1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko cho thì...ko cần nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    ko cho thì...ko cần nữa...

    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Moon lại làm phiềm cả nhà nữa rùi. Moon và anh sắp fải xa nhau trong 2 năm nên anh đề nghị mình và anh cùng...Anh mún mình trao cho anh "cái wý giá" nhất của đời con gái. Mình suy nghĩ là sắp xa nhau tận 2 chân trời nên mình cũng mún có kỉ niệm và như là " 1 sợi dây" để giữ anh bên mình...
    Nhưng hôm wa...khi cả 2 sắp...thì mình đã đẩy anh ấy ra. Anh tỏ vẻ khó chịu vô cùng rồi vùng vằng bỏ mình ngồi đó. Dù mình có khóc, có giải thích...nhưng anh ko thèm nghe. Anh ấy nói "em ko cho...thì anh cũng chả cần"..."em đâu có cần anh"..."em ko hề tin anh àh?"...
    Ko fải là mình ko tin anh nhưng vì mình sợ, mình ngại...mình cũng ko biết tại sao mình lại đẩy anh ra nữa??? Lúc đó, anh thật sự làm mình sợ hãi, ghì chặt lấy mình...mà lại ko hề hôn mình cái nào. Mình có cảm tưởng là anh chỉ cần có thể xác mình thui...
    Còn đúng 20 ngày nữa, mình sẽ lên máy bay rùi...Mình và anh sẽ xa nhau 2 năm...Liệu mình có nên "cho anh ấy" ko? Mình đang rất bối rối...Mình rất yêu anh và ko muốn phải mất anh đâu...

    Đây là những lời của girlfriends mình trên 1 diễn đàn tâm lý mà mình vô tình đọc được.

    Trong đó có 1 chuyện mà em ấy bịa ra như: 2 đứa phải xa nhau 2 năm.

    Những câu "em ko cho...thì anh cũng chả cần"..."em đâu có cần anh"..."em ko hề tin anh àh?" mình nói khi cuộc "chơi" đã kết thúc, mình đi dự đám cưới bạn và trở về nhà em ấy sửa máy rồi nằm nghỉ 1 chốc thì nói năng lung tung như thế (nói chung là do mình say và hơi bức xúc vì mục tiêu "phá thành" không thành).

    Các bác thấy quan hệ trước hôn nhân là 1 điều tốt hay xấu?, mình khẳng định người con gái mình sẽ lấy sau này là em ấy và em ấy cũng thừa hiểu điều đó...Gia đình em ấy hầu như au cũng chấp nhận mình cả rồi (mẹ em ấy thường đi xem tuổi và ngày lành tháng tốt rồi nhờ em ấy nói với mình nhưng mình chưa đồng ý tiến đến vì mình chỉ mới 21t chưa đủ tự tin để lo cho em ấy cuộc sống dư giả nên mình đã hẹn là sau 3-4 năm nữa).

    Đấy, em ấy nghi ngờ mình quá..Các bác thấy đã có định hướng rõ ràng rồi thì việc qh trước thì có ảnh hưởng gì không?
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Đây là những lời của girlfriends mình trên 1 diễn đàn tâm lý mà mình vô tình đọc được.
    Trong đó có 1 số chuyện mà em bịa ấy bịa ra như: Lên máy bay đi xa.
    Những câu "em ko cho...thì anh cũng chả cần"..."em đâu có cần anh"..."em ko hề tin anh àh?" mình nói khi cuộc "chơi" đã kết thúc, mình đi dự đám cưới bạn và trở về nhà em ấy sửa máy rồi nằm nghỉ 1 chốc thì nói năng lung tung như thế .
    Các bác thấy quan hệ trước hôn nhân là 1 điều tốt hay xấu?, mình khẳng định người con gái mình sẽ lấy sau này là em ấy và em ấy cũng thừa hiểu điều đó...Gia đình em ấy hầu như au cũng chấp nhận mình cả rồi (mẹ em ấy thường đi xem tuổi và ngày lành tháng tốt rồi nhờ em ấy nói với mình nhưng mình chưa đồng ý tiến đến vì mình chỉ mới 21t chưa đủ tự tin để lo cho em ấy cuộc sống dư giả nên mình đã hẹn là sau 3-4 năm nữa).
    Đấy, em ấy nghi ngờ mình quá..Các bác thấy đã có định hướng rõ ràng rồi thì việc qh trước thì có ảnh hưởng gì không?
    [/QUOTE]
    Bố này tỉ mỉ nhỉ, trích dẫn cả đoạn của em ấy viết cơ à
    Cái cách đặt topic kiểu này cũng không hay đâu.
    Đấy, em ấy nghi ngờ mình quá..Các bác thấy đã có định hướng rõ ràng rồi thì việc qh trước thì có ảnh hưởng gì không? -> Định hướng rõ ràng thì đợi nó rõ ràng rồi muốn abc gì đó thì abc. Ai đảm bảo cái định hướng đó diễn ra đúng định hướng?
  3. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Tiêu đề đó là do em ấy đặt mình chỉ copy vào cho nó ấn tượng cái tiêu đề thôi.
  4. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em hỏi 1 câu
    thế anh ko hôn chị thật ah
    dù j anh cũg nên ôm chị (ôm tìh cảm khác với ghì cứg người nhé)
    mà lại còn ko hôn thì chị có cảm jác anh chỉ cần thân xác là đúg rồi
    em đoán là lúc đấy anh hơi say nên hàh độg có hơi mạh bạo
  5. Protege

