1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko cho thì...ko cần nữa...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 27/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thưa với 2 bác và các bác, con trai thằng nào cũng thế ợ, hichic
  2. hoidap123

    hoidap123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái lày chứ gì
    http://www.amthuc.com/showthread.php?p=7572169
    Đọc được lâu lắm rùi, h mới thấy ông nài hỏi ở ttvn
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy các bạn tư vấn y như trong báo , trên đài ý vui phết
    @chủ topic : TD chỉ là 1 phần của tình yêu , nếu bác và em ý quá coi trọng vấn đề này như thế thì tốt nhất là ko nên QH lúc này , đọc bài của bác em nghi QH xong bác chán em ý ngay , cứ bình thường đi bác ạ đến 1 lúc nào đó em ấy thực sự tin tưởng sẽ "cho" bác thôi
  4. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Có thể mọi người không hiểu rõ về mình, có thể những lời vụng về mình nói trên khiến mọi người có suy nghĩ sai lệch về mình..Nhưng tự bản thân mình luôn tin rằng trong đời mình chỉ có người con gái ấy. Ham muốn TD thử hỏi thằng đàn ông nào không có? Mình cũng không ngoại lệ, 2 năm cũng không phải là vấn đề gì với mình.
    Cái mình hỏi ở đây không phải là nhân cách của mình thế nào (cái đó tự cô ấy đánh giá) mà là cách nhìn của mọi người về việc qh trước hôn nhân lợi hại thế nào?
    Mong mọi người tư vấn xác thực hơn.
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Lừa??? Nói thật nếu mình muốn lừa để chén xong rồi chạy thì không yêu em ấy đến 1 năm. Nếu mình lừa thì cô ấy đã "mất" từ 2 tháng đầu đi chơi. Nếu mình lừa thì hôm đó đã không dễ dàng cho em ấy đẩy ra. Nếu mình lừa thì không bao giờ ra mắt bố mẹ em ấy và đưa em ấy ra mắt bố mẹ mình đâu.
    Đây là tình yêu thứ 2 của mình, tình yêu thứ 1 đã bỏ mình đi theo 1 người khác và giờ đã kết hôn và có con với người ấy (mình cũng có post bài nhờ tư vấn về việc này ở ttvnol). Đối với mình chuyện bỏ rơi người mình yêu là 1 điều tàn nhẫn & mình sẽ không bao giờ làm vậy với tình yêu hiện tại.
  6. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Không cần thì thôi.... không cho nữa......
    Từ xưa đến nay, chỉ có con trai xin, con gái cho, chưa từng thấy ngược lại. GF kia cứ giữ lại cho cao giá, vội gì mà phải cho như lấy được thế
  7. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    của bà bà giữ , ăn xong mày té bà biết kêu ai
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bác nói bác yêu em ấy thật lòng. Tôi thấy chuyện đòi hỏi và thái độ của bác muốn chiếm hữu em ấy sao mà thô lỗ quá.
    Nếu bác thực sự yêu em ấy thì bác phải tôn trọng em ấy. ******** trước hôn nhân có lẽ là chuyện bình thường nếu như hai người tự ý thức và tự nguyện. Còn cái câu : Em không cho anh là em không có yêu anh. Nghe sao mà đểu đểu quá. Chỉ có mấy thèng tiểu nhân mới nói mấy câu đó. Người quân tử là người không miễn cưởng ép buộc người khác mà phải làm cho người ta tự nguyện.
    Bác tự cho là mình yêu em ấy thực lòng và sẽ không bỏ em ấy. Cái này chỉ là ngụy biện cho cái dục vọng thấp hèn của mình.
    Nếu thực lòng yêu nhau sao không tin tưởng nhau. Đã chờ được vài năm sao không chờ đến ngày thành đôi. Than ôi. biết bao cô gái vì những phút yếu lòng như vậy mà mang hận.
    Bác có một người yêu có phẩm hạnh tốt như thế thì nên nâng niu và trân trọng. Đừng để tình cảm của mình biến thành tầm thường bởi những dục vọng thấp hèn của bác.
    Có thể tôi là một người con trai cổ hủ nhưng mà cái gì gìn giữ được thì cố gắng mà gìn giữ. Cho dù bác có chiếm đoạt được em ấy thì trong thâm tâm bác vẫn có cảm giác chán chường sau này. Cái gì đạt được dể dàng thì có mấy ai trân trọng đâu cho dù trong thâm tâm họ cố gắng trân trọng.
    Bạn gái của bác là một con người đáng ngưỡng mộ mà bao người đi tìm.
  9. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Cái câu "Em không cho anh là em không yêu anh" có lẽ là bác tự chế ra chứ tớ không hề nói. Trong lúc say xỉn tớ nằm nghỉ ở nhà em ấy và có lãi nhãi vài câu (em ấy kể lại cho tới nghe) như: "Em không cần anh", "Anh có gì mà em cần anh", "Anh đang buồn".. Sau đó em ấy ôm lấy mình mà khóc.
    Không phải là mình đòi em ấy phải hiến dâng mà lúc đấy do tới khúc cao trào bản năng của 1 người đàn ông sẽ muốn, rất muốn. Và em ấy không cho phép mình tiếp tục. Mình cũng dừng lại, và sau đó 1 hồi thì 2 đứa về nhà em ấy.
    Cho hỏi bác 1 câu: Bác từng ân ái chưa? Nếu có thì lúc 2 người ôm nhau sờ mó lẫn nhau rất đê mê hạnh phúc thì bác coó muốn đi tiếp không?
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đã nói rồi mà vẫn chưa thông à . Ở cái thế kỷ 21 này , chuyện ngủ nghê với gái dễ như ăn bát phở .
    Dẹp bỏ cái ý nghĩ cho rằng cái " màng " đấy trói buộc được hai đứa vào nhau đi . Khi mà hết tình thì có nằm cạnh Supermodel thì cũng chán .
    Để duy trì tình yêu , cuộc sống vợ chồng không chỉ có mỗi chuyện chén , tẻng đó đâu . Cần nhiều thứ hơn thế lắm .

Chia sẻ trang này