1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    các bố , các mẹ nói chuyện gì vậy trời ơi, làm gì mà ngoại tỉnh và trong tỉnh , nông thôn và thành thị gớm vậy, ở đâu mà đầu óc rỗng tuếch thì cũng giống nhau thôi
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    sặc. Con em đã lớn thế này rồi sao . ^^ Hè. Đùa thôi. Cấm giận
    nhá
    To anh gì post bài truớc bạn nài : Cả topic nài em thấy bài viết của anh rất thật , tự nhiên thấy quý vote cho anh 5* mới được .
    Có thể anh chủ topic này là TH special.hehe .Nồi nào úp vung nấy. Chúc anh tìm được cái vung cũng special như anh. Sau này lại đẻ ra thằng con trai với đứa con gái cũng special như bố mẹ thì nhà anh vui phải biết. Good luck and Happy New Year
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chủ Topic này có cảm giác giống mid hồi trước, thèm khát nếm trải, va chạm, học hiểu...Riêng trong chuyện gái gú:
    G1: ** nó, ngoài mặt thì ngoan ngoãn, dẻo quẹo. Rai nào cũng thành gà hết.
    G2: Hàng họ ngon lành lắm đấy mà đòi hỏi dữ vậy?
    G3: Khôn vãi lều, cứ làm những gì lều cho là đúng đi.
    G4: ...
    G5: ...
    ...
    Cuộc sống nó vốn thế, và cậu nhìn cuộc sống theo những gì cậu thấy. Những thứ đó không phải là tất cả nhưng đang thành xu thế, phải biết chấp nhận. Mà cậu có hơn gì ai, đòi hỏi người ta thật với mình. Mid đểu cáng mánh lới, côn đồ hung hãn, mid sẽ nói với người mình có mong muốn làm bạn đời. Thoy, bỏ đi, còn nhiều điều phải làm lắm.
  4. thang_bodi

