1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn sao cứ nhắc lại mãi hai từ " đá đít " thế, các bạn gọi việc bị 2 cô gái từ chối đi chơi cùng chỉ vì cô ấy đã đi chơi trước khi tôi mời gọi điện rủ đi là " đá đít" thì tôi cũng chịu ko hiểu quan niệm về " tình yêu đẹp đẽ" của các bạn có trong từ điển nào nữa.
    Tôi nghĩ việc người ta từ chối đi chơi cùng mình là chuyện bình thường, quá bình thường ý chứ, trong trường hợp này người ta lại đi trước khi mình đến vậy thì ko thể trách gì được hai ẻm ý được. Chuyện đó nhẹ như lông hồng và đơn giản là lần sau bạn lại rủ tiếp, đó là cách mà các bạn chọn phải ko ???
    Tôi hoàn toàn đồng ý, và nó cũng là cách ngày đầu tiên mà tôi tìm đến với mối tình đầu của mình. Cái thời sinh viên, Ôi sao mà nhiệt huyết, cũng mơ mộng thế, trời đêm lạnh rét mướt tôi phi xe 8km đến nhà nàng chỉ để cho nàng một miếng chocolate, rồi quay về trong cái lạnh đến cóng tay.
    Nhưng "thức lâu rồi mới biết đêm dài", Yêu nhau mãi rồi cũng mất nhiệt, chả biết từ bao giờ tôi không còn hào hứng khi phải đến nhà nàng nữa, những nụ hôn, vòng tay ấm áp mà một thời thật cuồng nhiệt mê đắm rồi cũng trở lên gượng gạo. Thôi chia tay vậy, để cả 2 cùng bắt đầu cho một cái mới đẹp hơn....
    Rồi lại đến mối tình thứ2, thứ 3...Càng ngày càng thấy tình yêu của mình thật "tồi", thấy tâm hồn mình ko trong sáng, nhìn cô nào cũng chỉ thấy "xôi", với " thịt", chỉ muốn chén. Chúa ơi, nhiều lúc chỉ biết trách mình đầu óc đen tối, nhưng chẳng biết làm sao mà thay đổi được cả...
    Tình yêu, chả biết gọi thế có đúng nghĩa ko nữa sao mà nó đến nhanh và đi nhanh thế, càng ngày thấy nó càng giảm giá trị. Thời học sinh cứ thấy họ ca ngợi tình yêu là vĩnh cửu, lớn lên mới hiểu chả gì là vĩnh cửu cả, yêu mãi cũng chán, mà càng yêu nhiều lần thì sẽ càng yêu ít hơn.
    Khi đi làm gặp nhiều chuyện chướng tai, bồ bịnh của mấy bà cùng cơ quan, càng thấy cái tình yêu nó phù phiếm. Ngồi uống rượu cùng mấy ông cùng phòng, nhiều ông phàn nàn về nhà con thì khóc, vợ thì kì kèo nhiều lúc chỉ muốn đạp vợ bay xuống giường.
    Vậy thì tôi đi tìm cái gì đây, tôi mất công để có kết quả gì khi mà cái người ta có được rồi cũng sẽ lụi tàn, chia tay hoặc là vài cái sừng mọc trên đầu.
    Trước cặp với một bà hơn đến 8 tuổi, lúc nằm cạnh mà chỉ thấy thương cho chồng bà ý, và cũng thấy lo lo ko biết sau này mình có bị thế ko ?.
    Thôi đành khuất mắt trông coi vậy, nó mà để mình biết thì mình chia tay ngay dù với bất cứ lý do gì. . Rồi một ngày nào đó chắc mình cũng sẽ cưới một ẻm nào đó, nhưng chắc sẽ chả có tình yêu đâu, chỉ cần nó sống có trách nhiệm, có lương tri là đủ. Còn bây giờ đi uống bia, hay hơn là đi tán gái.
