1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thật không?
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hí hí! Có bao gồm e trong đó không bác?
    Chủ nhật ngồi vểnh râu đợi mấy người mà toàn cho em leo cây. Rảnh rang nên lò dò vô đây bới cái topic cách đây hơn 1 năm em chọc một cô bé HN trích vài câu đưa lên đây cho các bác thưởng lãm.
    Bài này trích vài đọan trong bài đáp lễ bạn "Cô Gái Bản Lĩnh" bên box dancing, bạn í chê tớ không biết dancing, và chê tớ phận gái tỉnh lẻ.
    Hè hè! Còn sau bài của em, các bác có nhảy vô oánh nhau vì chuyện vùng miền thì e không có tội đâu nha. Em là đứa đểu cáng, chuyên chọc cho trâu bò húc nhau, e đứng ngoài cổ vũ.
  3. J3utterfly

    J3utterfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn toàn lập một nick ảo để ủng hộ mình trên diễn đàn nên mơí nghĩ như thế. Trò này hay phít cảm ơn bạn đã dạy cho mình nhé để lần sau mình làm thử . À nhầm một người như bạn làm sao dám nói to những điểm xấu của mình ra được phải giữ thể diện chứ. Bạn nghĩ là một người có thể thay đổi cách nghĩ và tính cách chỉ sau những câu chửi bới của mọi người à. Bố mẹ chửi còn ko nghe huống hồ là mấy ông bà ko quen ko biết xông vào thuyết giáo. Bạn đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác bao giờ chưa nếu đã từng thì phải hiểu chứ
    [/QUOTE]
    hoho. vâng. em thì chỉ có mỗi cái nick này thôi . thời gian đâu mà đi lập lắm nick vì topic của em có mỗi cái lập ở box tình ******** yêu , thích mời anh qua xem hộ em xem có cần làm nick ảo để ủng hộ không.
    ùh anh bảo mọi người không khuyên mà vào đây để chửi , thế anh đã khuyên chưa hay vào đây để nx mọi người. Trong này cũng có nhiều ý kiến bênh vực chủ topic nhưng bênh chằm chặp như anh thì em thấy mỗi only you. Đấy là em phán đoán thế , nếu không đúng thì hơi vô lý ( tất nhiên là em thấy thôi còn mọi người thế nào thì em ko biết , hoặc có thể anh đồng cảm với chủ topic :))))....
    khổ đúng là làm sao mà thay đổi được cách nghĩ và tính cách của một người chỉ qua vài dòng chữ . Mọi người cũng chỉ type suy nghĩ của mình thôi. Không ai có quyền bắt anh thay đổi mà là tự con người của anh thôi. Chịu khó lắng nghe tham khảo rút kinh nghiệm... thế thôi. Thay đổi được thì tốt cho anh chứ những người trên này được cái gì. còn nếu anh cảm thấy khó chịu chỉ muốn viết ra không muốn người khác khuyên bảo thì sang box tâm sự nhé. Có gì em sang đấy ủng hộ anh ok
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái đoạn này ha ha
    Bạn ra ngay Quảng trường Ba Đình ý, mượn cái loa du lịch của tour guider í, rồi nói thật dõng dạc: "Ông Hồ kia! Sao một mình ông từ tỉnh lẻ đến mà chiếm hết 3/4 diện tích đất của Quận Ba Đình thế kia hả? Ông "rụng" về làng Kim Liên để tôi xây nhà ở. Cả nhà tôi - sinh ra và lớn lên ở Hà Nội đẹp và rạng rỡ - chừng ấy con người mà (chen chúc trong một ngôi nhà )chẳng bằng 1 cái ô trồng cỏ trước mộ ông".
