1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tình yêu của các cô, tôi vẫn sống tốt trong đời này...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viethope, 29/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    các bác ở đây có ai biết chỗ nào bán chăn màn rẻ rẻ tí
    mà đẹp ko nhỉ chỉ em chỗ mua với
    hix mới chuyển nhà cần nhiều đồ quá
    thank các bác nhiều
  2. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Tự nhận mình là Hà...Lội mà còn viết sai chính tả thế này,ngại quá.
  3. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mỗi bài đầu tiên của chủ topic. Chả biết nói gì cả. BẢn thân coi mọi người không ra gì mà lại đau khổ khi người khác đá đít mình. Mấy em ấy tỉnh táo thế, đáng ra phải khâm phục sự tỉnh táo của các em ấy, không bị cái mác "thành thị" của anh làm mờ mắt chứ. Tớ cũng người HN nhưng chẳng bao giờ thấy đấy là cái hơn người của mình cả, hay tại mình hay phải đi các tỉnh quá nên bị "đồng hoá" mất rồi?
  4. mrbeam

    mrbeam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Một số người chửi rất hay (nhưng không chính xác), nhưng có một số nói bậy nói bạ. Năm mới nói thế có vẻ ko hay cho lắm . Chúc bác viethope năm mới vui vẻ ( bài đầu tiên em post trong topic này suốt gần 2 năm vào đây)
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích tính khôi hài của cái chú trong a va ta
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Dân nghệ nhà mình thẳng thắn làm bọn ni mất mặt nó ghét.Hay nịnh hót như dân BẮc lại có cái hay
  7. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dân nghệ nhà mình thẳng thắn làm bọn ni mất mặt nó ghét.Hay nịnh hót như dân BẮc lại có cái hay
    [/QUOTE] Ở Việt Nam bi giờ cũng "phân biệt chủng tộc" ghê nhỉ .Thế các bạn xứ Nghệ có định đảo chính không? Khi nào đảo chính thì báo em 1 câu để em còn chạy nha.Mà dân Bắc là dân nào thế bạn?
  8. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nối thật nhé! Bạn đang tự dối lòng mình ư ?
    Tôi hỏi bạn vài câu nhé
    - Bạn có muốn có một người con gái yêu thương bạn chân thành?
    - Bạn có muốn sau này bạn có một gia đình hạnh phúc với người vợ cần mẫn biết chăm lo gia đình và những đứa con xinh xắn ngoan ngoãn?
    - Bạn có muốn tình yêu là bến bình yên cho bạn ?muốn những buổi tối êm đềm gối đầu lên người mình yêu cùng xem tivi? những bữa ăn trong một căn nhà ấm cúng? chỉ là những món ăn mà mình vẫn thường ăn thôi nhưng nụ cười của người mình yêu đã là một gia vị khác?
    - Bạn có muốn những buổi chiều chỉ có 2 người du ngoạn ở những nơi xa xôi lắm.Trên một cánh đồng chẳng hạn, cả 2 người cũng nhau thả diều thôi?
    ....
    Nhiều lắm bạn ah! Tôi nghĩ rằng trong sâu thẳm tâm hồn bạn vẫn ước ao những điều như vây.
    - Bạn không muốn căn nhà mình là sự gán ghép của những người độc thân lại với nhau chứ? Bạn không muốn những đứa con của mình chỉ là để duy trì nòi giống chứ không phải là kết quả của tình yêu chứ? Không ai muốn điều đó cả phải không?
    Hệ giá trị mà bạn đưa ra ở đây hay những điều bạn nói là " bày tỏ suy nghĩ của mình" Hãy đặt các bạn vào hoàn cảnh của tôi rồi hãy lên tiếng. Các bạn đánh giá cao tình yêu, coi đó là thứ vô giá, còn với tôi nó là thứ phù phiếm, ít giá trị lắm, mất rồi cũng chẳng thấy tiếc nuối gì cả đâu.=> Bạn đang tự dối lòng mình chăng? Nếu bạn bảo không thì những câu hỏi của tôi ở trên bạn đều trả lời là " không" nếu vậy có lẽ bạn không còn là một người bình thường nữa? bạn là một cỗ máy vô tri vô giác thì đúng hơn
