1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ làm mới khó không phải là không muốn làm mà là muốn làm nhưng không làm được,chứ không phải không thèm làm lúc nào cũng tự nhủ phải thế nọ phải thế kia mà cuối cùng vẫn thế có buông tay được đâu
    Được eva7x sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 21/02/2006
  2. zip296

    zip296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nói thì thế thui chứ buông tay khó lắm đấy ai đủ can đảm để buông tay chứ hì hì. Như em em cũng không dám buông tay đâu.
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    điều ko thể chỉ là điều làm chúng ta mất thêm 1 ít thời gian để làm.... ko biết có phải chính xác thế ko nhưng đại loại ná ná là vậy.
    Mở 1 cái topic khác, đừng cố lôi cái này lên nữa thì cũng giải quyết được 1 phần của vấn đề ( của chị chứ ko phải của em )
    Có người buồn, cũng muốn nói chuyện với lắm nhưng dạo này hơi bận (lại đổ tại linh tinh ). Mới lại cũng có ng cứ giữ lấy trong lòng chẳng chịu nói ra. Nói được ra ngoài thì sẽ chóng buông được đấy
    Dạo này cũng đang suy nghĩ nửa muốn có đoàn thể bên cạnh nữa lại muốn thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, thích chơi lúc nào thì chơi . Vấn đề là nếu theo cái thứ nhất sẽ phải hi sinh nhiều thứ , cái quan trọng nhất là xiền vì sẽ phải bỏ tiền ra thuê ng khác làm hộ. Nhưng mà như bây giờ cũng mệt, thời gian nữa ko khéo cứ ngơ ngơ lại có thêm cái vòng cổ nữa cũng nên ấy chứ
    Chuyện dài tập lúc khác tính tiếp giờ đi ngủ đã
  4. G7canada

    G7canada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ Topic này sống dai thật. Bao lâu rùi còn gì? Chắc tại ai cũng có nhưng nỗi buồn ko tên vậy.
    Mai 8-3 rùi chẳng biết phải mua gì tặng Mama (dạo này bận quá) từ khi đi làm thêm đến giờ chưa mua được gì cho mẹ ( toàn xin thêm tiền). Mai cung chẳng có ai để phải lo tặng quà hơi buồn nhưng thôi thế cũng được đằng nào cũng sắp hết tiền>>>> ko có người iu cũng đúng. Tự nhiên chẳng biết viết thế nào.....
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Bông cũng ko có người tặng hoa, hay là tặng cho Bông đi, 1 công đôi việc
    Hôm này thật sự thấy thèm viết cái gì đó vào đây. Trước khi vào box này chỉ nhủ thầm là vào ngó cái thôi nhưng ko ngờ lại có người lôi nó lên .....
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Chiều nay tự nhiên lại có hứng thú đi lang thang dưới mưa, ko hiểu sao thỉnh thoảng lại hâm hấp vậy dù mình cực ghét trời mưa. Dạo này đãng trí quá, tối nay hẹn 1 anh mà quên mất, mãi lúc nãy ng ta hỏi sao ko đến chỗ hẹn mới chợt nhớ ra . Ngồi ngắm mưa nói chuyện với Mẹ trên điện cả buổi,cái bãi rác sau trường giờ ng ta mang trồng cây và nom rất thích. Dàn hồng leo của Mẹ cũng có mấy bông hoa nói chung là cũng thoải mái lắm. Mẹ bảo mình với ng ta ko có nợ mà chỉ có duyên thôi. Nhưng mình hợp với ng ta, nếu duy trì được lâu thì có thể sẽ có kết quả tốt. Chẳng biết có đúng ko nhưng thôi cứ tin cái đã nếu tin vậy sẽ làm mình vui.
    H nói sang tháng về Hn, về cũng được. Dù sao ở đây cũng còn có mọi người, đỡ hơn ở trong đó buồn rồi chỉ thui thủi 1 mình. Nếu H về thì 2 ng sẽ bắt đầu lại từ đâu. Như cái hồi mới tốt nghiệp đó. L sẽ đợi H về rồi cùng đi tìm việc làm . Cũng vài tháng rồi ko đi làm. Chui lên mạng cả ngày, chán thì xách túi đi siêu thì hoặc lang thang, đi chán rồi lại về vào mạng... cuộc sống vậy cũng thấy nhàm. Mất cả ý chí phấn đấu. Lại bắt đầu rơi vào tình trạng ko hài lòng với bản thân......
  7. G7canada

    G7canada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đang học bài tự nhiên lại nghĩ đến vụ 8-3 ko đi đâu cả --> tủi thân, nghĩ lại ngày xưa nếu nói lời iu thì bây giờ đã không thế này. Thế là ko học đuợc rõ chán. Năm thứ 4 rùi chẳng thấy mình học đuợc gì thấy tương lai u ám quá ( buồn).
    A! 8-3 tặng Bong n bông hoa nhé. Tuy có muộn nhưng là tấm lòng.
  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Muộn còn hơn ko mà .
    Nó lại bày trò rồi, chẳng đồng ý với nó chút nào cả nhưng lại ko biết khuyên can nó thế nào H ạ. L nghĩ khi bước chân vào trò chơi này là nó đã phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận thiệt thòi rồi chứ. Nông nổi quá...!!
  9. G7canada

    G7canada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ăn cơm ở trường thấy có bạn khi ăn bữa cơm 5K cũng phải đắn đo suy nghĩ. Tự nhiên thấy trong lòng có điều gì khó diễn tả, không hiểu tại sao mình lại có thể quên được ngày xưa mình cũng thế. Buồn ko hiểu có phải khi có điều kiện sống của mình tốt hơn mình sẽ cố quên đi những ngày khó khăn ngày xưa ko nhỉ? Hôm nay hết tiền ko đi uông cafe được thấy thèm... đành về nhà tự phục vụ vây.
  10. eva7x

    eva7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không muốn viết đâu, không muốn lôi nó lên đâu nhưng mà tại mọi người cứ lôi nó lên nên đành vào viết vậy éo le cây tre trăm đốt quá.
    Một công việc có bạn có bè, có cơ quan đoàn thể vẫn phải hơn là vô tổ chức vô kỷ luật chứ. Cứ trông thằng kia thì thấy, từ hồi nào đến giờ có bao giờ ăn ngủ điều độ đâu, thức đến mấy giờ sáng rồi lại ngủ thông tầm Từ khi có tổ chức vào, chưa đến 10h là đòi lên chuồng ăn uống ngủ nghỉ có giờ có giấc, có da có thịt hẳn lên... Cũng chỉ mong có người được như nó, biết giữ gìn sức khỏe, biết tự chăm lo nhiều hơn

Chia sẻ trang này