1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Thấy cũng bình thường,có gì khó hiểu khi không có người yêu.Mình thấy rất ngại chả để ý đến việc đó nhiều lắm dành thời gian cho nhậu nhẹt . Ngại và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ ràng buộc thế thôi
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    hai cô ước mơ với lại ôm ai mơ 2009 tiện vote luôn cho anh cái đi, cũng ko có người iu tủi thân lắm.
  3. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    xã hội bjo nhiều người giống mình nhỉ hình thức đươc, công việc làm ổn định, có nhà cửa đàng hoàng nói chung là được o muốn nói là ngon mà sao lại thế lạ quá he he
    nói chung là cũng nên xem lại thôi bác chủ topic ah, em nghĩ bác là người nghiêm túc trong tình cảm , hơi khó tính chút chắc giống em
    tốt nhất là mở rộng quan hệ , đi học cái j đó, bảo bạn bè gt ... chứ lên đây kêu gào chả giải quyết vd j đâu.
    Bốc phét thế thôi chứ em cũng đang ế sưng ra đây
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hơ, vote rùi bác nhé, cơ mà ko hiểu sao em định vote cho bác 5* thế mà lóng ngóng thế nào lại thành 1* chứ làm thế nào sửa lại được bây jờ bác ui
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 19/05/2009
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    1* cũng là tốt lắm rồi, anh chỉ mơ thế thôi.
    vote lại cho cô đây.
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    he he, bác này hay thế, em có kêu có gào j đâu em chỉ tâm sự cho nó nhẹ thôi
    Sáng nay vừa ngủ dậy thì thấy có một message của thằng em
    sorry chị, hôm trước em có nói hơi quá với chị chị đừng jận em hic, tối em sang chị em mình đi xem film nhá
    Thằng ranh, vừa đấm vừa xoa nhưng thôi chị mày bỏ qua
    đến 11h trưa mở cái nick ra thì thấy dòng message của nó :" e đùa chị tý thôi chứ đời thì còn dài mà zai thì còn nhiều, cơ mà chị em thì làm sao mà ê sắc ế được cơ chứ "
    Thằng ranh này nó thế thì làm sao mà mình jận nó được cơ chứ
    [/quote]
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 19/05/2009
  7. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Quá khổ chứ ko phải khổ vừa đâu
  8. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    khổ lắm í, khổ cực, quá khổ lun
  9. cuteobc

    cuteobc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn phải xác định lại:
    - Một: Thật sự bạn muốn có người yêu để chia sẻ buồn vui, công việc chưa? Hay chỉ là muốn có để mọi người đừng lời ra tiếng vào? Nếu như vậy bạn đừng nên kiếm người yêu, vì như thế bạn đang ép buộc chính bạn, sẽ dẫn đến kết quả không tốt!
    - Hai: Nếu bạn không có người yêu mà vẫn cảm thấy sống thoải mái vui vẻ, vẫn yêu đời thì cứ để cho mọi việc trôi theo tự nhiên, chừng nào duyên số đến thì bạn sẽ yêu thôi! (Nhưng lúc đó bạn tự hỏi: "Oải, lúc trước a ở đâu sao khôg xuất hiện cho tui nhờ...!!!", he he)
    PS: mình cũng tầm tuổi bạn, mình đã single được 4 năm rồi, hic hic! Mà công nhận đôi khi một mình thấy có cái cũng hay, nhưng có lúc không ai chia sẽ, buồn chán chết được...!!!
  10. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    làm j đến mức khổ quá, THƯỜNG THÔI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này