1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

    Tối nay rủ e đi ăn tối, thì bạn e nói e đi chơi với anh khác rồi. Hoá ra mình hiểu sai hoàn toàn về e rồi, trông hiền lành, thật thà và cục mịnh thế mà lại lắm bài gớm...
    Lại tìm một số của một e sinh viên khác, alô đi ăn cùng anh nhá. E bảo e đang đi chơi rồi, bảo mình đi ăn một mình đi.

    Tắt máy đi mà trong cổ họng thấy ngèn ngẹt, đắng đắng. Tự nhiên thấy cô đơn kì lạ, thấy những ngày qua mình mất thời gian quá. Mình đang tìm gì ở những người con gái này, đúng là mình ko có ý định lâu dài với họ, nhưng mình tôn trọng họ.

    Những e gái này mà trong thâm tâm của mình của mình là những kẻ nhà quê chính hiệu, làm sao mà với tới được mình ( mình thật sự đã nghĩ như vậy ) vậy mà hôm nay mình bị bọn nó đá đít.
    Mình ko cảm thấy đau, vì với mình bọn nó chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ thấy buồn, mình mất hết niềm tin và những suy nghĩ tốt đẹp cuối cùng về phụ nữ.

    Cũng vậy thôi mà, đểu giả lừa lọc và luôn được che đậy bằng vẻ ngây thơ. Trước đây mình cũng nghĩ vậy mà, sao niềm tin cuối cùng cũng bị lấy mất, đơn giản và nhanh thế sao. Mấy cô đi tìm cái gì, hình mẫu người đàn ông hoàn hảo àh, thật buồn cười.

    Tự nhiên thấy những đứa con gái mà mình gặp sao mà rẻ mạt thế, lấy phone ra xoá luôn số của 2 e, coi đó như bài học cuối cùng về sự thành thật của phụ nữ.

    Từ bây giờ nguyện sẽ dành thời gian cho sự nghiệp của mình, cho tổ quốc và cho những người mà mình yêu thương...

