1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "Mình ko cảm thấy đau, vì với mình bọn nó chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ thấy buồn, mình mất hết niềm tin và những suy nghĩ tốt đẹp cuối cùng về phụ nữ. " nghe ngứa tai ko chịu được!!! ko lẽ phụ nữ tốt đẹp là để cho một đứa ko coi mình là nghĩa lý gì lợi dụng, là chia sẻ thời gian với một kẻ " ko có ý định lâu dài" ah??? bạn tưởng bạn cao giá lắm sao, ko còn ai hơn lắm sao mà bảo người ta" đi tìm cái gì? một người đàn ông hoàn hảo ah?" xin lỗi bạn chứ bạn chẳng đáng giá bằng một người lao động bình thường nhưng có tấm chân tình đâu!!!!!!!!!!! Tôi mong cho bất kỳ cô gái nào quen bạn cũng sớm nhận ra bản chất của bạn và sớm bibi để bạn luôn đươc sốmg trong cái sự "mất lòng tin " đấy!!!
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Chả ra jì mừ đi nói người khác.Kỉu này càng iu càng bị đá tàn lụi.
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 năm về trước, khi đó tôi vẫn còn rất cổ hủ, luôn dành những tình cảm tốt nhất, và cách suy nghĩ tốt nhất đối với những người con gái mà tôi quen, đặc biệt là người mà mình có tình cảm, vì nhìn người ta hiền lành thế mà rồi cuối cùng, tôi nhận một quả đắng thật ko thể chịu nổi, bao nhiêu công lao mấy năm giời chờ đợi, mặc dù ko thể nói là mình bị phản bội 100% được nhưng tôi còn cay hơn là mình bị phản bội, tôi lao đao, chìm đắm trong một thời gian khá dài vì niềm tin bị mất, thà rằng cô ấy cứ phản bội tôi,còn hơn là cái kiểu mà cứ lờ đờ như thế. Sau trục chặc rồi chia tay với mối tình đầu, tôi nhìn phụ nữ với con mắt khác, những em gaí tôi quen trước đó và một số người mà tôi quen ngoài xã hội, bằng cách giao tiếp cũng khá cởi mở tôi cũng dễ lấy lòng họ, tôi lăng nhăng với đủ tất cả những người tôi quen và rồi lúc nào cũng điệp khúc đầu tiên là anh mời em đi ăn nhé, của đáng tội tôi toàn chơi những trò "sốc " rồi chỉ sau mấy lần đi chơi như thế là họ tự nguyện, được cái tôi cũng bất cần đời, nói có vẻ có khí phách lắm nhưng thực ra trong bụng rỗng tuếch, tôi đến nhanh và chia tay cũng nhanh như thế và có những em thì ko hỏi gì, chỉ biết nghe vì họ biết có níu kéo cũng chẳng kéo được tôi, có những người thì mè nheo , tôi ha hả cười thầm trong bụng, nhưng rồi nghĩ lại tôi chẳng tự hào gì chuyện đó cả
    NHưng ở trên đời có nhiều người phụ nữ vẫn tuyệt vời lắm, họ ko phải như bạn chủ diễn đàn này nói rằng rẻ mạt đâu, bạn nói thế là sai lầm lớn, đôi khi bạn cảm thấy khó khăn, bạn ko rủ được người ta đi chơi, chắc là phải có lý do, tại sao bạn ko tìm hiểu , tại sao bạn ko nghĩ rằng mình chưa được một mặt gì đó, bạn hãy cố lên còn nhiều người con gái khác lắm, bạn cứ sống yêu đời và phấn đấu đạt được những mục tiêu của mình, cú vui vẻ, rồi sẽ có lúc bạn sẽ mỉm cười hạnh phúc, tình yêu đến đơn giản lắm bạn ạh, có khi là không ngờ rồi tự dưng ta có mối tình của cuộc đờimình lúc nào không hay,
