1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    chưa mới buồn chứ có thì đã up tích cực rồi
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thông báo!!! em sắp lấy vợ...cuối năm em lấy...cuối năm.........................................................................................................201x ạ
  3. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ôi đúng thật. Lắm mối tối về ko . Cuối cùng thứ 7, cn vẫn ở nhà ...... vẫn alone........ thỉnh thoẳng thấy bọn bạn có người iu cãi nhau lại tìm đến mình xả stress lại thấy tâm trạng nó kỉu j..........., tự nhủ là ko có ngưòi iu lại hay....... đành tự an ủi........ bi h sẽ tăng tốc .............. nhưng tình cảm là thwú khó mà theo ý muốn .............. còn phải đợi duyên ............ chắc là tại mình vô duyên
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    thời jan trôi nhanh thật thế là cũng sắp đến cái ngày e hứa hẹn là fải đem 1 chàng ra mắt fòng , hic hic, bằng jờ này năm ngoái e bạo mồm bạo miệng tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng năm sau sn anh X e sẽ đem boyfriend của e đi jới thiệu mà ko hề nghĩ đến hậu quả sau này
    chỉ còn khoảng chục ngày nữa là sẽ đến cái hẹn đó... e thì cũng chẳng để ý j đâu, chỉ nghĩ là hồi đó mình nói cho vui thôi ngờ đâu ....
    hôm nay 1 anh ở fòng em nhắc e là sn anh X nhớ mang bf đi nhé, năm ngoái e hứa rồi đấy. e jật mình nhớ ra, buồn tê tái luôn í
    Đúng là chết vì cái tội hứa hẹn linh tinh
    Hôm nay công việc ngập đầu đến jờ vẫn fải vùi đầu ở CQ, ko có ai bên cạnh júp đỡ, ko có đứa nào hỏi thăm, tủi thân quá
    bạn e bảo e là suốt ngày tao thấy mày lọ mọ như ma í
    Có ai đáng thương như e ko
    Thôi đi về đã, khi nào rảnh lại buôn chuyện tiếp
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp đây <---- http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/07/3BA10BD8/
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại mình VÔ DUYÊN hi` hi`
    vô có nghĩa là vào, thế nên VÔ DUYÊN chắc là VÀO DUYÊN rồi, duyên vào nhiều quá vào ồ ạt đỡ ko được í chứ , cơ mà chắc tại cái số nó chưa đến, thôi đành ngồi đợi số vậy...
    Hồi trước tớ đặt kế hoạch: Ko iu đương j` cho đến khi tốt nghiệp ĐH (chặng này ok, ngon lành cành đào đúng kế hoạch đặt ra )
    tiếp đến tớ đặt mục tiêu công việc ổn định (cũng ok nốt ) thế là hoàn thành xuất sắc mục tiêu đặt ra
    tiếp đến đặt mục tiệu có người iu , cơ mà sao cái mục tiêu này nó khó đạt được thế, fải nói là khó kinh luôn ý với những người xq tớ tớ thấy người ta iu rồi bỏ nhau cứ như đi chợ mua rau thik thì mua ko thì thôi đâm ra tự dưng làm mình sợ mà nói thật là tớ ko thik cái kiểu iu như vậy
    mà thôi chắc tớ bỏ qua cái mục tiêu này thôi chứ tớ thấy mình tài hèn sức mọn trình độ còi lắm ứ kiếm được người iu thôi thì tiếp đến sẽ là gác miếu vậy (ko biết có hoàn thành xuất sắc ko đây )
  7. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    khổ trước sướng sau. sao phải xoắn.
  8. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    @omaimo :hôm đấy gọi tớ ,tớ chịu thiệt thòi làm chồng hờ cho
  9. no_need85

    no_need85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảnh ngộ với chủ topic, 25 tuổi chưa một mối vắt eo, hihihihih. Giờ đâm ra khó tính, gặp ai cứ động hỏi chồng con yêu đương là tự nhiên mất cảm hứng không muốn đáp lời.
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng chán đời muốn đi uống cafe tán phét , bác nào rảnh mời đến tham dự cho vui, địa điểm CAFE NHỚ chỗ E15 Bách Khoa (tầng 1), tớ ngồi đó với bạn buoixanhvn và quanvanghn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này