    Protege Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi nghĩ quan hệ ******** trước hay sau hôn nhân không phải là vấn đế. Vấn đề ở đây là bạn và bạn gái bạn đã sẵn sằng cho việc đó chưa. Dù bạn đã nóng lòng lắm rồi( cũng do ảnh hưởng của môi trường xung quanh nữa, có nhiều chú lên diễn đàn này nào là khoe thành thích "thịt" dc bao nhiêu em rồi blablabla... Nhiều chú còn định nghĩa muốn trở thành đàn ông thì phải phịch gái. Không tôi nghĩ muốn là đàn ông trước hết phải hiểu và trách nhiệm việc mình làm , sau đó lo nghĩ tương lai của bản thân, gia đình...). Tôi khuyên bạn nếu bạn thực sự yêu cô ấy thì tôn trọng quyết định của cô ấy, và chờ đợi... nếu cô ấy sẵn sàng và bạn cũng sẵn sằng và cả 2 đều hiểu dc chuyện sắp làm thì cứ tiến hành theo lẽ tự nhiên . Còn Tình yêu thực sự sẽ cần nhiều thử thách. Hơn nữa nếu chú chỉ muốn "phịch" gái thì nhờ mấy "cao thủ"" khác giúp đỡ vậy.
    Được Protege sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 27/10/2008
    Được Protege sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 27/10/2008
  6. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Chả ảnh hưởng gì cả, quan hệ xong thì chả đứa nào chết (trừ khi bị sida cg fải 10 năm sau mới ngỏm). túm lại là cái gì nhìu quá thì thừa, quan hệ trước hay sau cũng thế. Tâm lý con ng là khi đạt đc rùi thì hay chán, hay hướng về cái mới. Em nó lo nthế cg chả thừa. Ko thể trách nó đc. Với lại ông hứa hẹn 3-4 năm nữa thì ai mà bít đc. 3 tháng có khi thay đc vài ngiu chứ nói gì 3-4 năm. Nên theo tôi, em nó k cho thì ông cũng... vui vẻ ko cần đi cho êm ấm
  7. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Comment cho ông này cái: Lần sau chỉ nói đại thể nội dung em í nói thôi nhá :D Bây giờ không cẩn thận là Google sẽ ra ngay ai là ai đấy


  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ờ mọi quyết định của em ấy mình đều tôn trọng..Bởi thế khi em không đồng ý và đẩy ra mình không dùng sức của 1 thằng đàn ông ham muốn mà tiếp tục áp sát vào. Tuy có hơi buồn nhưng lẽ dĩ nhiên con gái trong trắng người ta đâu dễ để mình "phăng" như thế chứ :D
  9. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    hehe, cảm ơn bác góp ý, vote bác liền ...Nhưng mà dù gì mình tin tưởng ở em ấy & cũng tin tưởng anh em ttvnol nên bớt lo khoản này =))
  10. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Quên chưa tư vấn:
    Tôi nghĩ là e ấy không cho thì ông cũng không nên nài ép quá, 3-4 năm không phải là quá dài cũng không phải là ngắn, ở độ tuổi của đ/c thì chuyện thay người yêu là rất hay xảy ra
    Cố nhịn đi, nhịn được đến lúc tân hôn với em ấy thì thât tuyệt vời đó .
    (Mỗi tội e í đi học, thằng nào nó abc xyz... mất thì tiếc )

Chia sẻ trang này