1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu, ai chửi thì chửi chứ em không có chửi nhé. Em là em rất kính trọng bác đấy, cho dù biết chắc là bác không kính trọng em. Nói chung gái trai già trẻ bé lớn xấu tốt gì em cũng thấy đáng yêu cả, nên là em không có chửi bác đâu nhé. Bác cứ tiếp tục phát huy những suy nghĩ dị hợm trong đầu bác nhé. Bao giờ tầm 40 tuổi ế vợ thì pm cho em. Dị hợm kiểu nào em cũng chịu được hết.
  2. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, lần đầu tiên em đọc bài này của anh (vì em ít khi vào đây) em chưa biết những người phía sau nói gì nhưng đọc xong em liền nghĩ phải viết lên điều gì đó, một điều gì đó gần như em đã từng trải qua hoặc đã từng đọc từng được chứng kiến .....
    Em đã tô vàng những dòng anh làm em suy ngĩ rồi. Thứ nhất anh nói : Tối nay rủ em đi chơi thì bạn em nói em đi chơi với anh khác. Có thể em hiểu được cái cảm giác này của anh đấy, ( anh có tin không?) nhưng em cảm thấy ko thích cái cô gái bạn kia chút nào. Thật thà? ngây thơ? thuơng cảm anh? hay là một con cáo già mang lốt thỏ non?( hơi wá lời nhưng em ko có ý định sửa đâu ạ)...Vì em là con gái em có thể hiểu rõ mà ( anh tin ko?)
    Thứ hai, anh viết : Những kẻ nhà quê chính hiệu. Em đã từng có thời gian cực kì dị ứng với những lời như vậy vì em cũng là kẻ nhà quê mà ( Thực ra thì cũng chưa ai nói cho em biết nhà quê là thế nào, em tự hiểu nó là từ tỉnh lẻ ra, ăn mặc xấu xí lỗi mốt, tóc tai đen nhánh ko là ép nhuộm , ko biết nói tục và khi nghe những từ lóng thì chẳng hiểu là gì , rồi đi học bắng xe đạp,xe máy thì không dán xanh đỏ, gặp đèn đỏ dừng lại giữa đêm khuya... Đúng không anh? vậy nên em nghĩ em đúng là nhà quê chính hiệu ) . Còn bây giờ em nghĩ khác anh ạ và nó làm cho em thấy buồn cười mỗi khi có ai đó gọi ai đó là đồ nhà wê.
    Thứ 3, anh bảo : Lại tìm một số em sinh viên khác Anh nói như đi lựa đồ ở chợ ý nhỉ?... Giả sử đặt địa vị em vào đó, dù anh "không có ý định lâu dài" nhưng em đã yêu anh rôi (ví dụ thế ) em cũng chẳng đi chơi với anh đâu,hoặc có đi em cũng chẳng đi ngay lần đầu tiên anh mời như vậy đâu
    Xin lỗi anh, Đụng chạm vào nỗi buồn của anh rồi. Nhưng em nghĩ đến khi nào trong anh vẫn còn khoảng cách giữa Quê và Tỉnh thì chẳng bao giờ anh có được sự thoải mái thực sự trong tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của anh đâu. Vì người nhà Quê nhiều lắm!
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ bạn này nên đi bác sỹ tâm lý. Suy nghĩ bảo thủ thế này không khá được.
  4. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có người hát bài "ai cho tao lương thiện"
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao khi đọc bài của anh em cứ cười suốt,, không phải vì vui mà vì thấy thương anh wá!
  6. viethope

    viethope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    @ st_hoakentay: Anh thấy e là một người biết lắng nghe nhất trên topic này
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình dân Nghệ chính gốc. Nghệ nòi. Coi như mất điểm. Vậy mà còn tính kưa bác PL. May mà sớm nhận ra chân lý
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy cũng hay,nhưng thấy bác chán quá chứ ko chửi bác đâu nhá vì thấy người ta chửi nhiều quá rồi.
  9. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói anh chủ topic là bệnh hoạn. Ai chả có điểm xấu của mình ai chả có cái để mọi người biết được thì sẽ thấy kinh tởm. Có ai dám nói là "tôi là một người chưa phạm sai lầm nào chưa bao giờ có một suy nghĩ sai và tôi ko hổ thẹn vì mọi việc làm suy nghĩ của mình ko" Nực cười anh ý dù sao thì cũng là một người dũng cảm vì đã dám viết những suy nghĩ của mình lên còn hơn những người nói những điều hay lẽ phải triết lý cả rổ mà làm những điều chả ra gì. Trước khi viết ra topic này ai cũng có thể đoán được là sẽ bị mọi người xông vào chửi bới. Mọi người nghĩ mình hoàn thiện lắm à. Chưa hoàn thịên thì mới cần cố gắng hoàn thiện . Thấy một người có cách nghĩ sai lệch thì ko biết giúp người ta mà chỉ biết đứng ngoài chửi. Nói mấy câu sách vở ai chả nói được
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    năm 2007 có người yêu là chủ topic yêu đời lại ngay ý mà. Chắc stress mà không có em lào đồng cảm

Chia sẻ trang này