính ... của nó nổi lên nó bỏ giữa chừng
    Nó nhắn chị còn nợ nó 1 bữa hoành tráng đấy
  4. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi ko thể hiểu nổi mình, sao lại tinh tướng thế nhỉ ? đã ko biết còn hay táy máy [​IMG] lại phá hỏng cái máy tính rồi [​IMG]...loay hoay cả buổi sáng mà ko tài nào làm cho bộ gõ của mình chạy lại như thường được [​IMG] giờ biết hỏi ai bây giờ ?!?!?![​IMG][​IMG][​IMG] Toi mất buổi sáng rồi, may mà mấy yêu cầu buổi sáng của sếp mình đáp ứng được hết (còn cái nhưng mình cứ nói làm rồi sếp cũng chẳng biết đâu mà lần cả [​IMG] ) ko thì toi với sếp.... Chúa ơi, ai cho mình mượn đĩa để cài lại bây giờ nhỉ ? Mình chẳng muốn đi mua chút nào,mua bây giờ thì phí mất 8000VND. tiếc lắm. Nhưng nếu ko cài vào thì mình ngồi chơi dài, sếp biết thì sếp lại tổng xỉ vả cho thì cũng hi sinh [​IMG]....... Tóc bắt đầu buộc được rồi đấy, ấy ạ [​IMG].... tối qua về nhà, Mẹ kiếm 2 cái dây buộc 2 bên trông nghé lắm [​IMG].... bọn chúng cứ lăn ra cười mãi....[​IMG]chán , nhưng lần này quyết để dài ko cắt [​IMG]
    Sếp mình hình như thần kinh rung rinh hay sao ấy, càng ngày càng hâm nặng. Chẳng hiểu hôm nay bị trùng tà gì lại tuyên bố bắt nhân viên đi làm từ 5h sáng, có mà điên mới đi làm từ 5h. Mình là mình ứ đi, xem sếp làm cái gì ? chuối
    Chán như con gián vậy ấy....!!
    Được bong_co_may sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 04/08/2005
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    he he....he mình giỏi quá thế là tự mình sửa được máy của mình rồi, ko cần ai giúp
    Chiều nay phải tự thưởng cho mình cái gì mới được
    Ê hội kia ơi, nếu chiều nay đứa muốn tụ tập thì gọi cho chị nha chị mời ăn uống.
    Mà cái đồng chí PM ấy, bảo rằng tu, hôm trước con gọi điện đến thông báo với chị rằng "tớ là tớ hay mềm lòng lắm, bạn bảo mọi người đừng gọi điện hay nhắn tin rủ tớ..." - thế mà hôm qua gọi điện thì thấy kêu đang ở góc nào đó nhiều muỗi.......... điêu đến thế là cùng
    Mà có tụ tập gì thì hẹn hò nhanh nha, nếu ko chị về nhà chơi với thằng Bi là ko có đi được đâu nha .
    Mấy hôm rồi chưa về đã bị nhắc nhở rồi đấy, con bé trong kia tí tách lại gọi điện hỏi : chị có về nhà với Mẹ với Bi chưa....,chị nhớ về nhá.... .Thế nên ko có đứa nào tụ tập cùng chị là chị đi về đó.Nhớ liên hệ ngay nha
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng muốn đi lắm nhưng hôm nay lại phải đưa mama đi xem kịch rồi, hay là khoảng 10h gặp nhau ở Tràng tiền nhé, chắc lúc đấy diễn xong rồi
    Chị, thằng kia, PM cứ tụ tập đi, cho nó đi ăn dưa xào bò
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hic. Buổi chiều nay đồng chí béo kia mới kể chuyện bà chị tự sửa máy. Còn bây giờ thì em mới biết được cái "thông báo mời mọc quyến rũ" của chị. Liệu em còn cơ hội nữa không chị?
    Cái vụ sinh nhật của chị vừa rồi cũng không thành rồi! Năm ngoái em còn được ăn nhậu. Chẳng nhẽ năm nay chị....Hehehe...
    Còn cả chiến sĩ kia sắp tới tính thế nào? Nến thơm mùi quế, củ đậu, ổi, xoài ương, trà đá và bánh gato như năm vừa rồi nhé!? Hay muồn đổi món?
    to H.A: em là em đêcks thèm gọi vào máy điện thoại di động kia. Bởi vì em cũng chẳng biết số; đồng thời em cũng chẳng muốn mở miệng ra nói. Hehehe... Mới lại cũng xót tiền lắm! Nhỡ may lúc ấy lại vui vẻ, cao hứng, em "hỏi thăm" mất 5'' (hoặc hơn) thì có mà cuối tháng..."kẻ tóc bạc khóc kẻ tóc xanh". Rốt cục là em gọi điện thẳng đến nhà , vì còn lưu số. Em nói chuyện tào lao với phụ huynh cũng được gần phút. Còn đồng chí kia thì được nhiều hơn 1 chút. Chấm hết !!!
