1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em không phải gái thuyền quyên, hông phải mèo mã bằng chứng là tới giờ chưa yêu lần nào. Nhưng mà nắm tay, nắm chân, hun em dễ lắm, miễn là các bạn nam lịch sự, không dê cụ, nói chuyện vui vui 1 tí thì thể nào cũng được em chủ động nắm tay, hun các bạn trước thôi. Em là gái anh hùng mờ. Gái anh hùng thì 1 mắt dùng để đọc sách, mắt còn lại dùng để ngắm trai.
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em không phải gái thuyền quyên, hông phải mèo mã bằng chứng là tới giờ chưa yêu lần nào. Nhưng mà nắm tay, nắm chân, hun em dễ lắm, miễn là các bạn nam lịch sự, không dê cụ, nói chuyện vui vui 1 tí thì thể nào cũng được em chủ động nắm tay, hun các bạn trước thôi. Em là gái anh hùng mờ. Gái anh hùng thì 1 mắt dùng để đọc sách, mắt còn lại dùng để ngắm trai.
    [/quote]
    Đọc bài này chết cười nhưng thấy đúng quá. Chị này giống y như iem . Cũng tặng chị một cái hoa để làm quen nhá
  3. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Rất dễ thương.
  4. kendy1611

    kendy1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    hihi tìm cô bé khác đi bạn.Chắc mấy cô bé bạn nói đều có BF hết rồi
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta yêu mình, dành thời gian cho mình thì hãy nâng cao giá trị bản thân đi đã! Ngồi nguyền rủa cuộc sống là phong cách của người có tầm nhìn thấp !
  6. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đã từng mất hết niềm tin vào ty
    cách đây 5 tháng mình đã từng yêu 1 người, đã có những phút giây thật hạnh phúc. Cô ấy hiền, xinh đẹp, dễ thương...
    Nhưng rồi sau đó mình cảm thấy co^ ay'' ko như mình nghĩ, cảm giác đang bị lợi dụng, mình chỉ là người giúp cô ấy bay xa...
    Chợt lại nhớ tới lời bài hát: " Rằng anh chỉ nâng cánh chim bay, chẳng bao giờ có được người yêu dấu", cổ họng ngẹn đắng.
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chú yên tâm , chú còn biết "thiệt hại đủ thứ đối với mình " thì sẽ khó bao giờ phạm vào cái mà chú gọi là "sai lầm lớn nhất " đâu!
    Sai lầm lớn nhất của 1 thằng con trai là quan niệm "yêu thật lòng" đồng nghĩa Hết mình vì người nó yêu trên danh nghĩa Sự hy sinh ! Trong TY, đơn giản đek cái nào gọi là sự hy sinh hết ! chỉ là yêu -chấm hết !
  8. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Lão Hathama nìa nói sai bét nhè : "Hạnh phúc là khi mà những gì bạn nghĩ phải thật lớn lao, nói mạnh ko kém, nhưng làm thì ít thôi "
    Không chân giả làm gì cả, phải chân thật-tốt nhất là ... dùng chân chính,yêu tới đâu bộc lộ ra tới đó , từ trên xuống duới,đã và đang có bao nhiêu cô cứ ...toạc ra hết.Lúc người ta bỏ mình thì mình lại có người khác !
    Chao ôi,critical_section nói triết lý ,kiến cứ phải chui về lỗ
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 09/01/2007
  9. chickeninloveschool

    chickeninloveschool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kết phong cách quá, không ngờ em giận mà cũng dễ sương dzậy?
  10. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    He he, hóm hỉnh nhỉ. Chả hiểu cô zidlove nhân cách thế nào mà lên lớp kinh thế. Show cái nhân cách của cô ra cho mọi người soi nào!

Chia sẻ trang này