1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có niềm tin vào tình yêu.Làm sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamokato, 23/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0

    chữa = cách cứ đong thôi...nó đổ rồi để đấy...cho vui
  2. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này người ta nói là "mở ra rồi lại đậy vào" đây hử
  3. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    cũng chả hay lắm đâu bác ạ
  4. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa iu, nhìn xung quanh để rồi sợ thì là do chính bản thân quá bi quan thôi,có lẽ là dễ chữa.
    Vậy...
    mất lòng tin vào tình yêu vì những gì mình đã trải qua thì làm sao đây hả mọi người???
    .............
  5. tamokato

    tamokato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn. Mình cũng đã thử yêu thử mở lòng mình ra, nhưng vì sợ yêu nên vẫn thấy nghi ngờ. Mà người kia cũng như thế thì phải. Cả 2 thấy mâu thuẫn với chính mình, nên cảm thấy khá mệt mỏi. Jờ phải làm sao hả mọi người
  6. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có nhiều người mất niềm tin vào tình yêu thế nhỉ? Em cũng giống các bác đấy yêu 01 lần rùi bây h sợ chẳng giám yêu lần thứ 2 nữa. Vì sợ sự ko chung thuỷ và sợ gặp phải những người chỉ thích đùa thui nên sợ.
  7. tamokato

    tamokato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thế mình tập hợp những người sợ yêu lại, sợ người khác ko thật lòng lại, để cùng sống thật lòng với nhau. Như thế sẽ ko còn sợ nữa. Các bác thấy sao ạ.hì

Chia sẻ trang này