1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thang_bodi

    thang_bodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    Được thang_bodi sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 03/01/2007
  2. thang_bodi

    thang_bodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ---> nếu cậu là nữ thì cho tớ xin cái lọ. Còn nếu là nam thì đưa cái mặt ra đây. Hề hề, good luck!!!!!!!!!!
    Được thang_bodi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 03/01/2007
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1

    chủ topic hình như đã ra đi từ lâu
    sao topic vẫn sống lâu vậy
  4. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
  5. thang_bodi

    thang_bodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi lần nữa, và xin đừng đụng chạm đến quê tớ. Tớ không nghĩ cậu lằng nhằng đến vậy và đây là quà xin lỗi của tớ:
    Sao không phải là anh????
    Hãy mềm lòng hơn một chút đi em
    Đừng dốc nước mắt vào tim như thế
    Để đêm đêm em khóc thầm lặng lẽ
    Để anh băn khoăn
    Em đã quen giấu kín những nỗi lòng
    Đáy mắt trong veo
    Gợn u hoài man mác
    Vẫn mỉm cười trong tiếng nấc
    Em nghĩ rằng anh chẳng biết ư?
    Đã có ai nhìn thấy giọt lệ em chưa?
    Tại sao anh không thể là người đó?
    Gục đầu vào vai anh cho nỗi đau oà vỡ
    Đừng khóc một mình như thế nữa
    Nghen em!
    (www.badamgia.com)
    Chúc mọi người vui vẻ.
  6. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ớ , thế bây h tớ post lên là chấp nhận lời xin lỗi của bạn và hứa từ lần sau sẽ không động đến quê bạn nữa thì có bị gọi là lằng nhằng không nhỉ??????????????????????????????????????
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, buồn cười thật, cậu dễ bị chạm tự ái quá, sorry I don''''t no. Tớ xin phép không có ý kiến.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Thế nhé ! cậu Viethope có 1 fan rùi nhé ! Đề nghj Sao Viethope cho fan ruột này cùng bắt tay vào cái gọi là sự nghiệp xây dựng Tổ Quốc! [/QUOTE]
    ---> nếu cậu là nữ thì cho tớ xin cái lọ. Còn nếu là nam thì đưa cái mặt ra đây. Hề hề, good luck!!!!!!!!!!
    Được thang_bodi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 03/01/2007
    [/QUOTE]
    Xin lỗi . Bạn xin lọ để làm gì ? Uống hay đi ....vào đấy ?
    Bạn ăn nói cũng ngộ lắm cơ, mở miệng là C. ! Thân ái
  8. websupermaster

    websupermaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    1. định vào an ủi bác chủ topic mấy câu vì thấy bác ấy lịch sự ( không thấy chửi bới như vài bác khác mặc dù bị chửi khá nhìu ) , thành thật , nhà khá giả nhưng có ý chí chứ không như mấy cậu ấm chỉ biết đốt tiền cha mẹ, v.v... cũng thấy bác ấy có mấy quan điểm chưa được đúng lắm nhưng chuyện binh` thuong` vì nhân vô thập toàn , bác ấy lại đang stress , có điều dạo này không thấy bác viethope có động tĩnh gì , hình như bác ấy đã lấy lại được thăng bằng sau một số lời khuyên rất hữu ích của một số bác nên em cũng chẳng cần thêm lời nữa :)
    2. Bác abroad viết rất hay , rất muốn giao hảo với bác
    3. Các bác online để chửi nhau về văn hoá vùng miền , chán ! Quan điểm của em là thế này , em chỉ nói gọn : ở đâu cũng có người thế này người thế khác, những danh từ ngắn gọn " Hà Nội , Nghệ An , Thanh Hoá , Sài Gòn ,.... " chẳng thể nói lên được một cái gì khái quát của hàng trăm ngàn người đang sống trong thành phố đó. Cho nên nói " người NA thế này , người HN thế khác... " , chỉ nghe thế là đã biết sai lòi. Tốt nhất là dành thời gian để làm việc , tạo ra của cải vật chất cho cá nhân và xã hội, lên đây chửi nhau chỉ chứng tỏ ta đây vô công rồi nghề.
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của 1 thằng con trai là "yêu thật lòng". Sai lầm ở đây không phải vì yêu thật lòng sẽ bị con bồ xỏ mũi... Mà sai lầm là ở chỗ thời bây giờ đếch còn thằng nào yêu thật lòng nữa, mà còn sót lại một mình mình yêu thật lòng thì thiệt hại đủ thứ đối với mình.
    Sống đểu, sống giả dối coi vậy mà ngon đó các bác à.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không đúng, sai lầm không phải là "yêu thật lòng" mà sai lầm ở chỗ "thiếu lòng khoan dung".
    Mahatma Gandhi nói như thế này(tớ không phải là người thích trích lời người khác nhưng câu này tớ thấy cực đúng)
    "Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony"
    đại ý là "Hạnh phúc là khi mà những gì bạn nghĩ, nói, và làm hoà hợp với nhau".
    Không giả dối làm gì cả, chân thành, yêu tới đâu thì bộc lộ ra tới đó, có bao nhiêu người yêu thì cứ kể ra hết. Lúc người ta bỏ mình thì mình vẫn cảm thấy thanh thản.

Chia sẻ trang này