    Tạm thời bạn đừng nghĩ gì nữa, dành thời gian cho gia đình và việc học đi đã, kiếm tiền được thì cũng tốt, vì kinh nghiệm cho tôi thấy và tôiđã nói đoạn đầu, giai đoạn tôi có nhiều cái lăng nhăng nhất là giai đoạn tôi đang làm thêm và vào cầu có khá nhiều tiền và vì thế muc đích của tôi trong khoảng thời gian ngắng đã đạt được, nhưng tôi rút ra được nhiều bài học, tôi không phải là người thích lăng nhăng, căn bản tôi chưa gặp được ai thực sự cảm thấy yên bình mỗi khi nghĩ tới cả, chán thế đấy
  4. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là hơi thiếu bản lĩnh tí. Người có bản lĩnh thì cho dù gái có tí xấu xa thì vẫn có thể yêu được. Mìn đây một mặt luôn đề phòng và khám phá ra các trò láo toét của trai, mặt khác vẫn luôn luôn yêu quý các trai. Có xấu có tốt có các trò láo toét thì mới thú vị.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Thật sự giật mình khi đọc đoạn này bạn àh. Mình đã từng thật lòng yêu một người giống như bạn đấy, mà lại là mối tình đầu tiên nữa chứ. May mà mình cũng không phải là con người thích níu kéo nên anh ta chắc cũng không cười ha hả trong bụng đâu nhỉ???
    Thật đáng buồn cuời.
    Được dookei sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 30/12/2006
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    mới chỉ đọc cái bài đầu ... chưa kéo xuống xem hết ... cũng chưa đủ rỗi hơi để đọc nốt mấy trang sau ... nhưng đã thấy 1 từ : CHỐI
    thể loại gì ko biết ... ngạo mạn ... khinh người
    thế này Ku ạ ... trước khi hất mặt lên chửi người thế này thế nọ ... hãy nuốt nước bọt và tự ngẫm nghĩ về bản thân đã ... mới đọc có đoạn đầu ... Ku chưa có ý định nghiêm túc với ai, mà người ta ko có ý định nghiêm túc với Ku thì rõ ràng Ku fải chịu thôi ... chẳng là gì của nhau, cả 2 cùng ko nghiêm túc_ người ta đi với thằng khác cũng là lẽ thường ... sao lại bực tức là chửi ông ổng lên thế
    cái kiểu tự kiêu, vênh váo ... nghĩ mình là bố đời của thiên hạ ... thì rút cuộc, sau này chẳng làm lên trò trống gì đâu ... sống trên đời fải biết mình là ai chứ
    em cũng chẳng nói nhiều với Ku ... dù chẳng biết Ku ở ngoài thế nào ... nhưng với mấy thể loại con trai to còi, tài năng thì chẳng biết có được bao nhiêu ... nhưng cứ luôn nghĩ mình là vĩ nhân, siêu sao thì em chẳng thèm quan tâm ... mệt lắm
  7. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    anh chủ topic ạ! em hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của anh . Em cung thế. Tự mình đặt cho mình những mức như đẹp trai, hà nội , đại học , tiền bạc (quên em cũng đi làm thêm như bác nhưng từ năm lớp 11 cơ). Và coi mình hơn những đứa mà mình cảm thấy kém cỏi . Một lần em đã kưa một cô gái vì em muốn cày level kưa gái . Lúc đó em đã suy nghĩ là kưa cô ta chắc cũng dễ dàng thôi và chắc chỉ trong một thời gian ngắn là bỏ thôi nhưng cuộc sống thật thú vị .Em bị từ chối .Lúc đó em mới thấy thật sự là mình yêu người đó . Và em đã được nghe cô ấy nói :"ấy tinh tướng lắm. ấy sẽ ko yêu được ai đâu" Từ sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy nhục nhã khi nhìn vào gương. Mình là ai mình là cái gì . Bài học quá đắt giá .Chỉ vì nó mà em mất người mình yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em cảm ơn bác đã viết topic này để em có thể hiểu rõ hơn thất bại này. Cảm ơn mọi người đã viết ý kiến của mình về chuyện này .
