Ko biết đặt tên là gì Đã bao giờ bạn rơi vào tình cảnh mà bạn cảm thấy như là tất cả mọi ng` đều tấn công vào mình chưa? Vâng, bây giờ tôi đang như vậy đấy, tất cả mọi thứ dường như là đang chống lại bản thân tôi, mỗi ngày là 1 ngày dài. Cuộc sống của 1 đứa con gái sắp đi lấy chồng, rất vui... rất buồn. Vẫn nhớ như in cái ngày nào mẹ quả quyết rằng: Mày lấy của tao 4000. Oan... Vẫn nhớ như in cái cảm giác tủi thân khi bố mẹ bênh chằm chặp con em gái, tự nhiên thấy ghét nó vô cùng NHớ như in cái ức chế khi con em lấy trộm thỏi son bạn tặng mình, biết mà khi hỏi nó gào lên với mẹ như thể oan ức lắm Nhớ lắm cái lúc bố tát 1 cái, trên đầu có hoa, chim hót lượn vòng quanh. Ngay cả MB cũng bảo là mình khó tính, như thế thật hay sao? Mình cũng cảm thấy mình khó tính thật, như mẹ già, hehe Con em lại chơi xỏ 1 một vố, con bạn thân nói xấu mình với con em gái.... Ko tin đc ai. Bố suốt ngày quát tháo lũ trẻ con và nói kháy... ko hiểu sao mình ko thích như thế. Mẹ ko ưa MB của mình. MB thì ko biết cư xử, chỉ toàn bảo thủ và hơi bị gia trưởng, luôn cho rằng mình đúng. Sao ko biết vì mình 1 chút nhỉ? Càng ngày càng thấy nặng nề, ko phải bế tắc, ko tuyệt vọng, nhưng chán, chán vô cùng, vì thiết nghĩ ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình. CHợt nhận ra rằng từ xưa tới nay mình chỉ toàn đơn thân độc mã. Chưa có ai thực sự là vì mình, Mặc dù mình đã sống vì ng` khác rất nhiều...
Bi quan quá, có lẽ trong giai đoạn bận rộn chuẩn bị các thứ bạn căng thẳng mệt mỏi quá nên nghĩ vậy thôi. Mong bạn sớm bình tâm, gia đình luôn là chỗ dựa mà
vui vẻ và lạc quan lên bạn ạ, cs tươi đẹp khi tâm trạng của mình vui vẻ, hãy nhìn những mặt tích cực để thấy rằng có nh điều để quan tâm
uh, mình cũng biết là cuộc sống còn phía trước, mình đã trưởng thành và mình đủ can đảm để bước tiếp những bước phía trc, Nhưng các bạn biết ko, mình thực sự mệt mỏi vì tất cả mọi ng` dường như đều ko có thiện chí muốn giúp mình, ngay cả ng` thân chứ đừng nói tới người ngoài. Mình đã tự đứng lên bằng đôi chân của mình, từ nhỏ tới lớn gần như mình ko biết nhờ vả gì ai, luôn tự mình làm tất cả, giờ mình cảm thấy thật khổ sở. Có lẽ do mình quá khó tình, dường như mình ko thể yên tâm nếu để ng` khác làm việc cho mình. Do đó mình luôn luôn vất vả, hay lo nghĩ và căng thẳng...
Có lẽ chính vì chị luôn ôm việc vào người nên thấy mệt mỏi chăng? Hãy thả lỏng người và để người khác có thể giúp bạn 1 chút như vậy có khi bạn sẽ thấy thoải mái hơn
Bạn khó tính thật rồi, mà như thế là thiệt đấy ! Bạn ngược lại mình. Thấy ai làm việc gì cũng tốt hơn mình làm, vì thế mà mọi người rất ngứa mắt mỗi lần mình có ý định chăm chỉ. Thế nên, chỉ cần ngồi yên và ko nghĩ ra trò gì mới là hạnh phúc của mọi người rồi. Sướng ghê !
Cố lên chị ạ, em cũng đã và đang ở trong tình trạng như chị dù biết rất khó có thể ............quên được nhưng nên cố lên chị ạ..........Try nhé...........
Có lẽ bạn thật sự là người khó tính đấy, và có vẻ như hơi ích kỷ thì phải. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao mọi người lại đối xử với bạn như vậy chưa. Bạn thật sự làm tốt mọi việc chứ, tôi nghĩ bạn nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ xem. Biết đâu khi đó bạn sẽ thấy thông cảm hơn với mọi người. Hãy cố gắng vượt qua và sống tốt.