    Mình biết niềm tin trong mình vẫn chưa tắt, vẫn còn đâu đó sự kính trọng cho những cô gái trẻ, những người xứng đáng được như vậy. Nhưng có lẽ còn lâu lắm, lâu lắm mình mới gặp được người như thế..
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Chú trống này mới bị gái nó lắc đầu đã nản roài, anh là cứ đến tận nhà gái, ( nếu gái ở một mình ) ngồi tán dóc roài về.......
  3. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết đầy tức tối và ngạo mạn. Giờ mới thấm câu" học thức cao chưa chắc nhạn thức tốt" Một nhân cách tồi. Xin lỗi nếu hơi nặng lời nhưng tôi dị ứng với thể loại con trai không đáng làm một thằng con trai như thế này. Coi tình cảm là một trò chơi, coi tình cảm người khác là đồ chơi và khinh rẻ giá trị của những con người đáng được kính trọng
    Tại sao tôi phải nặng lời như vậy ? chỉ vì tôi cũng là một đứa con gái ngoại tỉnh lên HN học là một sinh viên. Tôi tự hào mình là người con xứ nghẹ. Quê tôi nghèo phải rất nghèo nhưng ý chí chúng tôi không nghèo và chúng tôi hiểu giá trị bản thân mình. chúng tôi xa nhà sống tự lập, bon chen và vật lộn với cuộc sống nơi đô thành và chúng tôi hiểu giá trị của sức lao động và tôn trọng đồng tiền cũng như những tình cảm chúng tôi tạo dựng được. Tại sao lại có cái nhìn khinh miệt về những con người vẫn sống trong lam lũ như vậy chư? Bạn đã làm được gì chứ? điều kiện sống của bạn quá thuận lợi nhưng bạn đã làm được gì cho những người xung quanh bạn cho xã hội, cho tổ quốc, hay vẫn chỉ là kẻ ăn bám cha mẹ mình?
    Tỉnh ngủ đi bé con ah! Không có tình yêu các cô tôi vẫn sống tôt. Sống tốt sao phải hét to cho thiên hạ nghe như vây chứ??? Haha. đáng để phỉ nhổ vào cái mặt mà bên ngoài là quân tử nhưng bụng rõ là tiểu nhân
    Bé cưng ah! tình yêu là một phần cảu cuộc sống đem lại niềm vui cho cuộc sống nhưng nó không là tất cả cuộc sống và đừng làm bẩn tình yêu bằng những ngôn ngữ thô thiển này nhé!
    Về nhà soi gương và nhìn lại bản thân mình đi rồi khinh miệt người khác nhe kưng!
  4. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Không phải nản, mà là thật sự nản ...
    Đã từ lâu rồi, sau khi chia tay mối tình đầu tôi không biết tình yêu có giá trị gì nữa. Mất thời gian để tán tỉnh nhau, lừa phỉnh dối trá nhau để làm gì...
    Ùh thì để đạt được một cái thứ mà người ta gọi là yêu, rồi sao nữa???Xin lỗi tôi đã qua cái thời đó rồi, biết được hương vị rồi, nhưng yêu mãi thì cũng nhạt thôi, rồi lại chia tay lại bắt đầu chinh phục đứa khác... đến lúc này đúng là oải thật. May mắn hơn thì cưới nhau, mà cưới nhau rồi thì còn quái gì tình yêu nữa, sống với nhau bằng trách nhiệm là chính..
    Oải thật rồi nên đứa nào có thái độ không ra gì là cho " đi " ngay, khỏi mất thời gian. Mà cho " đi" nhiều quá rồi nên bây giờ thấy toàn những đứa chẳng ra gì.
    Giờ tối thấy thay vì đưa gái đi xem phim xem một mình hay hơn, tối ngồi ở nhà ngủ cho nó ấm tội quái gì phải đi với gái. Giờ thấy con gái nhõng nhẽo, sao mà ngứa mắt thế.
    Lắm lúc thèm hơi đàn bà, lại chui vào ổ nào đấy, bỏ ít tiền ra..Tuy hơi bất tiện nhưng bù lại mình có nhiều thời gian để làm việc hơn..
    Sao mà thấy chán yêu thế, chỉ ước gặp một đúa nào đấy có suy nghĩ như mình làm cái bản cam kết với nhau từ bây giờ sẽ góp chung tài sản vào mà sống, và cam kết sẽ chăm sóc nhau, tôn trọng nhau, đơn giản thế thôi ko cần yêu đâu. Làm được ko ??có chứ tôi nghĩ là làm được. Yêu đương uh, phù phiếm quá...
  5. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu tuổi rồi ?
  6. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Bạn zidlove ơi.
    Xin lỗi bạn nhé, nhưng đừng có giảng cho tôi bằng những từ ngữ nặc mùi sáo rỗng như thế. Cái gì mà biết vươn lên, chỉ có người nông thôn biết vươn lên àh ??, cái gì mà giá trị ? dân thành phố ko có giá trị àh, cái gì mà khinh miệt với miệt thị bạn có nói quá không thế, Ông bà của tôi cũng là người nhà quê mà.
    Uh tôi có điều kiện hơn bạn đấy, sinh ra tôi đã thế mà. Nhưng tôi cũng đâu có ỷ lại mà biết tận dụng những điều kiện đó để vươn lên. Bạn biết gì về tôi mà phát biểu một cách thiếu suy nghĩ như thế... Đời sv của tôi kết thúc từ 2 năm trước rồi, và ko phải khoe khoang nhưng tôi cũng thông báo với bạn rằng từ năm học thứ 2 tôi đã đi làm để không những tự trang trải toàn bộ mà còn để dành tiền ra mặc dù nhà tôi thừa điều kiện.
    Tôi chưa bao giờ coi khinh ai cả, bạn bè của tôi nông thôn nhiều lắm, nhưng người nông thôn cũng có cái hay cái dở chứ. Tôi đi chới với mấy cô sinh viên chỉ dám mặc quần áo bình thường, ko xịt nưóc hoa dù trong tủ nhà tôi Lacose, Hugo rất nhiều. Ô tô cũng ko dùng mà chỉ dám đi con Dream cho giống mọi người và cũng ko muốn để mấy cô bạn đó cảm thấy quá chênh lệnh. Bạn nghĩ tôi khoe chăng, thôi tuỳ chỉ có điều rằng tự bàn tay của tôi, từ tôi đã làm ra những thứ đó đấy.
    Trưa bao giờ tôi dùng tiền để tán gái cả, bạn đừng nghĩ sai nhé. Tôi kiếm được nhiều tiền hơn bạn nghĩ đấy. Tôi không yêu, toi thấy tôi có nhiều thời gian lắm, kiếm được nhiều tiền hơn nữa, và với tôi không nghĩ quá to táp về những gì mình làm được cho tổ quốc, cho xã hội, trước khi làm những điều đó hãy làm cho chính mình đã.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Nói chung đồng chí này viết dài nhưng óc đọc hiểu 500 từ một phút của em tóm lại cho bác nào ít thời gian rỗi:
    Tình yêu trước tan vỡ. Rủ hai em gái quê lúa đi chơi nhưng em nào cũng từ chối. Thế là căm thù gái, mất hết lòng tin.
    Đồng chí bác được của nó.
  8. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Haha, tóm tắt sai rồi:
    Thấy tình yêu chẳng có giá trị gì cả--->Rồi có thử thay đổi suy nghĩ --> Đến 2 đứa sv quê lúa này thì nản---> Quay về với suy nghĩ tình yêu quá phù phiếm--> thấy có nhiều thời gian hơn
  9. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    quên mất có 1 em là người thành phố đấy chứ, nhưng là người Hải Phòng.
    Được viethope sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 29/12/2006
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Vâng, nói chung kỹ năng phân tích tóm tắt của em còn yếu, nhất là trong những trường hợp như thế này.
    Kiểu gì thì kiểu, em vẫn kiên trung với nhận định bác thuộc loại được của nó.
    Vâng, bác sửa làm em cũng sửa theo bác. Nói chung Hải Phòng bến cảng thành phố hạng nhì, bằng làm sao được Hà Lội nghìn năm văn hiến của bác.
    Được Paradise_Lost sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 29/12/2006

Chia sẻ trang này