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :)))))))))))))))))))))))))))))
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra cậu này đang muốn rửa chim gác súng nhưng conku còn sung sức. Cái này anh enm trong giang hồ gọi là cuộc chiến trách nhiệm với gia đình và sự hung hăng của thằng nhỏ hay còn gọi là cái đầu đang muốn ngoan sớm hơn thằng nhỏ vẫn muốn hư, dẫn đến nẩy sinh mâu thuẫn.
    Trong phạm vi Box này đây, có lẽ không tiện truyền đạt kinh nghiệm chữa bịnh cho chủ topic.
  4. LIVbaby

    LIVbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chú em nhìn đời theo kiểu này thì anh chịu rồi, chú cứ lấy vợ đi rồi biết, ngồi một chỗ mà phán này phán nọ như chú thì đúng là thần kinh ko bình thường rồi.
    Suy nghĩ cái gì cũng toàn một màu đen như thế thì đúng là cuộc đời này chả còn gì đáng sống nữa. Như anh đây này, sáng đi làm, kệ mẹ mấy thằng ngồi chơi xơi nước, việc mình làm mình vẫn cứ làm. Tự dưng thấy được niềm vui trong công việc. Chuyện gái gú anh nghĩ chú cứ thử quên nó đi một thời gian xem, anh thấy chú có vẻ hết hứng rồi, cần khoảng trống để lên giây cót tinh thần. Cái gì làm đi làm lại mãi cũng chán, tình yêu cũng thế thôi. Chú thử tìm một niềm đam mê khác mà dấn thân vào xem, tuổi trẻ sợ đếch gì. Anh thì anh thik đi buôn, nếu chú thích đi cùng thì PM cho anh.
    Anh thấy chú có một cuộc sống lý tưởng nên suy nghĩ cũng hơi lý tưởng quá. Cái chuyện bồ bịch chú nói ấy, khi chú trưởng thành sẽ thấy nó là một phần của cuộc sống và xã hội mà chú bắt buộc phải chấp nhận. Chú nhìn lại cái xã hội mình xem, có còn cái gì mà chưa hỏng đâu. Nếu chú cứ đem cái tư duy "cậu ấm" mà nhìn đời thì chả bao giờ chấp nhận nó mà vươn lên được.
    Đấy, chú cứ suy nghĩ kĩ đi, đây mới là lần đầu tiên anh post 2 bài trong một topic, điều đó có nghĩa là anh phải thấy một là anh rất có hứng thú hai là bệnh của chú cũng khá trầm trọng rồi, cố gắng nghe lời anh mà chuyên tâm chữa bịnh nhé!!!
  5. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    @bác livbaby: sẽ ko ai biết e là ai được bác ạh, thế giới này là một thế giới khác. Cám ơn bác về lời mời, ngoài đời e cũng đang làm cái nghề buôn của bác đây, nói lịch sự hơn là "kinh doanh". Nhưng e nghĩ bác nên nhìn xa hơn e một chút đi, kinh doanh để kiếm tiền mà khi có tiền rồi thì bác sẽ sống như thế nào?? lúc đấy giá trị tinh thần quan trọng vô cùng bác ạh...
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà! Ai lại nói rứa, mất cả hay. Tứ hải giai huynh đệ. Dân mô cũng là anh em một nhà cả
    @zidlove: Đồng ý kiến cò với bác. Dân mô cũng phải dựa vô nhau mà sống. Có rứa mới "Bay lên Việt Nam" được, các bác hầy? Beer nhá?
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Dân nghệ nhà mình thẳng thắn làm bọn ni mất mặt nó ghét.Hay nịnh hót như dân BẮc lại có cái hay
    [/QUOTE]
    Em khongthe nói thế anh tiếc quá đi mất, nhiều khi cứ lỡ lời một phát là hỏng hết cả sự lớn.
