1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ý e là a làm vợ a thì khổ vì a có nhiều gái theo ạ =))
    nhìn a thế kia thì ai nỡ từ chối, a nhở
    (cao, to, đen, hôi, sứt môi, lồi rốn) >>> a đừng hiểu lầm nhá, đây là chữ ký =))
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Sát ...
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    he he nguy hiểm quá
  4. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Thì mình nghĩ sau này, 2 đứa có thể dắt nhau đi dạo quanh bờ hồ cho dễ ý mà . Chứ xa quá, chạy xe đến thì mệt phờ, sức đâu mà dung dăng dung dẻ nữa .
    Bạn đừng có hiểu làm đến khía cạnh vật chất nhé
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ bạn này chu đáo ghê
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hix. Thật mờ. Bây giờ cả 2 gần 30, chớp mắt cái 50, chớp mắt kia cái gần 90... Lúc đó đường xá đông vui nhộn nhịp gấp trăm nghìn lần bây giờ. Thanh niên bọn nó chen chúc còn may ra, 2 đứa già khọm le te đến có mà vào mắt. Lạng quạng bị thằng nào chơi xỏ giật 2 cái gậy nữa thì ngồi khóc.
    Mà 90 hẹn hò nhau mà bảo con cháu chở đến rồi chở về thì mất hết cái romantic. Tốt nhất là làm 1 cái nhà gần đấy. Vì hạnh phúc và sức khỏe của 2 ta mà
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7 được nghỉ chẳng đi đâu ngồi nhà ôm cái máy tính online và chat chít với mấy đứa bạn thân, lâu lắm rồi chúng mình chưa gặp nhau nhỉ, mà giờ mỗi đứa mỗi nơi công việc cũng bận có muốn gặp cũng khó chán thật! đứa nào cũng than thở đặc biệt là những đứa có gia đình rồi thì kêu to nhất
    đứa nào cũng bảo mình là sướng nhất, vô lo vô nghĩ cơ mà ngồi nghĩ ra thì cũng đúng mình là đứa sướng nhất hehee,
    mình ứ cần nữa, có người yêu cũng tốt nhưng mà ko có thì cũng chả sao, thỉnh thoảng nhìn người ta thì thấy hơi hơi buồn tẹo thôi hãy bằng lòng với những j mình đã có, đang có và sẽ có là được
    CHÚC CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI VẺ
  9. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
  10. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bất cần đời quá chị yêu, hêeeeeee
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này