    Tình yêu ko đến từ những giá trị bên ngoài mà nó đơn giản là cảm xúc. Mà nếu có một cô gái bảo là em yêu anh vì những cái bên ngoài đấy thì =>nó ko yêu mình đâu mà chỉ là muốn lợi dụng mình thôi.
    Lần cuối xin cảm ơn mọi người em đã hiểu mọi chuyện và sẽ làm tất cả mọi thứ để làm cô ấy yêu em
  8. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    quên mất con gái ko xấu xa đâu bác ạ vì mẹ của chúng ta là con gái mà
  9. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Ặc ặc.
    Chú thử ra ngoài tự sống như dân ngoại tỉnh rồi suy nghĩ lại nhé.
    Để bằng dân thành phố thì dân ngoại tỉnh phải nỗ lực gấp nhiều lần.
    Chú nói quá thật đấy, chú có phải lo ăn ở sinh hoạt gì đâu mà tự trang trải. Bây giờ chú ra ngoài sống đi, cái chi phí đấy hết mịe lương của chú rồi.
    Gọi gái không được rồi cú , còn gà lắm em ơi. Chú mà giỏi thì gái nó đã vây quanh rồi. Cứ tự tôn mình lên, chê người khác như thế thì không khá được.
    Được phambienngoc sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 30/12/2006
  10. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Đây có thê? la? 1 chu? đê? bô? ích đê? các chú giai tre? măng có dịp ma? nghiê?n ngâfm lại mi?nh.. anh nhớ đọc 1 cái chuyện bậy bạ ơ? đâu đó, nó như thế na?y:
    Có đôi vợ chô?ng tre? nọ đi tham quan vươ?n thú coi chơi
    Đến chuô?ng cọp ngươ?i hướng dâfn nói:
    - Con chúa sơn lâm vô địch thiên hạ trong việc giao phối, nó nhâm nhi với con cái trong khoa?ng 45 phút.
    Đến chuô?ng sư tư?:
    - Con sư tư? yếu hơn 1 chút, chi? khoa?ng 1/2 giơ? la? hết hơi.
    Đến chuô?ng nai:
    - Con nai coi rực rơf đẹp maf thế nhưng.. yếu ngoe, chưa tới 5 phút la? đứt bóng.
    Ngươ?i chô?ng lúc na?y mới lên tiếng:
    - Đó.. thấy chưa, con nai bự thế nhưng chi? được 5 phút.
    Ba? vợ nhẹ nha?ng:
    - Vi? thế nên nó mới có 1 đống sư?ng trên đâ?u.
    Chú Việt hóp chi? la? con nai có sư?ng, nhưng khi soi gương lại tươ?ng mi?nh la? con cọp.. bị gái nó búng va?o cái lô? mufi la? pha?i lắm, vi? gái nó đâu có nê? sợ nai bao giơ?. Có lef chú nên chịu khó xa mẹ 1 tgian, đi đây đó đê? nâng cao cái sự hiê?u biết.. thơ?i buô?i na?y ma? các chú co?n có cái quan niệm "hộ khâ?u ha? lội" thi? đúng la? pó chiếu.
    Co?n nếu xét vê? mặt chuyên môn.. kưa, ha?nh vi cu?a chú chă?ng khác na?o thă?ng nông dân mới bán đất mua vội chiếc Wave Ta?u đi lấy le với gái. Chú nên chịu khó thươ?ng xuyên va?o đây đọc binh pháp, bí kíp cu?a các đô?ng đạo.. thi? may ra chú mới mau bớt bịnh tật.
    A`h quên, nếu không hách nôi.. chú nên bán mấy chai dâ?u thơm lấy tiê?n chơi cô? phiếu. Có đk thi? nên đô?i con Dream tha?nh con tay ga.. vi? biết đâu gái ơ? dưới quê nó không biết chú gia?u, tươ?ng chú nghe?o nên nó chê.

Chia sẻ trang này