1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko có tương lai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi BigBigBog, 12/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BigBigBog

    BigBigBog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ko có tương lai

    Đúng là cái gì cũng có giá của nó, hồi sinh viên, chúng tôi yêu nhau chân thành và không suy tính gì, tương lai ở phía trước chỉ là màu hồng. Bây giờ khi đã có trong tay cơ hội để xây dựng sự nghiệp thì tình cảm cũng theo gió bay đi. Có phải như vậy ko?
    Nếu là một người con gái biết thông cảm và yêu thực sự thì đó coi như chỉ là một chút khó khăn thôi, anh ý không có thời gian cho mình thì mình cũng phải thông cảm chứ. Các bạn trai nghĩ vậy , còn tôi tôi là con gái, tôi cứ có cảm giác phải chạy theo người yêu, thông cảm lắm chứ, nhưng hụt hẫng, và cảm xúc buồn chán không thể không đến. Tôi cứ cảm thấy chúng tôi ko có tương lai, sắp ra trường rồi, 10 năm nữa mới cưới thì hâm mất, mà cho dù có chờ được thì biết đâu đến lúc đấy người được hưởng hạnh phúc không phải là mình. Đây là cảm giác không có tương lai.
    Nếu bây giờ tôi hỏi anh ấy về chuyện tương lai, tình yêu.. thì cũng không được, làm như vậy lại gây thêm áp lực cho anh ấy. Mà bây giờ xa anh ấy thì mình cũng không đành.
    Các bạn trai mình muốn hỏi, khi các bạn bỏ gần như toàn bộ sức lực cho công việc thì các bạn còn cần một người con gái ở bên cạnh không?và các bạn cần chúng tôi làm những gì?
  2. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tôi gặp bạn ở TÔPÍC nào rồi thì phải,bạn có thể nói đầu đuôi câu chuyện đuwọc không? Có lẽ tôi quên mất câu chuyện của bạn rồi...Chứ bạn viết ở đây tôi e người đầu tiên đọc không hiêu được...
    thanks...
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Có & chia sẻ
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì bạn phải nói chuyện thẳng thắn với người yêu mình, nếu cả hai xác định lâu dài thì nên có một hoạch định tương lai cụ thể. Nếu hai bạn yêu nhau đưọc thì chuyện bàn với nhau thẳng thắn cũng chả có gì là khó cả, biết đâu bây giờ chưa có gì nhưng nếu có kế hoạch thì trong vòng 5 năm nữa hai bạn có thể cưới nhau thì sao?
  5. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Nó đã thành cái lệ...
    Chị em sẽ khuyên bạn bỏ,
    Anh em khuyên nên cố.
    Cơ hội là 50-50
    Bạn còn 2 cơ hội,50-50 hoặc gọi điện thoại cho người ...yêu.
    Xin lỗi bạn,xin lỗi mọi người,viết linh tinh,ko hiểu sao hôm nay thấy yêu đời quá,mấy cái huyện này coi nhẹ như cơn gió bấc đang về Hà Nội....Lạnh nhưng ấm trong lòng.
  6. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Bạn gái đã YÊU đâu mà đã vội cưới thế ! Đến điều đơn giản nhất là hiểu anh í đang nghĩ gì cũng ko được thì khó lắm bạn à.
    Nó chỉ là từ YÊU mà bạn NÓI ra thôi mà.......
    Thế cả anh í và bạn đã ra trường chưa ?

  7. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uhm... con trai có sự nghiệp.. dễ thường con gái thì không đấy à.
    Con trai bận bịu công việc, sẽ cảm thấy có lỗi vì không còn thời gian chăm sóc bạn nữa. Lãng mạn bị thế chỗ bởi mệt mỏi. Khi mối quan hệ ngày một mở rộng, người ta sẽ gặp thêm biết bao nhiêu người, đàn ông có, phụ nữ có. Đặc biệt là những người này khác hẳn những người mà hắn từng gặp suốt cả thời đi học. Hấp dẫn lắm chứ... Nói chung là khi mới đi làm, người ta gặp nhiều cám dỗ lắm. Ty dường như không còn là mối quan tâm số 1 nữa đâu...
    Nếu như anh ta mất bạn lúc này, anh ta chỉ tiếc nuối khi rơi vào tuyệt vọng vì công việc nuốt chửng, và vì mối tình anh ta theo đuổi tan tành vì sự thực dụng của cô gái mới mẻ. Lúc đó thì đã muộn rồi.
    Biết là buồn lắm, nhưng nhìn cao hơn đi. Bạn cũng đang mở rộng quan hệ của mình, gặp nhiều người hơn. Chắc rồi bạn sẽ gặp những anh chàng đã qua tuổi say nắng, chín chắn thực sự, đang cần tìm sự bình yên thực sự. Lúc đó bạn mới có thể là người phụ nữ đứng đằng sau thành công của một người đàn ông.
    Thôi, quên cậu nhóc của bạn đi, hắn đang thèm của lạ đấy. Đừng tiếc nuối nữa. Cứ tin tôi đi vì tôi qua thời gian ấy rồi, và cũng đang đi tìm ngôi nhà bình yên của tôi đây.
    ^^... chắc bạn không đủ tiêu chuẩn đâu vì bà xã của tôi phải tinh tế và sắc sảo hết mực, không hơn được thì chí ít cũng chỉ thua tôi tý xíu mà thôi.... ặc... đùa đấy.
    Cố lên nhé

Chia sẻ trang này