1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ...có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời.....
    Tớ ko thích đi lang thang dưới mưa, nhưng lại rất ghét đi dưới mưa. Thế nên chưa bao giờ đi lang thang dưới mưa được cả . Nhìn nàng nhắc chuyện này lại chợt nhớ tới anh Phủ , cũng có lần anh Phủ bảo thế...
    Hôm nay bực mình quaaaaaaaaaaaaáa....sao lại có ng xấu vậy nhỉ? thô lỗ...!! chẳng biết lúc nãy bỏ đi ko nói câu nào thế ng ta có bảo mình bất lịch sự ko nhỉ ??
    Lại chuẩn bị có nhiều chuyện phải lo rồi,sao lại có ng cứ thích các thể loại thế nhỉ
  2. 5hao_3xu

    5hao_3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    đủn phát cho lên nào
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro
    Mối tình đầu và trái tim em đó
    Để chiều nay kỷ niệm về ngang ngõ
    Ngơ ngác nhìn cơn gió chở mùa sang
    Có những hôm đưa tay nhặt lá vàng
    Bằng chứng muộn màng của một ngày yêu cũ
    Chợt nỗi nhớ ào về như thác lũ
    Đổ xuống đời đánh vụn những đam mê
    Có những khi nghịch mãi sợi tóc thề
    Đã biết rằng trói đời nhau không dễ
    Chuyện chúng mình vẫn muôn đời như thế
    Chẳng thể nào san sẻ hết cho nhau
    Em còn gì ? chỉ còn lại nỗi đau
    Và vết thương vẫn còn đang rỉ máu
    Có nơi nào để buồn và nương náu
    Cho nụ cười thơ ấu nở trên môi
    ~~~~~~~~~~
    khà khà mình đúng là thừa hơi, chỉ vì muốn tìm 1 câu chuyện thôi mà phải moi cả cái topic này lên
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để thấy có một người chăm viết bài đến vậy. Quả là bái phục bái phục
  5. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    khà khà... topic này có khi đến 1 năm chả ai viết gì
    Lại đến ngày này rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn H đã nhớ và gửi lời chúc sn anh cho L
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bảo dạo này không thấy cái L đến chơi, nó bận lắm à. He he không đến chỉ bởi vì đã thay đổi thói quen này bằng một thói quen khác
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
          Lâu rồi ko trở lại đây, mấy đợt trứoc có vào dưng mà gặp rắc rối lại bỏ đi dưng thôi, cũng chỉ là chỗ chơi thôi mà nhỉDạo này lại chăm chụp ảnh, suốt ngày đi rình mấy con bay bay dưng chả chụp đưọc con nào ưng ý cả.Hôm trước đi Hưng Yên lang thang, thấy mấy con này chụp chơi tí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn mấy con này lại chạnh lòng nhớ tới bản thân, hình như em cũng đang tự cầm tù chính em, ko để cho em có cơ hội mới thay đổi cuộc sống của mình hay sao ấy.Mong anh...!!
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm chả thấy chị lượn vào đây, tưởng.... . Mà lâu lâu mới vào, thấy có đôi bao dòng thôi nhưng sao vẫn thấy cái " cỗ lòng" cứ nằng nặng thế ? Cứ mãi thế này thì sao mà ... được.
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Dạo này hơi hư, cứ mải mê lang thang đấy đó mới lại rằng có tí tuổi nên cũng ko dám bon chen nhiều
    Ko được thì vẫn vậy từ trước tới giờ đó thôi Cảm ơn em nha
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn xiaowushi
    Đôi lúc trong cái ồn ào của dòng chảy là 1 thoáng dừng chân nghĩ lại cuộc đời

Chia sẻ trang này