1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko chủ đề

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Quenhvnn, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quenhvnn

    Quenhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ko chủ đề

    Ngày nó được sinh ra có 1 bác hàng xóm phán 1 câu củ chuối ko chịu đưọc :Sau này thằng bé sẽ khổ vì đàn bà . Cũng may hồi đó nó chỉ bít nhe răng ra cười chứ cũng chẳng hiểu bác nói cái gì . Nhưng có lẽ bác nói cũng đúng fần nào về cuộc đời nó sau này .
    Hồi nó sinh ra đất nước còn trong thời bao cấp , bố mẹ nó đi làm , anh em nó tự trông lấy nhau .Nhưng đến khi nó 5 tuổi mẹ nó bít anh em nó hay ra bờ sông tắm sợ thằng bé có chuyện gì nên mẹ nó tước đoạt ngay những ngày tự do của nó .Mẹ nó bắt nó đi nhà trẻ nơi mà nó vẫn nghĩ là kỉ luật thép ko thua nhà tù .Nó sợ. Nhưng nó vẫn fải đi .
    Hôm đầu tiên đi nhà trẻ nó quen 1 con bé chẳng xinh xắn mà lại còn lắm mồm ko chịu đưọc . Thấy nó mới vào con bé bắt nạt nó, hoạnh hoẹ đủ kiểu, hỏi nó đủ thứ..Nhưng rồi nó thấy con bé thật đáng yêu vì con bé ....là con cô giáo .
    Con cô giáo nên con bé được quyền fát đồ chơi cho bọn nó , đến bữa ăn trưa con bé đi 1 vòng fát bát và thìa cho chúng nó .Đứa nào con bé ghét con bé sẽ đưa nguyên 1 cái bát nhựa xanh đỏ xấu mù, hoặc 1 cái bát sắt bị sứt tai hay bị gỉ sét cùng với 1 cái thìa nhôm cũng chẳng kém fần xấu xí . Nó thì đại ghét ăn cái bát nhựa xanh đỏ đó hay cái bát sắt kia, nó chỉ thích được cầm trong tay cái bát sứ HD trắng tinh và 1 cái thìa i nốc bóng loáng như gương tàu .Có vẻ như rất hiểu tâm lí của nó nên ngày đầu tiên đi mẫu giáo nó đưọc con bé ưu ái đưa cho cái bát ....nhựa màu đỏ .Ôi nó ghét cái màu chói lọi đó cùng những vết xước đang hiện hình trên cái bát .Đau đớn cầm cái bát nó vừa ăn vừa nghĩ đến 1 kế hoạch hoàn hảo .
    Mỗi đứa chúng nó khi đi mẫu giáo về cô giáo đều cho 1 cái bánh to như bánh bao, ăn vào từa tựa bánh rán ( ko nhớ tên ) vừa nhận đưọc cái bánh nó vác ngay ra....... mời con bé 1/2. Con bé hăm hở nhân cái bánh và gặm ngon lành cùng với nỗi xót xa tiếc của của nó .Nhưng bù lại từ sau hôm đó con bé tử tế với nó hơn .Cho nó cái bát sứ mà nó vẫn mong muốn .Nhưng đến chiều về con bé lại ........tham ô của nó mất 0,5 cái bánh. Cũng may nó chỉ fải chịu đựng con bé mấy tháng roài nó vào lớp 1 .Đến bây giờ nó vẫn nhớ con bé, nhớ cách con bé gặm cái bánh của nó mà ko thèm để ý nó đang tiếc hùi hụi .
    Con bé ơi em ở đâu???????????????
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    eo ôi mọi người ơi...
    em có thể gọi dây là quái thai k0 nhỉ???
    gọi thế vô lễ wá...
    gọi là gì đây????
    người gì vừa sinh ra đã có "răng để nhe ra cười " hehhehe
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. caykemlanhgia

    caykemlanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, làm sao mà lại có người thừa thời gian đến thế để mà viết những cái chuyện dở hơi không đâu lên đây nè. Nói khí không phải chứ có vẻ bạn này thừa thời gian và công sức quá hén!
  4. Quenhvnn

    Quenhvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    To Hoangfnhung : Thanhk u đã đọc bài này kĩ vậy .Nhưng tui lúc tui sinh ra làm seo mờ tui nghĩ như vậy được chẳng qua bi giờ nghe mama kể lại thì nghĩ thế thôi.
    To caykemlanhgia : cái box này đang chở nên buồn tẻ hết chỗ nói, chẳng có 1 chủ đề nào mới cả nên tui mới viết cái gì đó thôi .Còn đọc hay ko là tuỳ bạn và viết hay ko là chuyện của tôi, tin hay ko là suy nghĩ của mọi người.
  5. Mr_Banana

    Mr_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hay thế này mà không có chủ đề thì kể cũng lạ đấy. Cái bánh trong câu chuyện bác kể nếu tui không nhầm thì nó là cái "bánh bẻng" Nếu vậy chủ đề là : "CÂU CHUYỆN 1/2 CÁI BÁNH BẺNG" nghe thế nào nhẩy?
    I Love The Way You Love Me ...

Chia sẻ trang này