1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko cần ai phải vào đọc

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi alone_black_cat, 30/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ko cần ai phải vào đọc

    Bạn có bạn thân ko???Tôi ko có bạn,những người bạn xung quanh quá mờ nhạt đến nỗi tôi chẳng muốn quan tâm.Bạn bè chỉ lợi dụng,lúc vui vẻ thì ko sao luc có chuyện là mất tích.Bạn đã bao giờ khóc chưa?Lúc mà bạn cảm thấy như bị tất cả bỏ rơi chỉ còn lại 1 mình.Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ khóc vì những người ko đáng để mình phải như thế.Nhưng tôi đã gặp 1 điều may mắn mà đối với tôi đó là điều tuyệt diệu nhất,đấy là tôi có 1 đứa em,nó ko phải ruột thịt chỉ là 1 người xa lạ nhưng nó giúp tôi quên đi mọi chuyện,giúp tôi tin rằng trên đời này vẫn bít tới sự có mặt của tôi và thực sự yêu quý tôi.Có lẽ em ko bít trên đời này người chị lo lắng nhất là em.Em đã cho chị quá nhìu thứ em yêu a!Mà chưa bao giờ em đòi hỏi lại gì ở chị.Chưa bao giờ chị cần gì hay thích gì mà em ko làm,chưa bao giờ em để chị 1 mình,nếu chị gọi thì dù đấy là lúc nào hay như thế nào chắc chắn em sẽ đến.Em luôn chấp nhận chị vô đk,dù chi đáng ghét thế nào,bất cứ lúc nào em cũng chọn chị.Chị bít là ai cũng sẽ có lúc thay đổi nhưng chị hi vọng nếu em thay đổi hãy để chi theo kịp em.Có lẽ chẳng bao giờ em đọc đc những gì chị viết thế này đâu,chị bít mà....Giờ em buồn chị phải làm gì đây???Em thật ngốc khi nghĩ mình là gánh nặng của chị,chị sẽ ko đi chơi với bạn đc vì sợ em buồn 1 mình vì giờ đây em cũng bị bạn bè quay lưng.Giờ em ko thoải mái nên cứ hay cáu gắt,khó chịu,huuuu.Có lẽ chị chẳng nên đi đâu cả sẽ chỉ ở cạnh em thôi,chị yêu em mà.Nếu em buồn chán quá mà ko cần ai,ko cần chị nữa thì nguy.Em bít ko sẽ chẳng có ai thay đổi đc vị trí của em trong lòng chị,cũng đâu có ai làm đc tất cả những gì em đã dành cho chị.Thôi,còn rất rất nhìu điều mà ko bít phải nói sao,nói cũng chẳng để làm gì.Trc mặt em thì khó nói dữ,em lại nghĩ chi thương hại.Chán em lắm!!!Hôm nay chẳng hiểu sao chị lại nói ko đi với nhà em để đi với bạn.Chị đang thấy chán,chị chưa xác định đc rõ.Cái gì cũng có thể thay đổi nhưng chị và em nhất định ko.
  2. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    Cũng may mắn hơn bạn là moon còn có 1 người bạn thân để nhớ..................nhưng bây h thì cũng chưa thể xác định chính xác người đó còn là bạn thân của mình ko? vì bây h moon cảm thấy khoảng cách giữa 2 đứa càng ngày càng xa.....xa lắm ! hi vọng đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn và moon vẫn giữ được người bạn đấy........đó là tất cả đối với mình .......

Chia sẻ trang này