1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết nên thế nào nữa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hmily, 23/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmily

    hmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ko biết nên thế nào nữa

    các bac ơi cho em hỏi một tí. thú thực la em cũng rát rất gà mờ về cả chuyện tình bạn và tình yêu.
    em có thích một cô bạn cùng tuổi từ hồi cấp 3 nhưng mà ko dám nói ra. vì thật sự là em cũng rất rụt rè. cách đây khoảng 2 tháng thấy có nhiều điều kiện thuận lợi nên em đã ngỏ lơi với cô ấy(thực sự là bây giờ em vẫn thấy phục mình lúc đó sao liều thế) nhưng cô ấy ko nhận lời nhưng cũng ko từ chối dưt khoát, cô ấy bảo rằng hãy cứ để tình bạn đã, và em chấp nhânnhựng em vẫn ko cam chiuvẫn em thầm theo duổi cà chăc là cô áy cũng nhận ra,gần đây sau buổi đi chơi cô ấy nhắn tin bảo hãy cố gáng giữ 1 tình bạn "trong sáng",như vậy là thế nào hả các bác thực sư là em cũng rất hoang mang,không biết có nên theo đuổi nữa ko?thực sự là em rất yêu cô ấy,và cũng ko biết mình sẽ thế nào nếu ko có cô ấy. mong các bác tư vấn dùm. các bạn nữ cho hỏi nếu là các bạn mình cứ tiếp tục thì liệu có hy vong ko. nhiều khi mình muốn cô ấy nói rõ để mình.. nhưng mình lại luôn lo sợ cô ấy nói chia tay
  2. sweetiekl

    sweetiekl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy nói là hãy giữ tình bạn trong sáng thì có thể có 2khả năng:
    1 là: cô ấy có cảm tình với bạn nhưng thấy rằng tình cảm của 2người còn chưa đủ độ chín để tiến đến tình yêu nên muốn giữ tình bạn để 2người thử lửa thêm chút nữa^^ (có lẽ cô ấy đã từng tổn thương trong tình cảm và sợ phải đau thêm lần nữa chẳng hạn)
    2 là: cô ấy chỉ coi bạn là bạn và chẳng còn gì hơn thế!
    Theo mình thấy thì có chiều hướng theo phương án 2. Tuy nhiên bạn nên dũng cảm nói rõ chuyện với cô ấy để nếu chẳng yêu nhau 2người vẫn là bạn tốt. Đừng ép cô ấy phải trả lời có hoặc không, hãy để người ta giải thích cho thái độ của mình, chắc cô ấy sợ bạn tổn thương lắm đấy ! Và bạn cũng thế phải không?
    Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và giữa hai người sẽ không còn khúc mắc nữa
  3. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác khó nhỉ! Bác mà nói ra chẳng khác nào chơi trò đen đỏ 50 - 50. Thú thực nếu em là bác em sẽ không dám nói với cô ấy lời yêu thứ 2 lúc này (Vì nếu bị từ chối lần này nữa coi như mất tất cả, như vậy nặng quá, em không đỡ được). Hãy thêm thời gian bác ạ, chấp nhận 1 tình bạn theo lời của cô ấy (Mồm nói chấp nhận thôi chứ trong lòng chẳng thik đâu nhể)! Rồi cô ấy sẽ chấp nhận t/c của bác thôi! Trời không phụ lòng người tốt mừ! Chúc bác may mắn trên con đường chinh phục nữ hoàng ngự trị nơi trái tim bác!
  4. duocde

    duocde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ để 1 thời gian đã, trước mắt thì cứ là bạn , còn sau này tiến thêm thế nào là còn tuỳ vào bác
  5. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì có lẽ cô ý đã gợi ý khéo với bạn rằng :" Mình luôn coi bạn là một ng bạn tốt. Và chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi". Nhưng ngoài ra bạn cũng nên để ý đến thái độ và cử chỉ của cô ý. Con gái là "lắm chiêu" lắm nha! Mình là con gái nên mình bít mà. Còn nếu k đợi đc nữa thì cứ đặt vấn đề thẳng thui. Đàn ông con trai là phải cứng cỏi, biết chấp nhận lấy đau thương chứ. Dũng cảm lên nhá
  6. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Kon gái lằng nhằng nhỉ! Bảo sao con trai ko thik cơ chứ! hì!
    Em ủng hộ bác, nếu lần này gặp xui xẻo, lấy đau thương làm bàn đạp tiếp tục tấn công, tấn công tới khi nào địch chịu nhượng bộ thì... bác làm cuộc tổng tấn công cho địch hàng... Cố lên bác nhé

Chia sẻ trang này