1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Dĩ nhiên là thế nhưng mà phải nói là tuyệt đại đa số
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thảm nhỉ, tớ cũng ở nhà coi TV thôi nhưng mà đt thì vẫn nạp như thường.
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ặ sau bao lÂu ngặỏằi nhỏằ>n vỏôn chặa tơm 'c ngặỏằi yêu à=))...e tơm thỏƠy ny em tưt chÂn trỏằi xa cĂch e hặĂn 16xx km ...
  4. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là không có người yêu khổ thật đấy. Nếu có người yêu anh sẽ không được làm những gì mình khát khao vào buổi tối như bây giờ nữa. Lại phải hay dậy sớm đưa nàng đi làm, tuần đôi ba buổi lại phải chở nàng đi ăn những món nàng thích.
    Thời gian tự do tự tại như bây giờ quả thật là không còn nữa. Ôi, không có người yêu sao mà khổ thế (^.^). Hức hức. Hi vọng ngày em iu đến với anh ... càng cách xa ngày hôm nay càng xa càng tốt =)).
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Ngày CN, một ngày ngắn ngủi, suốt từ sang quanh quẩn trong nhà dọn dẹp nhà cửa, dọn chồng sách báo cũ để bán lấy tiền tiêu tự dưng thế nào mà vớ được quyển sổ ghi chép linh tinh từ cái thời nảo thời nào của mình, mở ra đọc thấy hay phết, cơ mà cũng thấy buồn vì nhớ!!! hờ hờ, bán nó đi thì chỉ được vài đồng, thôi thì giữ lại vậy?
    ?
    N03/11/99: Hôm nay kiểm tra 45p văn mở sách ra chép suýt tý nữa thì bị bà sinh tóm may mà cái Hường nó bao che cho mình, suýt chết a di đà fật, cám ơn trời phật đã phù hộ con nguyện ăn chay 3 ngày
    N30/11/99: lần đầu tiên trên đời mình thấy một người đẹp zai dã man như thầy, dạo này sao mà lớp mình nhiều thầy đẹp zai dậy thế ko biết
    N15/12/99: Hôm nay đội bong lớp mình thua đau đớn, đã hò hét cổ vũ nhiệt tình như thế rồi mà vẫn thua, chán toàn tập
    ?
    N05/05/2000: Cãi nhau inh ỏi chỉ vì tranh luận mỗi chuyện tóc có máu hay ko? => toàn một lũ dở hơi
    ...
    N05/09/2000: thế là đã chính thức bước vào năm học mới, năm học cuối cùng của tuổi học sinh, ko biết năm nay học hành có sang sủa hơn tý nào ko, hy vọng là có mình sẽ cố gắng vậy
    ?
    N02/04/2001: Sắp chia tay 12G2 thân yêu rồi, sẽ nhớ các bạn nhiều lắm
    ?
    N15/06/2001: Tạm biệt nhật ký thân yêu, chia tay với mày thôi ko biết bằng ngày này, giờ này 10 năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ???
    Hết
    Next
    Sau 8 năm 6 ngày mình mới viết tiếp: tình hình là hiện jờ chưa có người iu
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tu bổ nhan sắc đi rùi khi nào Ọp anh giới thiệu cho (^.^)!
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ...iu sớm khổ sớm chứ làm j...
    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 21/06/2009
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    nhan sắc nó fải nguyên chứ ko sau khi tu bổ một thời gian thành con ma thì chết em
    21:26 N21/06/2009: có người khuyên mình đi tu bổ nhân sắc có chết ko cơ chứ, chắc tại nghĩ mình jà đây mờ, ghét thật
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đọc cho kỹ nhá 8 năm về trước thì học lớp 12, giờ học lớp 20 rùi
  10. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ em già (^.^), chắc chắn đấy! Anh chỉ nghĩ em có nhìu ... trứng cá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này