    Hố hố, tính xu nịnh thì ở đâu cũng có chả cứ phải Bắc Trung Nam. Nó xuất phát từ bản chất cầu lợi của con người, mặc dù cái tính cầu lợi này thì chả có gì là xấu. Nhưng em bluestory có con số thống kê chính xác về tỷ lệ nịnh nọt không, chắc chả có. Còn anh thì cam đoan trăm trăm với em cứ ai xuất phát điểm kém hơn, y rằng cái tính thực dụng với cầu lợi nó là đầu tiên. Xét như thế từ mấy đồng chí quê xứ Nghệ mà anh gặp, cái tính nịnh nọt của cái bọn Hà Lội bựa bọn anh nó chưa thể là đối thủ của cái vùng quê cát trắng ấy.
    Nói về các ông bố bà mẹ có con đang chuẩn bị dựng vợ gả chồng thì có một thực tế là thế này. Bây giờ thanh niên thời đại mới chuyện yêu đương cũng tương đối thoáng, nó yêu đứa nào mà lấy sướng khổ thì phải chịu. Thế nhưng chuyện thằng con giai mà có cô người yêu người ở trỏng định cưới thì khối gia đình tuyên bố từ luôn thằng con trai.
    Nhiều khi nghĩ cũng cám cảnh cho các bạn trẻ trung xinh đẹp ở trỏng lắm, cơ mà con người nó hay có thái độ kỳ thị vô cớ như thế lắm. Biết làm thế nào đựơc, mình cũng phải kỳ thị theo thôi.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cả đoạn nói đang hay. Tự nhiên nhét một phát cái câu cuối. Chán toàn tập.
    Hừm! Giai gì mà thiếu lập trường.
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đấy, chú Việt hóp phải mô tả đầy đủ triệu chứng.. như thế thì mọi người mới có cơ biết chú đã làm điều đó ntn.
    Trước tiên anh có lời khen.. là vì chú đã phá gái bình chim cũng đã nhiều, quả tài năng 9 rục mà không thèm đợi tuổi. Đây là triệu chứng điển hình, trong y điển bịnh học vì ******* là.. triệu chứng thằng bờm, khi mắc bịnh này nạn nhân nhìn đâu cũng thấy toàn xôi+thịt, con mắt dần tiến tiến hóa biến thành máy X Quang tuyến. Không ăn thì mắc bịnh.. thèm, mà ăn nhiều quá như chú Việt hóp này thì cũng bị bịnh luôn.
    Bài viết vừa rồi của chú mang đầy tính thời sự, VHXH.. và những chuyện như thế bi giờ không phải là hiếm hoi. Giai trẻ nhiều khi nhìn thấy đương sự hành xử quá ư chuyên nghiệp, biễu diễn rồi đóng vai ôm chú cơ quan.. nhưng vẫn đảm tốt thằng chồng ở nhà. Nhưng không phải vì thế mà chú e ngán, đúng như như chú gì vừa nói ở trên.. kệ mịa bọn nó, việc chú thì chú cứ làm.
    Chú hay nghĩ tầm bậy, rồi rỉ sét cảm xúc như thế này là cũng có lý do của nó.. điển hình là hình vi làm Lao Ái cho gái hơn chú 8 tuổi. Anh đoán gái này đang nằm trong khoảng 28-31, tầm tuổi này nếu đã lấy chồng thì kinh nghiệm và khả năng thèm khát rất là ứ tràn đầy. Nếu mà thằng chồng ở nhà già chát hay thuộc loại yếu hết nhớt.. thì gái ra ngoài cặp kè với giai là 1 việc sẽ xảy ra sớm muộn mà thôi. Mà gái dạng này khi muốn hút giai thì thằng giai sẽ rất khó thoát, hậu quả của việc chênh lệch tuổi tác và trình độ giường chiếu như thế này là.. sau 1 tgian thằng giai tơ kia sẽ cảm giác muốn ói. 1 lần trên 1 tờ báo nọ có đăng bức thư kêu cứu của 1 giai, chú giai mới học lớp 11.. và đang bị 1 gái già hút hết tinh lực đến độ không đủ sức để học hành.