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    chắc bạn toàn lập một nick ảo để ủng hộ mình trên diễn đàn nên mơí nghĩ như thế. Trò này hay phít cảm ơn bạn đã dạy cho mình nhé để lần sau mình làm thử . À nhầm một người như bạn làm sao dám nói to những điểm xấu của mình ra được phải giữ thể diện chứ. Bạn nghĩ là một người có thể thay đổi cách nghĩ và tính cách chỉ sau những câu chửi bới của mọi người à. Bố mẹ chửi còn ko nghe huống hồ là mấy ông bà ko quen ko biết xông vào thuyết giáo. Bạn đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác bao giờ chưa nếu đã từng thì phải hiểu chứ
    [/QUOTE]
    Chú này chắc là ít tiếp xúc cho nên không biết đó thôi.. vì theo chổ anh được biết có khối thằng ở nhà bố mẹ không dạy dỗ nổi, nhưng ra ngoài đường gái bảo gì cũng nghe theo. Chỉ tội nghiệp cho 2 bậc sinh thành, nhiều khi phải chống gậy đi nhờ cậy gái ngoài đường.. năn nỉ nó thay mẹt gia đình dạy dổ thằng qúy tử.
    Cái vấn đề kế là.. định nghĩa thế nào là chửi.? chủ topic đưa ra chủ đề câu chuyện, và mọi người vào góp ý đưa ra ý kiến đúng sai. Mọi người đều có quyền bảo vệ 9 kiến và quan điểm của mình thế gọi là chửi à.? vì thế trước khi post bài thì nên đọc kỹ từ đầu đến đít.. vì nội dung topic đưa ra theo nxét chủ quan của hơn 90% số bài viết, thì người chủ của nó đã có những nhận xét hết sức lệch lạch về phụ nữ, tình yêu và những giá trị khác trong cuộc sống. Thế thì tại sao lại có 1 số lượng đông đảo ý kiến phản bác như thế..??? anh hi vọng rằng nhiều khi bố mẹ nói khó nghe, nhưng mấy ông bà lạ hoắc ở đây nói đúng quá thì phải nghe thì sao.. hay là chỉ muốn mọi người tung hô, hoan nghênh, tội nghiệp cho cái suy nghĩ rất hoàn cảnh như thế.?
    Còn một vấn đề nữa anh muốn nói thêm là.. trình độ sx đồ giả, hay là che dấu hoặc chôn chặt cái tôi bậy bạ gì đó ở trong ruột của các chú. Đa số các chú cứ tự lừa dối và nghĩ mình đã chôn được những thứ cặn bã vào trong ruột già.. nhưng các chú đôi khi lưu cất giữ ở sai vị trí, vì lẽ ra nó nằm ở ruột non mới đúng. Để đạt đến một trình độ cất giấu kín mít trước mẹt thiên hạ không hề là 1 việc dễ dàng, anh chỉ tội nghiệp cho 1 cơ số chú.. vì tưởng rằng đã giấu kỹ càng và cứ nhơ nhơ cái mẹt. Đột nhiên bị hở van, đánh rắm cái tôi trong ruột già 1 phát.. thúi hoắc, nên gái bỏ chạy hết là phải lắm.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 31/12/2006
  6. Ateh

    Ateh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    A là một kẻ dị hợm, vỗ ngực tự nhận mình hơi dị hợm.
    B là một kẻ dị hợm và chưa bao giờ công nhận nơi công cộng.
    C cũng dị hợm mà không biết.
    D ....
