1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có ng iu sao mà khổ thế :((

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimo2009, 17/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    he he, ranh con, sáng nay đứa nào to mồm kêu oang oang sao số mình khổ thế
  2. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    @omaimo2009: nói thật trông ấy tớ cứ tưởng học sinh trốn học đi chơi ý thả nào mà chưa có người yêu hehe
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Ko có người iu. Chỉ hơi chạnh lòng 14.2 thoai. Xời. mà cả năm có mỗi ngày 14.2. Chạ thấy khổ nhắm. Tự mua j tặng mình. Có người iu còn khộ hơn. Mong cs như này diễn ra năm năm nữa..
  4. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic...người thì muốn có người yêu...người thì ước gì mình đừng bao giờ có...
    Được disguise sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 19/05/2009
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy
    topic zôm thế
    chị omaimo duyên tế
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vào góp vui đê
    chém jó nhiệt tình
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bác cho e xin 500 gió
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái ngày dở hơi này...đã định ko đi chơi ở nhà chat chit onl spam cho sướng...ai ngờ quyết định sai lầm...hẹn hò 8h thì 8h15 gọi điện 1 số ng bảo quên mất h mới đi...1 số ng thì bảo chờ 1 tý sắp đến...chán nản quyết định ko chờ nữa đi vào chúc mừng sn Bác ( bác này là bác trẻ ko phải Bác Hồ)...vào thì ơ cô vừa đi rồi cháu à...bực mình rôì vẫn cố chờ đến 9h mới đến...thôi thì đành đi giải quyết đống đồ vừa mua xong...kiếm bến đáp thì 1 xe thủng lốp...thôi đứng dậy đi kíu thì 1 xe nữa nổ lốp...đã thế lại đau bụng quằn quại mà vẫn phải dắt xe...gọi điện cho 1 số ng thì mải xem phim ko thèm nc...Bực toàn tập...có ny làm j lúc chết đỡ có thêm ng khóc...
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uâỳ thế mà bác k gọi cho e. e đi sn Bác Hồ vui lắm , khổ thân :))
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    biết e ở đâu mà gọi...gọi xong mai 2 chục mạng đứng trc cửa lớp e đòi đổ máu thì e đỡ sao đc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này