1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko coi trọng chuyện còn hay mất, nhưng vấn đề này thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tranganh06022310, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cam_to_80

    cam_to_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Coi như ngã xe đạp đi cho nó thanh thản
  2. HiepNT

    HiepNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Haha làm sao mà coi như chuyện ngã xe đạp được vì thực tế cái chuyện đấy phức tạp hơn nhiều :)
    1) Sau khi làm chuyện đó, cô ấy bị mất đi 1 điều quý giá, và người có được cái đó là 1 người khác chứ không phải bạn.
    2) Cảm giác lần đầu đó cũng sẽ chỉ có 1 lần mà thôi và nó khác hẳn tất cả những lần xxx khác đối với cả trai và gái. Vì những lần xxx khác thì cả hai không CHO hay NHẬN một điều gì. Đối với trai thì là nhận, với gái là cho. Nó rất có ý nghĩa.
    3) Nhiều khả năng bạn cũng không được cô ta yêu bạn như cô ta đã yêu người mà cô ta đã tặng cái quý giá đó.
    4) Cả đời bạn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó vì bạn mãi mãi không có được người bạn yêu 1 cách trọn vẹn. Người mà cô ấy đã xxx lần đầu với là
    người mà cô ấy yêu trọn vẹn nhất.
    5) Các cô gái đã mất thường dễ làm chuyện đó với nhiều người hơn (vì sau khi mất chuyện đó rất dễ xảy ra tiếp) --> xảy ra nhiều vấn đề.
    Còn các cô trên này chửi đàn ông VN ích kỷ thì mong các cô phân loại giùm:
    1) Loại phá trinh hàng loạt, rùi sau đó nói là trinh trắng không quan trọng nhưng thực chất vẫn muốn tìm một em còn trinh để làm vợ --> cái loại trai này vẫn còn đầy . Có chửi thì chửi loại này, đừng có bảo những người theo quan điểm truyền thống là ích kỷ. Loại này mặc dù đểu nhưng được chị em khen là thoáng là yêu thật lòng không quan tâm tới trinh tiết. Thế mới biết cuộc đời đôi khi ủng hộ những người xấu. Thường thường thì những anh này có rất nhiều kinh nghiệm và cuối cùng sẽ lấy được 1 em còn trinh :x
    2) Loại người theo quan điểm truyền thống giữ gìn cho bạn gái, không muốn vợ không còn trinh --> Bị chị em chửi là ích kỷ, không ra gì rồi 1 lô tính từ xấu khác. Chị em cứ làm thế là đi khuyến khích mấy thằng đểu phá trinh chị em đấy. Cái đấy gọi là ngu không biết đâu là tốt đâu là xấu.
    3) Loại người vừa phải, nếu đã phá trinh cô nào đấy rồi thì cũng chấp nhận vợ mình không còn trinh. Vì như thế dù sao cũng công bằng. Mình đã từng phá trinh cô người yêu cũ của mình, vì mình mà người yêu cũ của mình có lẽ cũng khổ nhiều trong cái xã hội VN này, bây giờ vợ mình không còn, vợ mình có lẽ cũng chỉ là một người tội nghiệp như thế. Thôi mình cũng đành chấp nhận vậy. Như thế cũng công bằng thôi. Tình yêu là quan trọng.
    ---------
    Nói chung mạnh ai nấy sống :D Chỉ biết 1 điều trong cái xã hội VN này, anh chòng nào lấy phải vợ không còn trinh thì cả đời cảm nhận 1 điều gì đó không trọn vẹn mà nhiều anh chồng khác có được :P
    Được hiepnt sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 21/08/2007
  3. tatuan_hn

    tatuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Pác nói quá đúng........Cùng là mất ....nhưng phải xem là tại sao mất........vì cũng có nhiều trường hợp đáng thương có thể thông cảm được
  4. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Còn loai thứ 4 nữa chứ, chưa phá trinh cô nào nhưng nếu yêu ai thì tính cách là quan trọng nhất. Bi h dịch vụ vá víu nhiều, các bác để ý làm gì cho nó khổ ra, quan trọng là tính có giăng hoa hay không thui.
  5. HiepNT

    HiepNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Theo góp ý của hai bác tatuan_hn và mafiasa, tớ sửa lại bài viết trước 1 tí.
    ------------
    Haha làm sao mà coi như chuyện ngã xe đạp được vì thực tế cái chuyện đấy phức tạp hơn nhiều :)
    Trước hết, việc QHTD của đàn ông thì chả để lại dấu tích gì. Còn việc QHTD LẦN ĐẦU của đàn bà thì để lại hậu quả và mang nhiều ý nghĩa HIẾN DÂNG
    Có nhiều chuyện mất trinh có thể cảm thông được chứ Nếu quan hệ ******** vì quá yêu thằng người yêu cũ thì hơi đau cho anh đến sau :P
    1) Sau khi làm chuyện đó, rõ ràng cô ấy bị mất đi 1 điều quý giá, và người có được cái đó là 1 người khác chứ không phải bạn.
    2) Cảm giác lần đầu đó cũng sẽ chỉ có 1 lần mà thôi và nó khác hẳn tất cả những lần xxx khác đối với cả trai và gái. Vì những lần xxx khác thì cả hai không CHO hay NHẬN một điều gì. Đối với trai thì là nhận, với gái là cho. Nó rất có ý nghĩa.
    3) Nhiều khả năng bạn cũng không được cô ta yêu bạn như cô ta đã yêu người mà cô ta đã tặng cái quý giá đó.
    4) Cả đời bạn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó vì bạn mãi mãi không có được người bạn yêu 1 cách trọn vẹn. Người mà cô ấy đã xxx lần đầu với là người mà cô ấy yêu trọn vẹn nhất.
    5) Các cô gái đã mất thường dễ làm chuyện đó với nhiều người hơn (vì sau khi mất chuyện đó rất dễ xảy ra tiếp) --> xảy ra nhiều vấn đề.
    Còn các cô trên này chửi đàn ông VN ích kỷ thì mong các cô phân loại giùm:
    1) Loại phá trinh hàng loạt, rùi sau đó nói là trinh trắng không quan trọng nhưng thực chất vẫn muốn tìm một em còn trinh để làm vợ --> cái loại trai này vẫn còn đầy . Có chửi thì chửi loại này, đừng có bảo những người theo quan điểm truyền thống là ích kỷ. Loại này mặc dù đểu nhưng được chị em khen là thoáng là yêu thật lòng không quan tâm tới trinh tiết. Thế mới biết cuộc đời đôi khi ủng hộ những người xấu. Thường thường thì những anh này có rất nhiều kinh nghiệm và cuối cùng sẽ lấy được 1 em còn trinh :x
    2) Loại người theo quan điểm truyền thống giữ gìn cho bạn gái, không muốn vợ không còn trinh --> Bị chị em chửi là ích kỷ, không ra gì rồi 1 lô tính từ xấu khác. Chị em cứ làm thế là đi khuyến khích mấy thằng đểu phá trinh chị em đấy. Cái đấy gọi là ngu không biết đâu là tốt đâu là xấu.
    3) Loại người vừa phải, nếu đã phá trinh cô nào đấy rồi thì cũng chấp nhận vợ mình không còn trinh. Vì như thế dù sao cũng công bằng. Mình đã từng phá trinh cô người yêu cũ của mình, vì mình mà người yêu cũ của mình có lẽ cũng khổ nhiều trong cái xã hội VN này, bây giờ vợ mình không còn, vợ mình có lẽ cũng chỉ là một người tội nghiệp như thế. Thôi mình cũng đành chấp nhận vậy. Như thế cũng công bằng thôi. Tình yêu là quan trọng.
    4) Loại chưa phá trinh ai bao giờ và chấp nhận việc vợ mình đã quan hệ ******** trước đó vì nghĩ tính cách mới là quan trọng. Anh chua pha trinh ai bao gio nhung vo anh thi lai khong co cai quy gia nhat cua co^ y'''''''''''''''' de tang cho anh (co y da tang cho nguoi khac). Khi ánh hào quang của tình yêu bị mất là lúc vấn đề lồ lộ ra. Anh chồng thỉnh thoảng kiểu gì chả phải đau đớn vì chuyện này. Nhưng một người đàn ông trưởng thành thì đôi khi cũng cần biết dẹp sỹ diện qua một bên. Neu nguoi dan ba biết điều và tử tế thì tốt, chỉ sợ người dan ba đôi khi không biết điều, được thể lấn tới, khinh anh ta và đôi lúc quan hệ lang nhang với người yêu cũ. Dia nguc.
    ---------
    Nói chung mạnh ai nấy sống :D
    Chỉ biết 1 điều trong cái xã hội VN này, anh chòng nào lấy phải vợ không còn trinh (NHAT LA LOAI 4, LOAI 2 RAT CO NGUY CO TRO THANH LOAI 4) thì cả đời cảm nhận 1 điều gì đó không trọn vẹn mà nhiều anh chồng khác có được :P Cái không trọn vẹn này tất nhiên cũng nhỏ thôi nhưng vẫn là không trọn vẹn.
    Còn việc vá trinh, nếu tinh ý và điều tra một thời gian dài, ghép nối các sự việc thì khả năng tìm ra mâu thuẫn và dối trá cũng rất cao. Nỗi đau sẽ lớn hơn rất rất nhiều lần nếu người đàn ông phát hiện ra mình bị dối trá trong chuyện đấy.
    Được hiepnt sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 21/08/2007
  6. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0

