1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko coi trọng chuyện còn hay mất, nhưng vấn đề này thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tranganh06022310, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    HỎI VỚ VẨN........ĐÀN ÔNG THÌ KHÔNG TÃ CHẮC????MÀ THẾ NÀO LÀ TÃ?????YÊU NHAU THẬT LÒNG THÌ LÚC NÀO CŨNG THẤY NHAU HẤP DẪN...Trừ khi bác cũng là loại vớ vẩn nên mới thấy tã hay không
    Được tranganh06022310 sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 15/05/2007
  2. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Ko coi trọng chuyện còn hay mất, nhưng vấn đề này thì sao?

    Bạn yêu cô ấy, bạn và cô ấy đều đã have *** trước đó với ex-. Chuyện này ko phải là vấn đề đối với bạn. Nhưng khi bạn have *** với cô ấy, và nhận ra rằng , vì trước đó cô ấy have *** nhiều với chàng bạn trai cũ, giờ đã ko còn hấp dẫn ( nếu ko muốn nói là )
    Cảm giác bạn thế nào??
  3. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Khi bầu ngực ko còn căng tròn vì những bàn tay" rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn"
    Và chỗ ấy thì đã thắt tie ( cavat)
  4. Lee_Cobain

    Lee_Cobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, hoá ra cứ nắn bóp nhiều là hết căng tròn à, bác này có vẻ kinh nghiệm phết nhở
  5. totochan1984

    totochan1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đồng ý luôn
    tất cả đều do suy nghĩ của bác mà thôi
    thế mà kêu là ko quan trọng trinh tiết, có mà cực coi trọng ý
  6. synd85

    synd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình thì chả bao giờ chấp nhận nếu vợ mình không còn trong trắng,đàn ông thì bác nào chả thế,chỉ đuợc cái miệng kêu là không coi trọng trinh tiết này nọ,nhưng đêm nằm cùng vợ mà không còn trong trắng có mà ngủ được khối,ức đến tận cổ ấy chứ lị
    Tuy biết rằng thời nay nam nữ bình đẳng,nhưng khi 1 thằng đàn ông biết vợ-bạn gái mình không còn trong trắng(mặc dù anh ta thì ngủ với bao nhiêu cô) thì dường như anh ta cảm thấy bị xúc phạm,cảm giác mình bị lừa dối,kém cỏi,hằn học và cái cảm giác ấy sẽ đeo bám người đàn ông suốt cuộc đời.....
    Cho nên các bạn nữ mà chưa cưới thì liệu mà giữ mình nhé
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    yêu chứ không phải là xác định cưới chứ gì
    lộc lá quá thôi thì méo mó có hơn không
  8. trumbai

    trumbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn yên tâm, để đến được mức tã như thắt cà vạt thì girl phải hoạt động liên tục, thường xuyên như các chị em ****, ngày chắc phải tiếp chục anh, mỗi anh vài nhát, mà gặp phải những em như vậy thì lượn khẩn trương chứ yêu đương gì nữa.
    Chị em có xxx thì cũng nên xxx với 1 đứa ex thôi, chứ ex nào cũng xxx thì chịu, không đỡ được.
  9. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đây là lối suy nghĩ rất ich kỷ chăng
  10. 123abcxyx

    123abcxyx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thắt cavat là gì vậy ta?

Chia sẻ trang này