1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko coi trọng chuyện còn hay mất, nhưng vấn đề này thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tranganh06022310, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vàng thì hoàn toàn đồng ý
    Xanh thì có hai tình huống. Một là trước khi cưới đã hỏi rồi mà nói dối thì đáng ghét thật. Còn trường hợp bạn chưa bao giờ hỏi nên GF của bạn chưa nói thì sao? Thế có coi là nói dối ko?
    Cá nhân tớ chẳng bao giờ hỏi quá khứ. Thích thì nói, không thích thì không cần phải nói. Cái quan trọng là hai đứa yêu thương nhau kìa Giá trị của người con gái không thể đánh giá qua cái màng
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 08/06/2007
  2. E_jack

    E_jack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e hỏi cái nì: Sao các bác có thể bít rõ mọi thứ về chỗ ấy như thế nếu các bác ko XXXXX trước rất nhiều rùi. Vậy chuyện người ta như thế thì sao? E nghĩ nếu tìm đến nhau mà chỉ vì thắtt cà vạt hay ko thì ko nên tiếp tục nữa. Đồng ý là chuyện ấy rất quan trọng, nhưng nó đã xảy ra rùi, sao lại đưa lên diễn đàn làm j nữa. Nếu là e, e sẽ nói chuyện với người ta, nói những suy nghĩ của e. Nói thật. Để tự tìm giải pháp hoặc câu trả lời chung cho mình. Thật đấy bác ạ.
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    CHo ăn uống tẩm bổ
    đưa sang thái mônh má lại
    là hết nghĩ ngay :D
    vấn đề ở đây là bác làm được bao xiền thui
    cố lên
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tôi là con gái, lần âầu tiên quan hệ của tôi ********** rách mà k ra máu!
    Thằng đ1o nó hỏi tôi em đã quan hệ ai rồi, có con rồi phải k?
    Nực cười!
    Sống với nhau mà suyốt ngày o bế cái màng mà k phải người nào cũng có, cũng rách mà chảy máu cho nó biết ấy ah?
    Em nói thật, các bác như thế, thì cứ ăn quả lừa nhiều vào nhé, người con gái quan trọng là bác có yêu hay k ấy. Và ngườiâấy ứng xử, tính nết hòa hợp thế nào!
    Vào đây em thấy có mấy bác, thích đi săn, nhưng muốn vợ còn Chinh! Quả báo đấy! Cứ coi nhiều tiểu thuyết vào sẽ tìm thấy!
    Quả khốn nạn cho chúng em là con gái, còn may mắn cho các bácâấy là đàn ông!
  5. Daccord