    Về góc độ nhân đạo mà nói thì.. chú Việt hóp vừa là bịnh nhân và cũng là nạn nhân. Đầu năm mới anh chúc chú mau hết bịnh, vui vẻ, yêu đời và.. lạc quan về gái hơn.
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như cậu mới ra trường thì tôi nhiều tuổi hơn cậu. Nếu đúng cậu chưa có người yêu thì tôi nhiều kinh nghiệm hơn cậu, vì tôi có vợ rồi. Và, tôi thấy cậu thần kinh mất rồi, hoặc có khi tôi thần kinh.
    Thứ nhất:
    "...Tối nay rủ e đi ăn tối, thì bạn e nói e đi chơi với anh khác rồi. Hoá ra mình hiểu sai hoàn toàn về e rồi, trông hiền lành, thật thà và cục mịnh thế mà lại lắm bài gớm...
    Lại tìm một số của một e sinh viên khác, alô đi ăn cùng anh nhá. E bảo e đang đi chơi rồi, bảo mình đi ăn một mình đi.
    Tắt máy đi mà trong cổ họng thấy ngèn ngẹt, đắng đắng. Tự nhiên thấy cô đơn kì lạ, thấy những ngày qua mình mất thời gian quá. Mình đang tìm gì ở những người con gái này, đúng là mình ko có ý định lâu dài với họ, nhưng mình tôn trọng họ.
    Những e gái này mà trong thâm tâm của mình của mình là những kẻ nhà quê chính hiệu, làm sao mà với tới được mình ( mình thật sự đã nghĩ như vậy ) vậy mà hôm nay mình bị bọn nó đá đít.
    Mình ko cảm thấy đau, vì với mình bọn nó chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ thấy buồn, mình mất hết niềm tin và những suy nghĩ tốt đẹp cuối cùng về phụ nữ...."
    Đã ai trong số các em gái mà cậu kể trên nhận lời yêu cậu chưa? Sao cậu nỡ nói họ đá đít cậu??? Nếu là bạn bè thông thường, tôi nghĩ họ có quyền khước từ lời mời của cậu. Họ hoàn toàn không có lỗi. Cậu thần kinh àh?
    Mà thôi, cũng có thể tôi thần kinh, cứ cho rằng ở trên này, chỉ cần viết thế là mọi người tự hiểu rằng mấy em gái đó là người yêu cậu. Nhưng em nào, sao cậu lắm người yêu thế? Cũng không sao, tôi không phản đối việc cậu có nhiều người yêu. Nhưng những thằng nhiều người yêu (tôi hiểu rất rõ, vì tôi đã từng ở trong số bọn họ), lại coi cái việc bị khước từ bữa tối nó nhẹ như lông hồng. Không bao giờ bọn Đông Joăng ca thán việc đó đâu. Việc này quá mâu thuẫn.... Nhưng tôi ghét nhất cái việc cậu nói: "...Mình đang tìm gì ở những người con gái này, đúng là mình ko có ý định lâu dài với họ, nhưng mình tôn trọng họ..." Cậu nói cậu tôn trọng bạn!!!! Cậu nói ra đây làm gì?? Có phải ý cậu là : bình thường thì cậu tôn trọng chúng nó, nhưng sau cái hôm chúng nó không đi ăn với cậu thì cậu hết tôn trọng??? Nghĩ sai, sống sai rồi thằng em ạh.
    Trai Hà Nội, biết kiếm tiền, lại còn khoe nhà có của ăn của để.... Ấy, lại còn biết kiếm tiền sớm, có ý thức tự lập, có bản lĩnh, À, lại còn cặp với gái nhiều. Thôi, tôi xin ông, những người như thế họ sống khác, nghĩ khác ông nhiều lắm.
    Ông nói về niềm tin này nọ, tôi mệt nên không thảo luận với ông cái vấn đề VHXH đấy được.
    Chúc vui vẻ!

Chia sẻ trang này