    Ah! Hoàng lan nở thơm lừng rồi đấy! Chị biết ở đâu có trồng cây hoa Ngâu k? Tự dừng em lại thèm ngửi mùi hoa đó quá!
    To cả 2: khi nào lập chợ ở cafe Nh , tầng 2, buổi chiều (sau khi đi làm về) đi?! Rồi gà tần, phở xào, phở cuốn...cuối cùng là trà đá ven hồ. Đi đê. Lâu lâu rồi. Mà chỉ 3 người nhà ta thôi.
    Hôm vừa rồi, đồng chí ( mà chị Linh nói rằng bọn trường Mở biết được thì sẽ ghét lắm) kể cho em mấy vụ hoành tráng của Họ hàng nhà vịt , rồi thắc mắc không hỉu là ai(?)...em cười thầm.
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ chị mới nhìn thấy cái này của em. Tối qua, chẳng thấy ai đoán hoài gì tới mình cả .... mua 1 cái bánh gato về chén 3 chị em ăn hết nửa cái. Lúc mua bánh lại bị con bé bán hàng nó lừa cho chứ, chị đã khăng khăng bảo là chị ăn kem tươi... thì nó cứ bảo kem bơ ăn ngon hơn, ko tin chị thử 1 lần xem sao ?!?!?!? ăn chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả
    Lúc gần 10h tạt qua nhà em, nhưng em chẳng có nhà.
    Hôm trước zz có nhắn tin thông báo với chị anh yêu của em đã ở đây....nhưng có lẽ chữ ấy nhỏ quá, nên chị chẳng nhìn thấy. Mãi tối qua tán phét với zz 1 lúc thì mới biết điều ấy tội thân em tôi, mong ngóng mãi ngày về ,,, rồi....... mang mìn đến ốp em ạ
    Mà cái đồng chí PM kia, tớ chịu bạn đấy, tớ thấy bạn tuyên bố hoành cháng lắm mà, lúc nghe bạn bảo : tớ tu thật chứ ko tu hú....với giọng đầy quả quyết.... ấy thế mà hội nào tớ cũng thấy bạn đàn đúm . Bạn thân yêu à, thế chúng nó đã nói cho bạn biết bát trứng hôm nọ phải đổ đi chưa ? . Bạn cũng có phúc lắm, lúc thằng kia nó đổ đi bạn của 2 người còn nghĩ tới bạn và bảo : PM mà nhìn thấy chắc tức lắm nhỉ ......Tớ bảo này , hồi nào mà có ăn uống thì bạn đứng có cãi tớ, nếu ko tớ chiến đấu với bạn dài dài đó..... lần sau rút kinh nghiệm nha
    ờ tự nhiên chủ nhật này muốn đi uống cafe với public.....
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Đứng vững trên những gì mà bạn tin tưởng, bất chấp mọi sự chống đối và mọi sức ép đang cố xé tan sức chịu đựng của bạn?điều đó chứng tỏ: bạn là người CAN ĐẢM.
    Nụ cười luôn tươi nở trên gương mặt bạn vì bạn luôn muốn làm cho người khác được vui trong khi chính bạn đang có nỗi buồn riêng trong tâm hồn?điều đó chứng tỏ: bạn là người MẠNH MẼ
    Biết đơn giản hoá vấn đề, làm theo những điều trái tim mình mách bảo và bạn biết rõ là đúng?điều đó chứng tỏ: bạn là người QUYẾT ĐOÁN.
    Biết làm nhiều hơn những gì mình đang mong ước để cuộc sống người khác được trở nên dễ chịu hơn mà bản thân không thốt ra một lời kêu ca, phàn nàn hay kể công lao?điều đó chứng tỏ: bạn là người biết YÊU THƯƠNG.
    Biết giúp đỡ một người bạn với tất cả khả năng của mình khi cần thiết, không hề tính toán thời gian và sức lực phải bỏ ra?điều đó chứng tỏ: bạn là người TRUNG THÀNH.
    Biết trao đi nhiều hơn những gì bạn có và không trông đợi được nhận lại?điều đó chứng tỏ bạn là người KHÔNG VỊ KỶ.
    Biết ngẩng cao đầu và khát khao vươn đến những điều tốt nhất trong khả năng mình có thể, khi bạn luôn biết đối mặt với mỗi khó khăn của cuộc sống bằng niềm tin rằng thời gian sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn cho bạn vào ngày mai và không bao giờ từ bỏ mục đích sống của mình, điều đó chứng tỏ: bạn là người TỰ TIN.
  10. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này