1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko bít có yêu anh thưc sự không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dicrolab, 23/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutuluoi7777

    sutuluoi7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: chả có tình cảm gì cả, phũ nữa
    vàng 2: tham quá
    vàng 3: chỉ muốn quen chơi cho vui
    vàng 4: thương hại
    Kết luận: nên chia tay luôn cho lành, nhưng mà tính cách cô này, chắc là chừng nào có được người mới rồi mới chia tay cơ. Nhưng tớ chỉ cảnh báo trước một điều: ác với người yêu mình, thì sớm muộn cũng bị người mình yêu ác lại đấy, luật đời nhân quả mà, cẩn thận suy xét tí nhé. Chỉ thấy tội nghiệp cho anh chàng kia thôi
  2. dicrolab

    dicrolab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày jai vè quê,ko nhớ....cũng ko có cảm hứng nt,call cho jai....cảm thấy hình ảnh của jai trở nên mờ nhạt....hok nhớ nổi nữa...no feeling.....trống rỗng
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp đến đoạn kết của một cuộc tình
    The end
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hơ, biết đâu chia tay rồi lại có topic "...bây h em mới nhận ra tình yêu dành cho anh" chả hạn. Nhiều khi, mất mới biết mình có cái gì mà.
  5. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ con gái sau khi đã yêu rồi thì khi trải qua những mối tình sau đều ko còn cái cảm giác "mãnh liệt" như trước nữa thì phải. Đoán thế, ko biết có đúng ko?
    Muốn xem xét lại tình cảm của mình thì thử ko gặp nhau một thời gian xem, lấy cớ "em muốn nhìn lại tình cảm của mình" chẳng hạn. Khi mất đi rồi người ta mới thấy quý trọng cái đã có. Nếu thấy chả có vấn đề gì thì coi như khoảng thời gian ko gặp gỡ ấy là bước đệm cho zai nhà bạn khỏi sốc khi nói chia tay.
    Nhưng mà tôi nghĩ bạn khá ích kỉ. Nếu tôi mà quen zai nhà bạn, tôi sẽ xúi zai nhà bạn bỏ bạn, đảm bảo bạn sẽ là người vật vã đấy ạ!
  6. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    hic,bó tay với em chủ topic, thế này mà đẫ gọi là yêu à, thích còn chưa nổi huống chi là yêu>>>em quá dễ dãi đó

Chia sẻ trang này