    Vậy A, B, C, D, ... kia có gì khác nhau và hơn nhau? Có lẽ chẳng hơn gì nhau đâu vì cuối cùng vẫn là một bản chất. Tuy nhiên A cho rằng mình hơn những thằng còn lại vì mình có cái gan nhận ta đây dị hợm Cái quyền đó kể ra cũng không ai cấm được. Chỉ có điều đáng tiếc là sự u tối lại bị đánh đồng với lòng can đảm! Nếu nhìn một cách khác, A có khi lại là kẻ u tối nhất vì khi leo lên ghế đẩu vỗ ngực với thiên hạ về thói hư tật xấu của mình, A đã đến với công chúng với tư tưởng tao có 10 lý do cho thói dị hợm của mình nên tao chẳng có gì sai, tao cứ sống tiếp như vậy vì tao đã có tận 10 lý do trên trời rơi xuống kia. Công chúng dưới kia có thằng gặp 5 lý do thôi chắc cũng biến thành dị hợm hơn tao rồi, tao coi khinh những thằng mà ơn Đảng và chính phủ nó cũng đủ sức nhận ra dị hợm là xấu nên nó không dám công nhiên giao lưu với công chúng, tao cũng không cần những thằng chỉ vì 3 lý do đã từng dị hợm nhưng lại tìm được ánh sáng trong quá khứ u tối, ... Thôi, tao có đầy đủ lòng can đản để sống trên mô đất dị hợm cả đời, công chúng cứ việc tự cải tạo và phấn đấu hướng đến cái thiện, cái đẹp, đứa nào chí hướng giống tao thì kêu to lên một tiếng.
    Tôi là Z, tự thấy mình không dị hợm như anh A, B, C hay D. Tuy nhiên có thể anh N thấy tôi dị họm theo kiểu khác. Nếu vậy, anh N làm ơn nói với tôi, để trong tương lai nếu tôi không sửa được thì cũng chí ít mà che giấu nó vì tôi thấy dị hợm là xấu lắm ạ, biết mà không sửa mình còn xấu hơn ạ! Mà tôi cũng cứ băn khoăn mãi, tôi chẳng đợi có tình yêu của anh Y là người tôi yêu thật lòng hẳn hoi mà tôi vẫn sống tốt thì tôi có cần hoãn việc sống tốt này lại cho đến khi bắt đền được anh Y phải yêu tôi không ạ?
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Em gái nông thun đây anh giai HÀ LỘI ! tối hôm trước cưng điện -em biết.Em ko muốn trái tim cưng rỉ máu nên nhờ con bạn nghe máy, nghe cưng giận hờn- em thương lắm-ko nỡ . thiệt ra,Em cũng muốn đi chơi với cưng lắm cơ,nhưng tối í em chưa giặt khăn mùi xoa,chưa mua kịp bỉm, với 1 ít sữa......nên ....thui.....lúc nào bản năng làm mẹ của em bùng cháy , em sẽ call cho cưng, đừng akay nhé-ngoan rồi em sẽ đền cho!
    Nghĩ lại em thấy cưng buồn cười và đáng yêu thiệt, cứ như thằng Mẽo ( em giai em í ), cứ thấy đồ chơi của bạn,nếu nó thích, nó chỉ muốn chơi đồ chơi í cùng bạn ấy thôi, ko muốn ai chơi đồ chơi í cùng bạn nó. Có hôm nó về tò tí te, mắt đỏ hoe, oà vào lòng em nức nở , ân cần hỏi ku thì hoá ra ku thấy bạn nó chơi đồ chơi với đứa khác.Ku tức quá,quay quắt ra chơi 1 đứa khác nữa, cũng kết quả tương tự.......Thế đấy !!!! Nhưng cưng hãy là cưng nhé, cứ như SGK nói í " hãy là chính mình " ,rùi cưng sẽ có bạn,hiểu và cưng chiều cưng khi cưng đã đầu bạc răng long kong....
    Cưng biết ko, em thật sự buồn khi biết trong list của cưng có "nhiều" bạn đến thế .Em ko đi đc, thế là cưng điện cho em còn lại ngay.Nghe nè, nhớ lần sau ko được thế nữa nhé.Em thân quê mùa, hiền nè, thật nè, cục nè , mịch nè , và cưng : 1 công tử Hà Lội : Nhà Ô tô, nước hoa Hugo, làm thêm từ năm thứ 2, .......-chùi,em chả bao giờ có ước mơ vươn tới 1 vì sao như thía.Cưng như 1 viên pha lê trong trẻo,đặt trong hào quang .Ko phải 1 mình em mà mọi cô gái sẽ ko với tới đâu, tốt nhất là cưng xác định đọc thân từ bây giờ đi, nhé !!!