    Bác triết lý nhiều quá ..làm em đọc xong đau hết cả đầu ...

  7. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Vừa nói qua mail là bỏ 1 em,
    Vì kô chịu đc viẹc em ấy đã xx với 3 thằng trước đó
    Xinh,
    nhưng kô chịu đc, suốt ngày bị ám ảnh,
    Giải tán
  8. happiness7983

    happiness7983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    thê thảm quá, nếu em mà thế thì em cũng làm như bác
  9. 1huongduong

    1huongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    HiepNT phân tích chuẩn xác, mình đúng là thuộc loại thứ hai. Cám ơn HiepNT vì bài viết trên. Là một người tự nhận là loại thứ hai, xin trình bày suy nghĩ của mình mong các bạn nữ có thể hiểu được mà có thể thoáng hơn trong cách nhìn nhận về nhau.
    Chuyện của mình là như thế này. Bao nhiêu năm qua, 2 đứa mình yêu thương nhau nhiều lắm, nhưng không hề tiến đến quan hệ. Là một người con trai, nếu nói chẳng lay động thì là không thật lòng, nếu nói là không thích hay không muốn thì là sự dối gạt.
    Nhưng chuyện đời, đâu biết tương lai là thế nào đâu, bây giờ vì tương lai mình phải đi xa, không chắc gì đã có thể trở về chăm nom được cho cô ấy, vì vậy cho đến giờ phút cuối, mình vẫn quyết định là "không".
    Bản thân mình muốn lấy người vợ còn trong trắng, mặc dù mình tin rằng tình yêu chân chính có thể chấp nhận nhau bất kể thế nào, nhưng mình còn trẻ, còn chưa ở vào tình huống đó, nên không dám nói chắc, chỉ nghĩ vậy thôi. Mình chỉ biết, nếu như vì lý do gì đó mà chúng mình cách trở (mình không tồn tại nữa chẳng hạn), sẽ rất khó cho cô ấy nếu người sau này không đủ sự bao dung, vì vậy nếu như chưa được sự chấp nhận của cha mẹ đôi bên, thì mình sẽ và vẫn giữ gìn cho cô ấy, cũng như là bảo vệ tình cảm này.
    Đó là suy nghĩ của mình và có thể là suy nghĩ của một lớp người giống mình, truyền thống, chắc là vậy. Có lẽ nhiều bạn gái sẽ chê trách hay buồn bã vì sao đàn ông Việt vẫn còn ích kỉ hay thế nào đó, nhưng mình nghĩ cái này phụ thuộc quan điểm, quan điểm không giống nhau thì khó mà hòa hợp được, bản thân mình luôn duy trì một suy nghĩ có thể là hơi ấu trĩ với một vài người :"trong tình cảm muôn hình vạn trạng, không nhất thiết phải quan hệ nếu thời cơ chưa đến, sự sáng tạo sẽ mang đến nhiều điều thú vị mà có thể cả đời sẽ không quên được".
  10. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    nào là không vấn đề, nào là cảm giác thế nào - cãi nhau chan chát thế

Chia sẻ trang này