    Daccord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thế bác có abc với cô ấy ko? nếu có thì chồng cô ấy quả thực là người tuyệt vời
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    cảm giác lúc ấy là nghĩ thầm trong đầu " đờ cờ mờ , lại đuôi chuột ngoáy lọ mỡ rồi , có lẽ mai phải mua lọ xịt về xài thì nó mới ép phê "
  7. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chị em cứ hay lầm sang vấn đề trinh tiết nhỉ
    Mình chỉ thích những em nào có cơ thể như mời gọi cho dù ăn mặc kín đáo
  8. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không chấp nhận người yêu mất trinh
  9. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mình có ngu ý thế này.
    anh Mác (triết học ý mà) anh nói đại ý rằng hạnh phúc gia đình thực sự gồm 3 yếu tố: Tình yêu -********- và trách nhiệm.
    cả 3 yếu tố quan hệ biệt chứng với nhau.Mất cái nào là hỏng hẳn cái hạnh phúc gia đình.
    Trừ những kẻ biến thái thì :nhu cầu hạnh phúc chiếm 1 phần rất lớn trong cuộc đời con người.
    Vì thế ngưòi ta mong muốn có đủ cả 3 yếu tố trên trong cuộc hôn nhân
    ở đây chúng ta đang nói 1 cuộc hôn nhân ở thì tương lai và yếu tố gây tranh cãi là ********.
    Vì vậy muốn có ********** là 1 nhu cầu về ******** của đàn ông với phụ nữ.Đó ko đơn thuần là cái ********** vật chất .Cái đàn ông mong đợi là sự trong sáng ,mong cái cảm giác đầu tiên 1 loại nhu cầu về thẻ xác và tâm lý.Con người đc thiên nhiên và xã hội lập trình ra là luôn yêu cái đẹp.Cái đẹp trong tình huống này là sự trong sáng ,cảm giác tinh khôi lần đầu ,là ngừoi sở hữu cái tinh khôi đầu tiên.Nếu 1 cô gái đã qua hệ rồi,thì cái đẹp đó sẽ ko còn.
    Kết lại là **********=cảm giác về cái đep trong ******** và tình yêu
    Hiểu rộng ra thì nghĩa là :nếu như bạn gái có thể sinh ra ko có ********** nhưng nếu chưa quan hệ thì đàn ông vẫn thích. Và cô nào quan hệ rồi mà ********** ko rách thì ********** đó chẳng nói lên điều j`.
    Trong các ý kiến trên của các bạn đã Đồng nhất khái niệm ********** vật chất với ********** ý thức. 1 lỗi nhỏ trong logic.
    Và 1 lỗi nữa là ở quyền bình đẳng nam nữ.
    Bình đẳng nam nữ là bình đẳng về quyền lợi trong luật pháp và xã hội.
    Ai cũng có quyền như nhau và ngang nhau.
    Đó là cái bình đẳng mà xã hội lập ra, rất tiến bội ko có j` để nói.
    Nhưng ko thể đồng nhất việc bình đẳng về quyền với nhu cầu của 1 phía(đàn ông)
    Nghĩa là đàn ông mong muốn cái **********(theo nghĩa rộng nhé) ko vi phạm quyền bình đẳng nào cả.vì thế ko nên đem việc bình đẳng ra để giải thích phân tích.
    Đàn ông mong muốn nhưng ko có quyền bắt người phụ nữ phải giữ gìn **********.Ngược lại phụ nữ có quyền lựa chọn ngưòi đàn ông nào mình muốn đẻ có quan hệ ******** hay quan hệ hôn nhân.ở đây ko ai bắt ép ai cả.
    Lấy 1 ví dụ lât ngược vấn đề nhé:Phụ nữ thích đàn ông lâu ra .Đó là nhu cầu ******** của phụ nữ.Phụ nữ ko bắt đàn ông phải lâu ra nhưng để giữ đc phụ nữ đàn ông phải tầm bổ,luyện tập ... --> đó hoàn toàn là tự nguyện.và nếu phụ nữ thích 1 ngưòi đàn ông trong trắng thì cũng tương tự như đàn ông thích phụ nữ trong trắng.
    Tất cả các nhu cầu này trời sinh ra thế nên cần tôn trọng.ko đáp ứng tốt nhu cầu này cũng là ko đap ứng tốt nhu cầu ******** và tương ứng là sẽ gây 1 tổn hại nào đó đến hạnh phúc gia đìh nói chung.
    Chuyện của bác chủ topic thì đã rồi!Bác phải học cách chấp nhận nếu như tình yêu của bác đủ lớn.Còn nếu chịu ko đc thì tùy bác giải quyết.Phủ định nhu cầu của minh thât là khó,nhưng nếu như việc phủ định đó để đạt đc 1 kết quả cuối cùng là tốt thì cũng đc.
    Chúc bác lựa chọn đúng,mong bác đừng tư duy cực đoan theo bất cứ hướng nào.
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    A` Vấn đề của bác chủ topic này ko hẳn là cái ********** mà cậu ấy chỉ ko thích cái vẻ Tã của cô bạn gái.Nghĩa là nếu cô ấy mất trinh rồi nhưng mà nhìn còn Hồng và đẹp thì vẫn ngon lành,chấp nhận đc.Vì thế mọi người bảo cậu ấy là Cực ki` coi trọng ********** là ko có lý!

Chia sẻ trang này