1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tương lai thì có nên yêu nhau nữa ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi X_3winofall, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coomyn

    coomyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ừm, quit đi. Càng để lâu càng khó dứt đấy
  2. purple031008

    purple031008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lý do không cưới được là gì hả bạn?, lý do tài chính, bố mẹ không đồng ý, bạn sắp đi làm xa,....nói rõ chút để các thành viên còn tư vấn cho bạn
  3. onglaoham

    onglaoham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    vi du lay ly do la bo me khong dong y cho anh lay em som chang han? thi theo cac bac tu van kieu gi?
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ko cho thì cứ lấy, ra phường đăng kí. Hạ sách là chửa mang bầu về bắt đền ông bà già, trung sách là dọa đi tu- hoặc đời này éo lấy đứa nào nữa- cũng đ đẻ đái gì nữa. Hoặc dọa chết
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tương lai như nào là do bàn tay mình làm nên, còn cảm thấy không tự quyết định được tương lai của mình thì nghỉ ********* cho nhanh, đàn ông éo gì kém tắm thế.
  6. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Trường hợp này các bác tư vấn xem nhé: 2 đứa yêu nhau, 1 đứa là gái HN học kinh tế, xác định sống chết với thủ đô, 1 đứa ở Nghệ An học sư phạm, chuẩn bị về quê dạy học, sư phạm văn nên xác định là không thể sống được ở HN rồi. Theo các bác thig giải quyết thế nào? Đây là 1 trường hợp yêu nhau mà không lấy được nhau đấy ạ.
  7. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ô thế á?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào.
    (Nguyễn Phong Việt)
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà không có tương lai hả bác?
    Hai bác cùng lười lao động à?
    Hay là một trong 2 người mắc bệnh hiểm nghèo
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là cái quái gì nhỉ ?
    Chẳng phải là phút giây lạc thú hay sao ?
    Yêu thoải mái đê, tìm được chút hạnh phúc nào bên nhau thì cứ tìm. Bao giờ chán (không tìm được hạnh phúc bên nhau nữa) thì bỏ [Mặc dù mình ghét tất cả đứa nào yêu xong rồi bỏ]

Chia sẻ trang này