1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống lắm sự cám dỗ xểnh tay ra cái là mất 1 thằng em. Ko biết có đủ sức giành lại nó hay ko .
  2. _buc_ca_minh_

    _buc_ca_minh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ối xời!Hôm vừa rồi em kưn,em thấy mình chỉ được có 53kg.Vậy hóa ra mấy hôm trời rét vừa rồi, em cân đo đong đếm được 55,5kg....hóa ra là số ảo?Một trong nhưng mục tiêu phấn đấu...mới đề ra cho năm 2006 này của em là: Hoàn thành nốt chỉ tiêu phấn đấu của năm 2 ngàn lẻ 5 - số cân nặng là 60kg đấy, các bác ạ!Năm vừa qua em mới chỉ đạt được 1 nửa thôi. Thế mà em nghĩ mình được nhiều lắm rồi
    Các bác nói chuyện với nhau, nhắc nhớ em là Hơn 4 tháng nay em đã không overnight. Không lang thang la cà đêm. Không thức khuya ngủ dậy muộn...Nhưng cũng không có hoa hồng trắng ướt đẫm sương sớm vào sáng chủ nhật. Tiếng chuông nhà thờ...Nhớ nhiều một thời đã xa (4tháng,11ngày)
  3. phuongtulip

    phuongtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chán thế đấy.Học hành bây h sao mà nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thế chứ.Đến trường mà lại không muốn vào lớp.Thà ngồi trong thư viện mà học cho nó được việc.Chả hiểu sao cuộc sống nó nhàm chán thế.Chả hiểu ai đang yêu đời thì san sẻ cho đây 1 ít.Thiếu chất sống quá.Kiểu này suy dinh dưỡng tâm hồn mất thôi.
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một cái gì đó nhưng cũng không đủ cảm xúc để viết mà cũng đột nhiên chẳng biết viết gì. Đánh vài dòng rồi lại xóa đi, xóa đi rồi lại đánh vài dòng. Close rồi lại mở ra.
    Có hai quả ổi trong ngăn kéo mà mãi hai chị em vẫn chưa ăn được chỉ vì...có sếp.
    Chả biết có phải vì thế mà tự dưng thấy bứt rứt không nhỉ?

  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ồƯ,ổzoổ^'ỗs"ỗoẳọáưổo?ổê
    ỗằọáổ~ồ>ọáồZổ,"
    ồƯ,ổzoổ^'ổo?ọá?ỗ,ạọẳÔổ,
    ồêọáọ?ồắ?ọz
    ổ^-ốđáốTỗ->ốz
    ổo?ốốfẵỗoồÔs
    ổ?êồêổ?êổ^'ọáổ>ắốđâọẵọ?ốĐÊ
    ỗoYổưÊỗ^ố?ọá?ọáêọỗs"ổ"Yồ-
    ộ"Tỗs"ộfẵổ~ổ^'
    ỗ.Tọáọẵọẵồỗ.TọázồÔ ......
  6. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    giờ mới phát hiện nàng cũng bon chen qua đây. Tối qua tớ rình được ông bác sỹ rồi. Ông ấy bói ra cho tớ bệnh rối lọan cái gì đó tớ quên tên cái đó rồi. Anh bác sỹ đó đi mua thuốc cho uống luôn rồi. Cũng thấy đỡ hơn, còn đau nhưng mà dịu hơn hôm trước có lẽ vài ngày nữa là khỏi
    Nàng mang quả ổi đó cho tớ ăn là hết bứt rứt ngày mà
  7. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ là mây lang thang mà
    Ờ, hết bứt rứt rồi nhưng hơi khó chịu vì cuối cùng phải đưa ra giải pháp là chia chác với sếp, tiếc
    Tóm được bác sĩ và bác sĩ tóm được bệnh là tốt lắm rùi, hy vọng là sau một thời gian ngắn thì cậu khoẻ hẳn. Hôm thứ 7 tớ đi đo lại mắt. Hichic...mắt trái 0.75, mắt phải 1. Cơ mà tiếc xiền mua kính với lại bị cô em gái chê là tri thức quá nên đành áp dụng phương pháp uống viên sáng mắt trước chờ sau này sẽ lại sáng mắt theo phương pháp tự nhiên khác nữa, nhỉ?

  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Tớ có đứa bạn nó bị cận như nàng, nó cũng ko thích đeo kính. Tớ thấy nó tập bằng cách ăn sống nhiều cà rốt và cà chua. Sáng ra thì nó bỏ ra khoảng từ 10-15'' nhìn vào lá xanh. Thế cũng thấy đỡ đấy nàng ạ
  9. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là tớ cũng sẽ áp dụng phương pháp này, đang tưởng tượng ra mọi người nhìn mình chả khác gì con thỏ lúc nào cũng thấy cà rốt trên tay. À mà tớ nghe nói nhìn phóng tầm mắt ra xa bây giờ mới nghe thấy việc nhìn vào lá xanh đấy. OK, thử một thời gian xem thế nào, có gì sẽ báo kết quả cho nàng nhé.
    Hờ...mà nhớ ra cô nàng cũng thế thì phải

  10. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mưa phùn, chán nhỉ, thật ra nếu là trước đây chắc tớ sẽ thích đi lang thang trong trời mưa lắm đấy, giờ thì chả đua nổi với thời tiết, có lẽ triệu chứng tuổi già

Chia sẻ trang này