1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hèm!!! một buổi tối đầy free time
    chẳng biết làm j lại loanh quanh, luẩn quẩn trên TTVN thôi viết một vài dòng hâm hâm vậy
    Trong cuộc sống nhiều lúc phải lựa chọn giống như một cuộc dạo chơi trên các dây đàn, đánh hay thì được tán thưởng mà đánh dở sẽ bị chê cười
    Lựa chọn cũng là một thử thách mà con người fải vượt qua
    Lựa chọn trong công việc, giữa việc này và việc kia, làm việc mình thik hay làm việc mình fải làm, tất nhiên, làm việc mình thik vẫn hơn, muốn vậy phải luôn cố gắng và chủ động
    CŨNG NHƯ TRONG TÌNH YÊU
    Khi mình tìm người mà mình tin tưởng, nhiều lúc mình chẳng thể quyết định được, chỉ bởi
    mình sợ, mà sợ thế thì bao jờ mới có người yêu, biết làm sao, thời gian thì cứ trôi đi, và mình
    đã 27t mà vẫn cô đơn, nhiều lúc mình muốn thét lên, gào lên, hay đấm đá túi bụi vào một
    ai đó, hay ngồi thu lu ở một góc quán nước để kể cho bạn nghe hết những suy nghĩ của mình, nhưng
    nhiều lúc, người ta fải giữ cho mình những bí mật, những suy nghĩ chẳng bao giờ nói ra
    thế đấy!
  2. giongto77

    giongto77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có người để yêu là hạnh phúc rồi. Tớ chẳng có ai yêu thì sao... huhu
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc tự hỏi
    Sao t/y đến với mọi người nhanh và dễ dàng đến thế còn mình
    thì sao mà khó vậy
    I want the frist love is only
    (tớ ko xoắn đâu nhé, đây chỉ là tâm sự của riêng tớ thôi )
  4. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Từ câu trước của ấy suy ra thì ấy ko hạnh phúc chứ sao
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đã có đâu, mới sắp có thui
  6. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chời đất. Thế từ hum than thở đến giờ vẫn chưa có tín hiệu nào à? Tưởng fải đuổi không hết rồi ý chứ...
    Hèm, hay là yêu quách mình nè. Có điều là bằng tuổi thôi , không fải 1 anh chững chạc nào đâu .
    Nhưng mình có một điều kiện, phải ở Hà Nội cơ. Phòng trường hợp sau này nếu đánh mắng gì vợ, có chạy về nhà mách bố mẹ thì cũng đón dễ ẹc. Chứ lấy vợ ở Lào hay Cambutria thì xin...
  7. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, bằng tuổi ah được đấy [:D
    ơ mà Hà lội 1 hay Hà lội 2 nhở (để tớ còn còn thay đổi lý lịch )
  8. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    có ai yêu mình ko nhỉ
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ko co khổ kỉu ko co , co thì khổ kỉu có ... Éo biết fải làm thế nào , co khi cưới quách cho nhanh ...
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ai làm vợ a chỉ có khổ đủ đường =))
    @ omaimo: e với chị yêu nhau nhé =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này