1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackisblack

    blackisblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ngoại tỉnh (nhất là bác ở NA ý) bức xúc thế. Bản lĩnh kém dễ bị kích động
    Dù thế nào đi nữa vẫn hoan nghênh bác chủ topic đã dũng cảm nói lên suy nghĩ của mình
    Ghét từ miền Trung tới tận miền Nam (nhất là mấy bác NA & TH)
    giọng nói khó nghe
  2. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    haha. buồn cười quá. nick mới hả anh chủ topic. lấy nick này để bảo vệ ý kiến của mình à.
    khuyên thế rồi còn muốn khuyên thế nào nữa. không hiểu nghĩ cái gì trong não mà phát biểu câu nài "Các bạn có biết bây giờ tôi nhìn thấy Gái như thế nào ko ??, đẹp, xấu ngoan hiền giống nhau cả, đếch kính trọng. Đừng nói tôi pede nhé, khoản đấy vẫn ok lắm."
    Nói thật em thấy thương anh quá , hay bị cô nào cho ăn quả lừa bức xúc quá nếu đúng thế thì kể ra đây rồi mấy anh kia cho anh lời khuyên trả thù nó.
    0`, ai cũng có suy nghĩ lệch lạc nhưng rồi người đấy biết lắng nghe và sửa đổi thì mới khá được. Nói xin lỗi anh chứ anh cứ bảo thủ thế này thì chắc chắn còn lệch nữa. Còn anh bảo đây chỉ là suy nghĩ của anh còn anh không thể hiện ra bên ngoài thì em thấy anh quả đúng là hơi bị"pro" chắc xem phim HK nhiều quá.
    Bản chất của con người không giấu được mãi đâu, người ta tiếp xúc với anh nhiều thì cũng sẽ hiểu được phần nào suy nghĩ của anh thôi.
    Sống yêu thương và được yêu thương có fải hơn không là cứ sống hằn học trong cái vỏ ốc của mình. Mở lòng ra sống hết mình với bản chất con ngưòi thật của mình đi anh ạ. Như lời của anh gì ý "SỐNG ĐƠN GIẢN CHO ĐỜI NÓ THANH THẢN"
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    àh quên , em chả lấy câu sách vở nào đâu anh ạ. Em lấy kinh nghiệm từ cuộc sống của em thôi. Mà hình như sách vở lấy từ thực tế anh ạ. Nói chung là tuỳ anh mỗi ngưòi có một cách sống em chỉ nói suy nghĩ và cách sống của em ra thôi. Em thì cũng không dám mơ đến làm thế nào để trở thành người hoàn thiện , sống sao cho thoải mái và vui vẻ là được.
  4. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Nội dung không hợp với chủ đề lắm. Bác có yêu người ta đâu, chỉ chơi bời thôi thì việc gì phải mất nhiều calo thế
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nhận xét cá nhân về bác chủ topic:
    - Tư tưởng hơn người, coi trọng vật chất. Coi mình là trung tâm của vũ trụ. Không vấn đề gì cả. Mọi tính cách, cá tính đều có mặt mạnh và yếu. Nếu như bác là trung tâm của vũ trụ thì có nghĩa là lòng tự trọng của bác rất cao. Khi gặp khó khăn, khi thấy ai hơn bác. Thì những người như bác sẽ có một động lực rất lớn để vượt lên khó khăn. Mà thời đại nào, ý chí của con người cũng là vấn đề mấu chốt của thành công. Giàu ý chí, nghị lực, sẵn sàng chịu khổ... nhưng cái tư tưởng của bác người khác mà thấy thì sẽ rất khó chịu. Đại khái là sẽ không ai chơi được với bác nếu bác lộ cái đó ra. Vì thế nên bác đã có một cách rất hay: đó là chôn chặt cái tôi vĩ đại ở trong lòng. Nó có thể làm cho bác hòa đồng. Lấy được lòng người khác. Giúp bác thành công trong cuộc sống. Nhưng khi phải đeo mặt nạ thì bác khó chịu, nên khi lên mạng thì bác cởi cái mặt nạ đó ra. Em hoàn toàn hiểu.
    Khi bác yêu người khác. Vì cái tôi của mình. Bác muốn người đó phải toàn tâm toàn ý yêu bác. Bác muốn giành lấy nó, sở hữu nó. Khi không đạt được nó. Bác tức tối. Đó là lí do bác cảm thấy rất khó chịu khi đã giành tình cảm cho người khác mà thấy người đó đi với người khác.
    Lời khuyên của em dành cho bác là: bác chịu khó đọc những cái bài viết cuả các cao thủ trên này. Chịu khó đào sâu suy nghĩ về cách ứng xử với gái. Bác đã cố gắng để hòa đồng với mọi người, giấu được cái tôi với mọi người thì nên giấu nốt cái tôi đó trước mặt ngưòi con gái. Cái tôi là cái độc tôn, là cái duy nhất. Đã là duy nhất thì không thể chia sẻ với bất kì ai có lòng tự trọng, có một cái tôi khác đâu. Hai cái tôi không thể đứng chung một chỗ. Mà yêu một người ba phải, không có cái tôi của bản thân thì cũng nhạt lắm.

