1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...yêu nhau đi để rồi mai chia ly dù là trong kơn đau kòn có nhau...
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ơ nhưng mà các thấy fán tớ có bị duyên âm đâu cơ chứ
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời hôm nay đang ngồi xem film thì có ông chú sang chơi thế là lại bị ca cẩm Tối T7 mà ngồi nhà ah, ko đi đâu ah bla bla....
    hì, e cũng sỹ một tý bảo là cháu đi bây jờ í mà (vì e biết ông này chỉ ngồi chơi giỏi lắm là 20p thôi ), hơ thế mà số em đỏ thật đấy vừa mới nói vậy xong đứa bạn gọi điện:" Ê mày ơi, bọn tao đang ngồi ở quán Phúc (hình như là vậy) ngay cạnh cây xăng BK nhé, ra đây đi, bọn nó nhớ mày lắm í " hơ, thik thế cũng đang muốn đi chơi đây
    Vừa mới đến nơi mấy thằng bạn đã hỏi, ô bà đi có một mình thôi ah boyfriend đâu, thế đấy tự nhiên cái mặt e nó xị ra ngậm tăm chẳng nói được câu j đồ độc ác, sao lại động chạm đến nỗi đau của tớ nhỉ
    may quá, tự dưng đằng sau lại có người nói boyfriend nhà P mới đi công tác rùi mà rồi nó nhìn mình cười (he he, biết ngay nó cười đểu e nhưng ko sao tha cho nó vì nó đã cứu e) thế rồi nó lại ghé vào tai em nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đó bà ạ chẳng nói được j chỉ biết nhìn nó mà cười
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mình ơi mình có nhớ hôm nay là ngày j ko, bằng jờ này năm ngoái cả mình và tớ cùng bước chân vào nơi đây, kể cũng lạ nhỉ cùng đi sinh hoạt đoàn TN mà chẳng bao jờ nói chuyện với nhau cả, động chạm đến công việc là chỉ có cãi nhau thui, ko biết làm sao mà trong 1 năm qua
    tớ lại ghét cái mặt của mình đến vậy,
    tớ ghét cái đứa mặt lạnh như tiền như mình,
    tớ ghét cái cách làm việc của mình,
    tớ ghét cái đứa mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo...
    nhìn thấy mình tớ chỉ muốn đặp cho 1 fát thôi thế mà thật tình cờ và bất ngờ mình và tớ lại gặp nhau trên TTVN và lại trở thành bạn của nhau, thật là kỳ lạ đúng ko mình
    Tớ thấy mình kêu khổ nhưng sao tớ cảm thấy mình chẳng khổ chút nào cả
    Tớ chỉ mong tớ cũng được khổ như mình thui ehehe
    hạnh phúc và bình yên nhé mình yêu
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đúng là ghét của nào trời trao của ấy
    tớ cũng ghét bác lắm đó
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=BWI8sx9fb8
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 07/06/2009
  7. BaMuoiHai

    BaMuoiHai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko gặp ai ở lớp em Omaimo, ngày xưa làm cùng em Lại Thùy Linh lớp em, gặp cả bọn Hoài, Huyền suốt ngày. Hôm cưới em Thùy Linh có mặt em không ý nhỉ
    Không biết đã gặp em Omaimo ngoài đời chưa nữa
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao lên đây toàn gặp người quen thế này . Từ ngày ra trường em bặt tâm tích với tất cả mọi người ah , chắc là anh chưa gặp em đâu .
    Ủa mà Linh cưới rùi ah có phải là cưới Tùng ko hả anh , e ko biết chán thật! ở cùng trong cái HN bé tẹo này mà chẳng biết tin tức j của bạn bè cả
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    tưởng khóa rồi cơ mà.
  10. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chắc lại chán đời nên viết tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này