    thang_bodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến:
    Bro chủ topic này lập ra chỉ để nói những suy nghĩ của mình (có thể là chia sẻ, giải toả hay là cái đêck gì nữa thì tớ cũng không biết). Tớ cũng rất thông cảm cho bro, đề nghị đứa nào mà đọc thấy khó chịu thì cố mà kiềm chế. Chẳng đứa nào (thông cảm, với tớ trên mạng thì bằng nhau hết) hoàn hảo đâu mà đi miệt thị người khác, đề nghị nhìn xuống chân xem có *** không nhá. Nhất Viethope đấy nhé, vote cho cậu 5* vì cái tội dám nói thật . À quên, quê tớ ở Phủ Lý.
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ở trển đường Láng ý! bán nhìu và rẻ lắm + đẹp nữa. Nhưng đắp chăn mua ở đó chỉ sợ đêm ngủ cát nó dội vô mặt rào rào thôi.
    ( Đoạn gần cầu Trung Hoà anh nhé)
  6. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Dân nghệ nhà mình thẳng thắn làm bọn ni mất mặt nó ghét.Hay nịnh hót như dân BẮc lại có cái hay
    [/QUOTE]
    Cậu ăn nói nhố nhăng quá! Học lớp mấy rồi em?
  7. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nhì bạn phủ lý này nhá :))))))))))))))))))))))) cũng định vote cho bạn 5* nhưng mà thấy cái gì vàng vàng dưới chân bạn ý . Chán quá.
    Trên mạng đứa nào cũng bằng nhau hết >>>>>>>>>ai thích nói gì mà chả đuợc tại sao lại phải kiềm chế.
    "hoàn hảo đâu mà đi miệt thị người khác" >>>>>>không hoàn hảo thì không đưọc nói lên suy nghĩ àh. Hay nhỉ? thế thì mời bạn với anh chủ topic lên sao hoả mà dãi bày tâm trạng với nhau. Còn nói ở đây thì chấp nhận khen chê đê. Không ai có quyền bắt tớ kiềm chế , nhất là trước một người special như anh chủ topic này.
    to anh chủ topic: topic này là topic em thích nhất đấy. Cố lên anh ạ. Phấn đấu có 1 gia đình đặc biệt anh nhé. Việc gì phải thay đổi nếu như mình không thích. Tặng anh 5* vì anh là người duy nhất không có cái gì mà bạn kia nói ở chân. Thật là specail.
  8. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Anh thân mến, em nghĩ như thế này: Không ai sống được trong đời mà không cần đến tình yêu đâu, có thể nó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn là tuổi trẻ của mỗi con người ( với ai đó ví dụ như anh) nhưng chắc chắn chẳng ai dám khẳng định rằng cuộc đời của tôi không tồn tại chút dư vị của tình yêu ( dù là trong quá khứ ) đâu anh ạ. Bằng chứng là giờ đây anh đang trong thời kì khủng hoảng tình cảm ( nói thế được không nhỉ) nhưng anh vẫn nhớ về cái thời anh phóng xe 8km chỉ để tặng cho cô gái nào đó 1 thỏi Chocolate trong đêm lạnh giá đó thôi. Đó không phải là tình yêu sao? và dù cho giờ đây anh nhớ đến nó với cảm giác tủi hờn, mai mỉa hay căm phẫn thì anh vẫn nhớ đó thôi. Tình yêu tồn tại trong con người với nhiều loại cảm giác và anh bây giờ cũng đang ở trong 1 trong những cảm giác ấy : Hoài nghi và trống rỗng .
    Một số bạn ở đây cũng khuyên anh rất hay đấy, nói thật lòng đây là một tâm trạng tồn tại không ít trong những con người ngoài xã hội kia đâu, có điều họ không nói ra mà thôi . Cho nên em nghĩ ( ai đó không bằng lòng thì cũng đừng mắng em nhé ) Anh hãy tạm thời đừng nghĩ đến vấn đề này nữa, hãy làm một việc khác mà anh thấy thích , em tin chắc rằng một ngày nào đó tình yêu sẽ lại đến với anh thôi, đến một cách tự nhiên chứ không như cách mà anh đuổi theo nó trong quá khứ. Anh còn rất trẻ mà đúng không? Hãy bỏ những ý nghĩ không hề tốt đẹp về con gái bọn em đi nhé, vì em cũng là con gái, chẳng thấy giận lắm về những lời nói đó nhưng không thích nghe . Bọn em vẫn ngày ngày học tập, làm việc, yêu thương và đâu phải lúc nào tình yêu cũng như mong muốn nhưng bọn em vẫn yêu đời,vẫn vui và tiếp tục sống như bao người khác đó thôi! Chẳng lẽ anh lại kém cỏi hơn cả một đứa con gái nhà quê như em? kém hơn cả một đứa con gái chưa tốt nghiệp Đại học và mới đi làm thêm từ năm thứ 3?
    Em cũng đã yêu và đã từng thất bại, nhưng em chưa bao giờ thấy tình yêu là phù phiếm cả. Tình yêu chân thành luôn có một giá trị tuyệt vời mà chỉ có những ai sở hữu nó mới hiểu.
    Chúc anh sang năm mới vui hơn.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Thế nhé ! cậu Viethope có 1 fan rùi nhé ! Đề nghj Sao Viethope cho fan ruột này cùng bắt tay vào cái gọi là sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc!

    to MID : tôi cũng bổ sung cho bác thêm mấy style :
    G4: Gái xấu mà học thức cao vãi , cứ mở miệng là triết lý
    G5: Gái bình thường nhưng công dung ngôn hạnh ( của quý)
    G6:.......
    G7:.......
    G5 là tiêu chí tốt nhất cho bác niềm tin Việt đó ! có điều G1---> G...n thì gái nào cũng máu hết ,Ko ngạc nhiên nếu đồng chí cứ vào nhà nghỉ sau giờ tan tầm hay buổi trưa là thấy 1ninda đeo kín bịt mặt lên phòng trước, sau đó khoảng 1 chốc 1 đồng chí vào sau . Sau cuộc mây mưa, về công sở như chưa có việc gì xẩy ra . Cho nên lời khuyên cho đồng chí là xây dựng cái list thật đầy đủ vào , mình có mọc sừng thì nhờ mấy đứa trong list cưa hộ!!!!!!
  10. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    1. Xem lại mình đi đã, thử rủ mấy em hàng họ chắc chúng nó đi đấy, với điều kiện phải nhiều xiền..
    2. Nhà quê? Chú đang xúc phạm đến 70% dân Việt nam(là nông dân) và 25% có nguồn gốc nông dân đấy. Nếu chú có may mắn nằm trong 5% ít ỏi còn lại thì anh nghĩ là chú có vấn đề.

Chia sẻ trang này