1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko coi trọng chuyện còn hay mất, nhưng vấn đề này thì sao?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi tranganh06022310, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenlee

    yenlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    đọc cả topic thấy ghét đàn ông quá ( em không vơ đũa cả nắm đâu ạ ) . Cứ chơi cho sướng cái thân xong lại quay ra đánh giá nay nọ ( trừ các bạn hang động nhá ) . Đúng là đồ tiểu nhân
  2. thachsanh123

    thachsanh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nói bên Pháp đã có dịch vụ vá **********. Nó làm cho các cô gái cảm thấy tự tin hơn khi lập gia đình và cũng phần nào làm tăng hạnh phúc cho các cuộc hôn nhân. Không hiểu dịch vụ này đã xuất hiện ở VN chưa? Nếu có thì không biết đâu mà lần! Do vậy cái quan trong nhất vẫn là đức hạnh của người con gái mà bạn định lấy làm vợ mà thôi!
  3. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Có tình yêu không ? Nếu có, thì có người còn lấy CV làm vợ cơ mà!
    Còn nếu chỉ là mục đích *** thì hỏi mà làm gì ? Lượn đi cho con nhà người ta được yên ổn!
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Rất đồng tình với cách nhìn vấn đề của bạn này

  5. tranganh06022310

    tranganh06022310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Ở VN ha?đây...Rẻ hơn bơm ngực nhiêu..Quan trọng là yêu nhau thật lòng với nhau mà thôi
    Được tranganh06022310 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 18/05/2007
  6. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    quote-boy2004 viết lúc 21:48 ngày 15/05/2007-
    <br>Bạn yêu cô ấy, bạn và cô ấy đều đã have *** trước đó với ex-. Chuyện này ko phải là vấn đề đối với bạn. Nhưng khi bạn have *** với cô ấy, và nhận ra rằng , vì trước đó cô ấy have *** nhiều với chàng bạn trai cũ, giờ đã ko còn hấp dẫn ( nếu ko muốn nói là <b>tã</b> )
    Cảm giác bạn thế nào??
    Tã mà đến lúc XXX mới nhận ra mà dám nhận là đã XXX với ex, hay ex cũng tã trc khi XXX ???
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    thế mà còn bảo là ko coi trọng chuyện còn hay mất
    thôi ông xác định đi
    yêu tâm hồn hay yêu thể xác
  8. Fion

    Fion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Không chính xác lắm bạn ạ. Đúng ra phải nói là Sự Nhục Nhã
    [nick]
    Được fion sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 18/05/2007
  9. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhục nhã vì mình không phải là người chăn cô ấy đầu tiên hả bác Em chả hiểu sao lại có cái chữ nhục nhã ở đây nữa. Buồn và ám ảnh thì có khi em còn hiểu được chứ nhục nhã thì em thấy hơi bị lạ.
    Đấy là em nói thật.
    Bác nhục nhã vì cái gì, xin nói cho chị em rõ với ạ.
    Được nhoc_nk sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 18/05/2007
  10. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thấy là các bác gái nào lỡ mất với bạn trai rồi thì thuờng là hay to mồm bảo vệ chuyện mất hay còn chỉ là chuyện thuờng. Bác gái nào chưa có quan hệ thường là ignore chủ đề này vì với các bác ý chả có gì quan trọng. Còn các bác trai lỡ yêu phải một bác gái nào đã trót quan hệ với một hay vài nguời truớc đó và cảm thấy bứt rứt nên cũng tham gia vào đây.
    Thực ra nói là muốn thì ai cũng muốn yêu và lấy được nguời còn nguyên vẹn. Tuy nhiên cái nhìn về chuyện mất hay còn là khác nhau ở nhiều nguời với nhiều cấp độ quan trọng khác nhau với từng người. Cái này thuộc phạm trù quan điểm mà không thể sửa người ta đuợc, không nên bắt người ta theo quan điểm của mình tý nào. Ngưu cứ tầm ngưu và mã cứ tầm mã. Bác zai nào ko thích gái mất trinh thì cứ tìm gái còn trinh mà lấy (nhưng mà nhớ tìm hiểu điều tra cho kỹ nha vì dịch vụ vá ********** có đầy ở Việt Nam đó, giá bèo chỉ có 2 đến 3 triệu thôi). Còn bác gái nào lỡ mất rồi mà không thích lấy đàn ông như trên thì tìm nguời thoáng hơn mà lấy, nói chung nhiều lắm chọn thoải mái, tây cũng nhan nhản đó.
    Còn đúng là yêu nhau mới nên sống với nhau chứ lăn tăn thì kể cả cưới rồi thì cũng nên giải tán cho thoải mái tinh thần.
    Các bác zai nhiều khi quan trọng cái việc còn hay mất thì ko hề đề cập đến việc cái ********** dưới dạng hiện hữu sinh lý thuần tuý mà hay quy việc đó với một nguời con gái dễ dãi và buông thả, nhất là những cô có tiền sử quan hệ với nhiều nguời truớc khi kết hôn nên họ lo rằng nguời con gái đó sau này cũng sẽ dễ dãi với cả những nguời đàn ông khác sau khi đã kết hôn.
    Đành rằng không thể biết chắc chắn một nguời sẽ thế nào trong tuơng lai nên các cụ thuờng có câu "lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ" để chỉ ra việc một nguời con gái sau khi có gia đình thì việc toàn tâm toàn ý với chồng là quan trọng hơn quá khứ cô ta thế nào. Nhưng làm sao để biết đuợc cô ta sẽ thế nào thì thật là khó. Vậy nên truớc khi lấy vợ các bác zai chỉ có cách là nhìn vào tiểu sử của bác gái để làm nền đánh giá. Và đuơng nhiên bác gái nào càng nhiều chiến tích trong quá khứ thì càng có khả năng là dễ dãi trong tuơng lai. Mặc dù điều này là không chắc chắn nhưng chả có cơ sở nào tốt hơn để các bác zai đi đến kết luận cả.
    Vài dòng tâm sự mong các bác bỏ qua hoặc cho ý kiến nếu có gì sai sót

Chia sẻ trang này