1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    bao lâu rùi mới dc gặp lại thầy cũ vậy?
    nói ra mới nhớ từ lúc ra trường chưa lần nào đến thăm cô giáo cũ cả
    Được goidau sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 31/07/2009
  2. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ooooooooiiiiiiiii............ mọi thứ cứ như ảo ảnh ý........ bận rộn có khi lại hay.... dạo này bận bù đầu ....
  3. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    hì, nói là thầy jáo cũ thì cũng chỉ 1 fần thôi vì thực chất tớ chưa bao jờ được ngồi trên jảng đường nghe thầy jảng bài cả, vì thầy ko fải là giảng viên trường mà tớ đã học . Hôm nay gặp lại thầy tự dưng muốn kể chuyện về thầy
    Hồi tớ còn là SV tớ rất hay bám càng thằng bạn thân sang trường nó chơi (trường HUT đó) thế rồi ko hiểu sao tớ lại gặp được ông thầy trẻ trung đẹp zai đó (ờ mà cái ông đó chỉ hơn tớ có 5t bọ thôi )
    lúc chưa bít ông í là GV tớ toàn gọi là anh , sau này bít rồi thì đổi là thầy hehe
    Thầy mang tiếng là dân kỹ thuật nhưng thầy lại rất am hiểu về lĩnh vực tài chính mà hồi đó cái ngành tớ học lại lquan đến tài chính đâm ra gặp được thầy tớ như vớ được cục vàng 9999 í tha hồ hỏi han và nghe thầy kể chuyện
    thế rồi dần dần tớ bị cuốn hút vào những câu chuyện vui tếu táo của ông í và chẳng hiểu sao tớ lại thấy quý quý - ah mà thik thì đúng hơn (SV là hay bị cám dỗ kiểu đó lắm và tớ cũng ko nằm trong trường hợp ngoại lệ tớ đã bị thầy í cám dỗ trầm trọng )
  4. openheart

    openheart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Omaimo2009 vớt được vàng 9999 thì lấy ra ít để làm chiếc nhẫn đến tặng thầy luôn đi. Trạng thái tình cảm từ quý quý --> Thích -->.... IU thì chắc không còn xa đâu !?!? Dấu tình cảm làm gì khổ thế, mới "thích" đơn phương thôi àh? Hay nhanh thổ lộ với Thầy "lâu ngày không gặp" biết đâu Topic này sẽ dừng lại hay đổi thành tên là "Không có Thầy sao mà khổ thế" ...
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    oài e chỉ thik thôi chứ có iu đâu, e chả iu ai đơn fương bao jờ cả , cũng muốn bít cái cảm jác iu đơn fương là thế nào đây nhưng chả được mới khổ chứ
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 01/08/2009
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Rồi cứ như thói wen ấy, cứ đến mùa thi tớ lại ôm sách vở sang bên giảng đường trường HUT học trong khi đó trường tớ ngay bên cạnh thì tớ ko sang
    kể cũng lạ, thầy cứ như cục nam châm hút tớ lại vậy , ah sang bên đó học thì ít mà nghe thầy kể chuyện thì nhiều , ơn trời may mà thi cử vẫn trót lọt hehe, ơ mà hồi đó mình cũng rung rinh thật mới chết chứ , nhưng mới chỉ ở mức độ nhè nhẹ thôi chứ nếu ko thì chắc cũng fải trượt vài môn roài
  7. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Oh hay nhẩy, từ trước đến h toàn học các thày cô già...... đúng là trường Sư phạm. giáo viên đa số vừa già vừa khó tính....... mà trẻ cũng khó tính như già..........
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cũng bù đầu hix hix, chẳng có thời gian đi tìm hiểu nữa
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    thì ra là em nì học sư phạm.
    trường Sp nhiều các em gái nhỉ? biết thế tớ học SP thì có fải giờ có vợ rồi ko, tiếc thế.
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    ôi jời nếu mà có cái gọi là "biết thế..." thì em đây có ngàn thứ để tiếc và hối hận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này