1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác ở Hà Nội mà bị con gái ở các tỉnh thành khác, nhất là những cô ở nông thôn đá thường hay a cay.
  2. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thôi, cám ơn anh em nhiều nhá. Hiếm hoi lắm mới có dịp bộc lộ suy nghĩ như thế này chứ ở ngoài đời vì lý do này nọ mình vẫn phải sống cho thật điềm đạm và kín kẽ.
    Suy nghĩ thật lắm đấy, ko biết được mấy bạn hiểu và thông cảm cho.
    Thôi chúc anh em một năm mới, thành công mới nhé...
    Thằng đàn ông đích thực là thằng vẫn thành công ngay cả khi chả có người phụ nữ nào đứng sau nó cả....
  3. ddhuans

    ddhuans Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mài khùng hả mài?
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Em bác thì ít khi tầm chương trích cú vì em ghét thể loại đấy. Nhưng đọc xong cái câu quen quen của bác này em nhớ lại một câu chả bíêt của thằng bỏ mẹ nào:
    Đằng sau thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ, đằng sau thành công của người phụ nữ là tia mắt của người đàn ông nhìn vào mông của cô ấy. :D
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Em bé ngoan, làm ly beer với chị cho nó ấm bụng. Tức chi mấy chuyện cỏn con, thiên hạ lại cười cho thúi mũi cái tội to đầu rồi con ngu, bị mấy em quê mùa hai lúa nó đá đít cho dù anh đây cũng rất sành điệu, chuyên ăn bánh trả tiền, SIDA ếch nhái, giang mai, tổ đỉa.... gì anh cũng cóc sợ!!!!
  6. vuong_khoa

    vuong_khoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác này chả đáng trách tí nào cả! Bác đã nói lên những điều mình suy nghĩ như vậy cũng là đáng khen rùi!
    Chỉ có điều là quan niệm về tình yêu của bác hơi bị lệch hướng so với tôi và nhiều khác ở đây nên chuyện dùng từ khó nghe là không thể trách khỏi!
    Chúc bác khỏe và hy vọng 1 ngày xấu trời nào đó bác tìm thấy 1/2 còn lại của mình!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Đọc xong bài của bác này, cười rung rinh sung sướng. Cái đầu đen tối nghĩ ra đủ chuyện bậy lắm tình tiết li kì hấp dẫn đằng sau cái hành động đá đít và cái vẻ mặt chảy nước cụp đuôi của bác niềm hi vọng Việt, định ngồi sáng tác góp vui các chư vị thưởng lãm nhưng lại lười... type.
    Hí hí! Thôi đành để miếng đất màu mỡ cho bác www với bác tè nhảy vô khai thác.
    Mình thật là đểu cáng.
  8. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    chà, lạ nhỉ. Cá nhân em đọc bài này ko hề thấy ác cảm với bác giai. Em thấy đó là những điều rất thật, rất đời. Em cho rằng có thể có những lúc suy nghĩ thế này thế khác, nhưng quan trọng là cư xử với người khác thế nào. Nói thật, các bác đừng bảo em bình thường các *******t nhạt với người này người kia thì lúc nào cũng nghĩ về họ tốt đẹp nhá. Em chả tin. Không thể tránh khỏi có những lúc người khác làm mình phật ý, tức giận, làm mình nghĩ ko tốt về họ, tức tối với họ. Đấy mới là con người. Em thấy việc bác giai viethope viết những suy nghĩ như này không có gì sai trái cả. Biình thường lăn lộn với cuộc sống người ta phải che cái cảm xúc thật của mình đi. Vậy đến lúc online lại phải tiếp tục làm công việc đó sao, chẳng việc gì phải thế. Thiết nghĩ cứ sống với chính mình. Để rồi ngày khác lại trở về cuộc sống ngoài kia, kín kẽ, xã giao.
    còn về chuyện giai với gái, yêu với đương, em chưa đủ trải nghiệm để mà bàn nhiều với bác giai. Nhưng em thấy bác giai hơi khắt khe với người khác. Bác bẩu "thái độ không ra gì là cho đi ngay". Thế thì bác cứ "cho đi", "cho đi" mãi thôi, vì chẳng ai hoàn hảo cả. Em nói thế thôi. chả nói nữa.
    Chúc các bác vui vẻ!
    Chúc mừng năm mới!
  9. 29011986

    29011986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    em thay anh nhu the la` ko dc.em la dan moi gia nhap ttvnol.nhung em cam thay thai do cua bac ve cach noi chuyen, danh gia,binh luondo? ec. bac dung khoe o day.em cung nhu bac,o hn.nhung em chang den muc kenh kieu nhu bac dau.con ve tien& nha u?bac chua la j` dau.dung voi noi
  10. MP81

    MP81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Được MP81 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 30/12/2006

Chia sẻ trang này