1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko có gì quý hơn độc lập tự do

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi tinhdoncoi26384, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhdoncoi26384

    tinhdoncoi26384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ko có gì quý hơn độc lập tự do

    đúng là lời bác Hồ nói
    ko có gì quý hơn độc lập tự do
    khi yêu thì mình bị gò bó , ko thể làm đc nhưng gì mình thích, làm gì cũng bị quản thúc, thế nhưng khi mà chia tay nhau rồi, mình cũng cảm thấy rất buồn cảm thấy lại thềm cái cảm giác làm nôlệ ấy, cả nhà có cách gì giúp em ko????
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    không có gì quí hơn độc lập tự do câu nói này luôn đúng ở mọi lúc mọi nơi
    heh chú mới bị người yêu bye bey nên buồn hả
    vuilên đi có nhiều cái hay lém
    tự do cũng có cái hay của nó mà,cứ vui vẻ mà sống tội gì đeo gông vào cổ cho nó mệt
    b@c2 .hic tạm biệt các bác! em đi đây....!
  3. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    âhhhha..đúng đúng ....giờ đây ta đã thoát ra khỏi " xiềng xích" của tình yêu....tự do muôn năm! Đi đâu, anh nào hỏi đều nói: " em chưa có người yêu" vui hơn nhiều hahhaha! ( Câu gì í nhỉ: Sống không người yêu cho trai nó thèm hahaha!==> câu nỳa hơi khiếp nhưng mà cũng đáng chúc mừng cho sự nghiệp giả phóng dân tộc lắm)
    Chúng mình giống nhau...không giống ai !
  4. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái em này vui tính thật
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    giống như kiểu là phải lựa chọn giữa sống tự do với cả cái chuồng đẹp ấy mà
    rất tiếc là mấy chú vẹt thì thích cái chuồng đẹp hơn :D còn mấy cô vẹt thì sau khi dụ chú chui vào thì đóng cửa lại nhốt cả hai trong đấy... chuối thế đấy :P
    tớ vẫn đang thích bay nhảy ở ngoài :D nhưng còn tuỳ thuộc vào cô nào sẽ dụ tớ :D ha ha
  6. ai_bo_lit

    ai_bo_lit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tự do muôn năm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Béo đẹp, gầy dễ thương, còi xương dễ mến
  7. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    CÁ CẮN CÂU BÍT ĐÂU MÀ GỠ
    CHIM VÀO ***G BÍT THỦA NÀO RA
    CÁC BÁC THẤY ROÀI ĐẤY, TỪ XA XƯA CÁC CỤ NHÀ TA ĐÃ NÊU LÊN CÁI CHÂN LÝ ĐẤY ROÀI" KHÔNG CÓ GIÈ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO". HE HE , CHÍ NÍ, CHÍ NÍ QUÁ, CÁC BÁC NHẨY
    GO TIENG VIET O CHU KI THI NHU THE NAO NHO`
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ ĐAICABU ĐOCK KHÔNG HẾT CÂU ,NGUYÊN CÂU ĐÓ LÀ THÊ NÀY
    BA ĐỒNG 1 MỚ TRẦU CAU
    SAO ANH CHẲNG HỎI NHỮNG NGÀY CÒN KHÔNG ?
    BÂY GIỜ EM ĐÃ CÓ CHỒNG
    NHƯ CHIM VÀO ***G NHƯ CÁ CẮN CÂU
    CÁ CẮN CÂU BÍT ĐÂU MÀ GỠ
    CHIM VÀO ***G BIÊT THỦA NÀO RA ?
    TỨC LÀ NGƯỜI CON TRAI ĐÃ TIẾC LÀ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾC ***G HAY CẦN CÂU ĐÓ BẠN Ạ XÉT CHO CÙNG AI MÀ CHẲNG MUỐN CÓ NGƯỜI............. NHƯNG TUỲ NGƯỜI CO SỚM HAY MUỘN , SỰ VÔ TƯ VẪN CÒN HAY ĐÃ " NGƯỜI LỚN " RỒI BẠN Ạ
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hé hé, các ông cứ thế nào í chứ , làm con trai mà coi việc yêu là bị gông vào cổ thì hèn quá :)). Tôi yêu mà vẫn tự do bay nhảy này :))
    A place where there're only you & me ...
  10. kimchi84_2k2

    kimchi84_2k2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ nói là Tự do muôn năm nhưng rồi đến lúc gặp được người .....rồi thì lại chẳng nói được như thế nữa đâu . Mà xét đến cùng thì có ai là tự do muôn năm mãi được đâu .
    To bubu : ấy nói thật không thế ?( phải xét lại đấy )

    Time is the best doctor.
    Better late than never .
    Time heals all wounds

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]