1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KO CÓ SỐ PHẬN!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _godfather_, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Chà phải nói là anh SÓI chăng bẫy đấy chứ!!!nhưng mà em nói số phận là tương lai đúng mà cũng sai!đúng ở chỗ số phận "sẽ" là tương lai,còn khác nhau là số phận ko hề hiện hữu,chỉ có tương lai là hiện hữu
    số phận là cái tín ngưỡng cho rằng tương lai đã định trước
    Tương lai là cái mà ta sẽ trải qua ko phải bởi đó là do số phận mà do ta và thời gian!
    Em giải thích khó hiểu quá phải ko?em đọc còn khó hiểu nữa là mọi người!!
      Một ngày dài vừa qua,một nụ cười vừa hé nở,một tia sáng vừa bừng tỉnh,và...một anh,một em nhưng ko đi chung một con đường!!!!!
  2. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thật ra người nào sinh ra cũng có cái số cả , nhưng ko có nghĩa vì thế mà cứ an phận chờ số phận cả .Tôi kể cho mọi người câu chuyện này nhá : có 1 ông đi xem bói ( thời hiện đại) , thày bói nói là ông sẽ bị hổ vồ , ông này nghĩ quái lạ ,ở thành phố mà lại bị hổ vồ à , thế là ngày hôm ý ông cứ ở nhà suốt ( sợ hổ ở vuờn bách thú xổng ) nhưng đang ngồi uống nước ở salong thì bị cái tranh trên tuờng rơi trúng vào đầu , tranh chụp ảnh con hổ .Đây chỉ là 1 câu chuyện vui , nhưng mà tôi tin là vânx có số phận , có điều nếu mình biết cách thì mình có thể khắc phục được , số phận ở trong tay mà
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  3. heluv

    heluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao số phận lại ko tồn tại. tôi hay tin người, khi bạn tôi nói rằng họ thất bại là do số phận, tôi cứ muốn tin là nó tồn tại. ít ra là để cho 1 số người có cớ mà lí giải sự bất lực của chính mình.
    Vậy là số phận sống cuộc sống của nó trong tâm thức của ta.
    Vậy thì nó là của ta
    Giang hồ lãng đãng, lặng rồi bước chân cô độc
    Chợt ngóng tìm một kẻ mua vui
    Gạt nước xua sương mờ kính ảo
    Có cõi sáng nào trong cái lạnh thấu hồn ai
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    Hoàn toàn chính xác "số phận là của người tin có số phận"
    Cái mà ta dùng để đổ tội khi thất bại,cái mà ta đưa ra để cảm ơn khi thành công đó là "số phận''



    Ôi buồn nhân thế chuyện tình ái,cô đơn rồi cũng thành hư vô.Thôi nằm trên cỏ đời đi mãi...cô đơn
  5. lilly_of_the_valley

    lilly_of_the_valley Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì quan niệm số phận không chỉ là tương lai, mà còn là cả hiện tại và quá khứ nữa, là tất cả những gì đã và sẽ xảy ra cho mình, không chỉ do mình mà còn do cả những người những vật sống quanh mình (và 1 phần là do tự nhiên nữa) định đoạt.
    Định nghĩa số phận hoàn toàn vật chất như thế nên tất nhiên tớ tin là có số phận, bởi vì có những điều dù mình đã cố gắng đến mấy cũng không xảy ra theo ý mình. Nếu không có số phận mà cả cuộc đời chỉ toàn là những sắp xếp chủ quan thì chết quách đi cho xong vì chẳng còn gì hồi hộp gay cấn để mà sống nữa.
    Money is not the most important thing on earth.
    Love is.
    Fortunately,I LOVE MONEY!
  6. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Có 1 câu chuyện ngụ ngôn thế này : 1 hôm thần gió đi ngang qua 1 cánh đồng đầy lúa chín , thấy 1 bác nông dân đang nằm ngủ , thần gió tự nhủ :" thế đấy , lúc cần làm việc thì hắn ta lại ko làm , rồi đến khi không có cơm ăn thì hắn lại đổ tội cho số phận "
    Phải chăng số phận là nơi con người luôn luôn trút mọi tội lỗi....
    Riêng tôi , mỡi khi gặp 1 người bạn xấu tôi cũng thuờng đổ tội cho số mình chả ra sao , gặp người ko ra gì , nhưng nếu để làm lại thì tôi vẫn sẽ làm như thế vì ngoài những người đó tôi còn có rất nhiều bạn bè tốt
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  7. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi chuyện trên đời này đều đã được số phận sắp đặt trước. Những việc đã, đang và sẽ xảy ra đều chỉ là sự tình cờ mà không ai có thể biết trước được.
    A man does what he can until his destiny is revealed
    ====================
    Ocean
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn muốn thay đổi một sự việc nhưng bạn nhận thấy sự thay đổi đó là ko thể-bạn sẽ nói sao?-số phận!!
    Khi bạn gặp vận may liên tục hoăch vãn xui liên tục,tại sao?-số phận
    Khi chẳng thể nào giải thích tại sao bạn lại đi con đường này mà ko đi con đường kia,bạn sẽ...số phận
    .................................................
    Hãy cố gắng bạn sẽ thay đổi được mọi thứ,vận may và vận xui luôn cân bằng,con đường mà bạn đi chỉ là do ngẫu nhiên thôi!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Phải có số phận ch­ứ,ko thì làm sao có thể giải thích được sự thành công của kẻ thù của mình!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  10. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Số phận ấy hả? Tôi nghĩ thế này. Mỗi người sinh ra đều được giới hạn trong một vẻ bề ngoài nhất định, một tính cách và năng khiếu nhất định. Thật ra chúng ta hoàn toàn bị tự nhiên chi phối bạn ạ. Nếu bạn sinh ra là một người bị bệnh tâm thần, bạn khó có cơ thay đổi số phận của mình. Vậy có thể coi là có số phận nhưng theo nghĩa rộng.
    Còn những việc cụ thể hơn thì chúng ta có thể thay đổi được, tức là mình làm ra tương lai. MÀ tương lai chẳng qua là hệ quả của hiện tại và quá khứ, bạn hãy coi nó như một bài toán nhiều ẩn mà chỉ một thay đổi nhỏ cũng làm nó thay đổi. Mà cuộc sông thì có quá nhiều nhân tố không thể hiểu đưọc, cả khách quan và chủ quan. Khi đã không thể thay đổi được yếu tố khách quan thì hãy cố mà thay đổi chủ quan vì "CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI..."
    Nothing lasts forever even the cold november rain

Chia sẻ trang này