    Các bạn có biết bây giờ tôi nhìn thấy Gái như thế nào ko ??, đẹp, xấu ngoan hiền giống nhau cả, đếch kính trọngNhững lời nói này là cái đáng để chia sẻ sao? coi thường giá trị của người khác đó là tôi chưa nói bạn đang đề cao bản thân mình? Người con gái có tội tình gì? để bạn không tôn trọng họ ? họ cũng sống cũng làm việc và phải cố gắng hơn rất nhiều so với người con trai? tại sao lại không tôn trọng họ rồi lên " nói lên cảm xúc xủa mình và kêu gọi sự thông cảm" Cái đúng thì tôi sẵn sàng thông cảm và chia sẻ nhưng những cái sai thì không thể. Cuộc đời này cái gì cũng chia sẻ cảm thông mà không cần chú ý đến đúng sai sao? . Tôi để bạn tự trả lời vậy.
    Nếu tôi nói bạn đang dấu lòng mình. Bạn đang thấy chán chường với cuộc sống hiện tai, và lên đây nói xấu ngưòi khác là một cách để làm nhẹ bớt tâm hồn mình, để tự bào chữa cho mình rằng mình đúng, Ok thôi . Điều đó cũng có nghĩa bạn chưa giám đối mặt với vấn đề, bạn chưa giám nhìn nhận cái quy luật của cuộc sống và cái tôi của bạn. Đến khi nào mà bạn có thể suy nghĩ và nói ra rằng " tôi sai rồi." hay đơn giản hơn là nghĩ " cuộc sống nó thế, người ta thế nhưng mình vẫn thấy vui vẻ" và hoàn toàn bạn không để tâm đến chuyện đó trong đầu của bạn thì khi đó có nghĩa bạn đã vượt qua tất cả . Đức Phật đã nói " Tại tôi tại tôi , mọi bề đều tại tôi" . Cuộc sống của mình mình không thê rlàm thay đổi người khác thì hãy tự thay đổi bản thân mình để thích nghi với người khác. Hãy vui vẻ và biết tha thứ., hãy đối mặt và sống thật long... Bạn sẽ tìm thấy chân lí và sự bình yên.
    Tôi nói là một chuyện, cái tôi của bạn nói với bnạ lại là chuyện khác. Hãy lắng nghe và hài hoà nó Bạn nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    Được zidlove sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 01/01/2007
  9. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam bi giờ cũng "phân biệt chủng tộc" ghê nhỉ .Thế các bạn xứ Nghệ có định đảo chính không? Khi nào đảo chính thì báo em 1 câu để em còn chạy nha.Mà dân Bắc là dân nào thế bạn?
    [/QUOTE]
    Em thấp cổ bé họng nhưng cho em "hét " phát
    Stop cái chuyện vùng miền ở đây đi. Vùng nào chả phải người cũng mồm ngang mũi dọc mắt mọc hai bên cả. Nghệ An Hà Tĩnh hay ở đâu cũng có người này người nọ và văn hóa riêng của nó, Sống đi. Còn dựa nhau nhiều nên cố mà yêu thương lấy nhau.
    Cuối cùng: Cho em bắt tay thắm thiết tới anh em Nghệ Tĩnh trong ni. Nỏ phải chủ nghĩa địa phương mô nhưng vì cái giọng đặc trưng lại xa nhà nên khi nghe giọng Nghệ là thấy quê nhà rồi chứ mọi miền em yêu như nhá.
  10. yaml

    yaml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    tớ thích giọng Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, hay giọng người Sài Gòn cũng hay, nghe ngọt ngào lắm( dù nếu họ mà nói với nhau thì mình chả nghe thấy j)
    Còn cái anh chủ topic này mình chả có ý kiến j nữa vì mọi người nói hết rôi có điều nói thật thằng con trai nào như anh thì có cho ko tôi cũng kiếu, mang về bẩn nhà, người as anh có vứt vào thùng rác cũng chỉ tổ đầy thùng rác, phí chỗ

Chia sẻ trang này