    Dẫu thời gian đã qua, em vẫn nhớ cưng , những kỷ niệm ngọt ngào đến thế : em nhớ , cứ cưng điện thoại là kiểu gì cũng....căng dạ dày , có lần em thắc mắc chắc là cưng làm tiếp thị cho bọn nhà hàng ăn uống í .Đấy,cái đầu tiên em nhớ về cưng í ! Rùi những lần cưng mua quà , hoa,xem phim.Thích lắm í . Ôi, nhớ đôi mắt cưng rơm rớm nước mắt của cưng khi gặp bạn em đèo em , sao long lanh và giống diễn viên HQ " Cu-đang-Xung" đến vịa !Cưng ơi, còn nhớ ngày gặp nhau đầu tiên ko,em bảo cưng đèo em qua lăng Bác vì em bảo em ra HN từ lâu nhưng chua thấy bao giờ, cưng hý hửng đèo thực hiện ý nguyện của em , hí hí ......Cưng thấy em thật thà ko?
    Cưng cứ tiếp tục 1 tay lật đi lật lại cái list bé bỏng kia , 1 tay ......tự...nhiên.... , đờ đẫn sung sướng nhớ lại mối tình đầu,thi thoảng lại... oà khóc...uớt đẫm .....quần nhé !
    Nhớ cưng HÀ LỘI nhiều ! Thân ái
  8. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hỗn vật vã !
  9. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Topic chuyển sang chủ đề gì vậy?
    Giờ mà còn ai phân biệt nhà quê với chẳng tp nữa,ít văn hoá quá!Hn chê dân tỉnh lẻ,Sg lại chê Hn,Sg đi ra ngoài mà gặp các nước khác hỏi cư xử thế nào (khóc thét chăng?)
    @Viethope:Em thấy bác cũng có tu vi,nội lực thâm hậu đó,phải suy nghĩ như bác :chuyên tâm cho sự nghiệp,tổ quốc thì đn mới tiến lên được.Tuy nhiên cũng có một vài suy nghĩ lệch lạc,nhưng chẹp cũng tốt như thế mới có nội lực để mà phấn đấu!
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 31/12/2006
  10. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với bác này rồi , đúng là một thằng đàn ông không ra cái thể thông gì cả . Có thể gọi là " Vừa ăn cắp vừa la làng " Đã không chân thành thì thôi lại còn giở giọng đạo đức giả , he he lúc bác này đá đứa khác thì bác này coi là đương nhiên còn lúc bác này bị đá thì lại quay ra ..... chửi một cách có văn hoá
    Ông chủ Topic chả là cái thá gì ở cái đất HN chứ đừng nói đến cái gì to lớn hơn nhé , sĩ diện hão nó vừa thôi không thì cho người ta khinh đấy . Từ nhỏ tôi đã gặp nhiều thằng như ông , điều kiện tốt về cả gia đình và trí óc nhưng lại có nhưng lệch lạc về mặt tâm lí và nhận thức .Sự lệch lạc đó lớn dần trong ông và đến bây giờ thì ông không che giấu và tự hào phô bày nó trên diễn đàn này .
    Còn những cái ông tự hào về chính mình như làm thêm ... chỉ là chuyện vặt nói thẳng cho dễ nghe , đừng có chia XH thành hai phần rồi tự đặt mình vào phần tốt đẹp của xã hội nhé .Hình như Bill gate cũng bát đầu sự nghiệp vào năm thứ hai thì phải he he
    Theo tôi thì ông nên kiếm bác sĩ tâm lí hơn là bạn gái
    KHi ông chữa xong thì lên báo cho anh em một câu cho vui nhé
    Happy new year _ Người đàn ông cao thượng nhất mà tôi từng biết he he

Chia sẻ trang này