    Ngày trước, cô gái mà em thích cũng đi chơi với người khác. Chắc cô ấy muốn trọc em để em tăng tốc lên. Nhưng em lại hiểu với một ý nghĩa: cô ấy đã có người khác rồi, đừng có cố mà làm gì. Nên em bỏ cuộc. Mãi sau này đọc lời khuyên của các cao thủ trên này. Những lời tâm sự của các bạn gái trên này em mới biết. Ra các bạn ấy rất thích cái trò thử thách, giả vờ này nọ. Tính em nó thẳng, thích là thích, không thích là không thích. Đã nói là bạn thì sẽ là bạn. Thế nên mới khổ. Cá tính không thích hợp cho tình yêu - em thấy cá tính như em còn khổ hơn cả bác. Chúc bác sớm tìm được người phù hợp với cá tính của mình.
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Quên nói nốt để mọi người đỡ chỉ trích bác chủ topic: mọi người đều có cái tôi của riêng mình. Đó là cơ sở của lòng tự trọng, lòng tự tôn, là động cơ của nhiều thành tích vĩ đại.. Tùy mỗi người có cái tôi lớn đến đâu. Trường hợp của bác ấy là lòng tự tôn cao hơn người bình thường một chút. Có thể do hồi bé có nhiều cái hơn bạn bè, được bố mẹ cưng chiều, chăm chút, gia đình giàu có... ( các bác gái nhớ làm kinh nghiệm nuôi dạy con sau này - đừng quá cưng chiều, nuôi những ảo tưởng tai hại cho con mình ). Hay có những trường hợp trí tuệ, sức khỏe, lớn trước tuổi nên có suy nghĩ hơn người từ bé...
    Trong tất cả mọi sự châm trích. Châm trích vào những người có tính tự ái, tự tôn cao sẽ gây ra những hậu quả sâu đậm nhất. Sẽ làm cho người đó nhớ lâu nhất.
  7. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Đọc định nghĩa nhà wê của bạn này xong thấy mình nhà wê chính hiệu, tóc ko là nhuộm ép, ko có xe máy, cũng ko biết đi xe máy luôn, ko nói tục chửi bậy cũng ko dùng từ lóng
    Mình nhớ hồi còn bé, người Hà Nội là như bạn tả, đến bây giờ 80% dân sống ở HN là từ nơi khác về lập nghiệp nên có nhiều đổi thay. Nghĩ thấy buồn, rồi lại mang tiếng thanh niên HN bây giờ hư hỏng
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đành rằng sống tốt rồi anh ơi..
    he he..như mà từ tốt phải phấn đấu lên ...sướng chứ
    cái đó thì ko một mình được rồi
    làm cốc bia rồi nghĩ suy lại cuộc đời đi anh bạn
  9. abroad

    abroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn toàn lập một nick ảo để ủng hộ mình trên diễn đàn nên mơí nghĩ như thế. Trò này hay phít cảm ơn bạn đã dạy cho mình nhé để lần sau mình làm thử . À nhầm một người như bạn làm sao dám nói to những điểm xấu của mình ra được phải giữ thể diện chứ. Bạn nghĩ là một người có thể thay đổi cách nghĩ và tính cách chỉ sau những câu chửi bới của mọi người à. Bố mẹ chửi còn ko nghe huống hồ là mấy ông bà ko quen ko biết xông vào thuyết giáo. Bạn đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác bao giờ chưa nếu đã từng thì phải hiểu chứ
  10. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Đi tán gái thì phải biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì đưa ra nói, cái gì không, không biết điều này thật đúng là thằng học lớp 7 mà không biết đánh vần. Tán được gái hay không là ở chỗ biết được cái tim của gái mình muốn tán để dùng cái bài của mình mà đối phó. Chú chủ topic tán gái hổng ảôi lại đi bảo gái nó lừa mình, chú xuống lớp 1 học cho chắc trước đã.
    Nếu đứa con gái mình muốn tán chỉ nghĩ đến cái danh tao sang mà mình lại đem cái lợi kim tiền ra tán thì nó sẽ cho mình là bọn hèn hạ, sẽ đối xử với mình như bọn ti tiện.
    Nếu đứa con gái mình muốn tán chỉ nghĩ đến cái lợi ngân lượng mà mình lại đem cái thú sống thơm tho ra ra dụ thì nó sẽ cho mình là thằng viển vông, chưa thạo đời.
    Nếu đứa con gái mà mình muốn đụ trong bụng nghĩ đến đểu giả và lừa lọc nhưng bên ngoài làm ra vẻ ngây thơ mà ta đem chuyện mộng mơ ra tán thì bên ngoài nó làm ra vẻ dung nạp cái thân ta , nhưng thực ra thì bỏ rơi ta.
    Những điều này, phàm là thằng đi tán giái không thể không biết.
    Đã không biết lại dùng sai phương pháp, hoang tưởng mình kung fu cao hơn thiên hạ, hành xử cứng nhắc tuỳ tiện thì nhất quyết gái không dùng. Cớ sao lại bảo nó lừa mình.
    Tỷ như thấy người ta rủ gái đi chơi, gửi SMS cho gái, tung hô vạn tuế cũng bắt chiếc làm theo mà không hiểu được tâm tưởng của gái như thế nào. Thành ra đến cái từ ngữ trong SMS cũng của người khác, hành động cũng của người khác mà thực chất hiểu về gái chả biết cái chi chi, bị gái đá là phải.
    Nói qua cái đạo tán gái là vậy. Chú chủ topic nên thi đấu với nhiều gái hơn nữa, cọ xát nhiều để nâng cao cái trình cưa lên. Chứ ngồi 1 chỗ hàm hồ nghĩ mình bụ bẫm thì gái phải theo, phải với tới anh... e rằng gái nó còn quay đít vỗ mông trước cái mặt suy dinh dưỡng của chú dài dài.
    Được 3www sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 31/12/2006

Chia sẻ trang này