1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko đề gửi 1 người

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 18/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ko đề gửi 1 người

    mọi người ơi.Muốn nhắn nhủ gì với ai đó thì nhắn vào đây nhé .

    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của Bitty_BaBy bên trang "hãy trân trọng những gì bạn đang có" tôi ngẫm lại cũng thấy đúng.Và xin kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện !!!
    Hắn tự nhận thấy rằng mình là 1 kẻ khá đa tình và phong lưu.Bạn bè xung quanh ai cũng nhận xét về hắn như vậy.từ khi biết nói tiếng yêu đến giờ ko biết được hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc tình.Mỗi cuộc tình đến với hắn cũng thật ngắn ngủi.Và em cũng vậy.Em là 1 trong những người mà hắn yêu.Đối với hắn em là người con gái hiền lành ngoan ngoãn và thánh thiện nhất trong những người con gái mà hắn từng yêu.Hắn biết như vậy và hắn cũng biết rằng em rất rất yêu hắn,chưa bao giờ hắn có được 1 người quan tâm và lo lắng đến mình như vậy.Thế rồi hắn lại ruồng bỏ em để yêu 1 người con gái khác.Hắn đã ko còn yêu em tự lâu rồi.Người con gái này như lời em trách móc hắn thì đẹp hơn dễ thương hơn giàu có hơn em và đó là lý do chính mà hắn yêu người con gái đó.có lẽ em ko hề hiểu được hắn dang nghĩ gì lúc đó.Hắn biết là em đã buồn lắm.Hắn hiểu chứ nhưng những gì hắn làm được cho em thời gian đó chỉ là cố gắng giữ thân thiện với em để em vẫn còn coi hắn như 1 người bạn và hi vọng rằng em sẽ đỡ buồn hơn.Dù sao thì hắn cũng ko thể nào biết hết nổi cảm giác của em như thế nào khi mà hắn còn đang vui vẻ bên 1 người con gái khác.Nhiều khi gặp nhau trên mạng internet để chat hắn thấy em vẫn hay để status hoặc ident dành cho hắn nhưng hắn chẳng biết phải làm gì cho em đây.Có lẽ em vẫn còn yêu hắn nhưng đồng thời em cũng giận hắn lắm.Những bức mail mà 2 đứa gửi cho nhau trong hòm mail chung em cũng đã xoá hết.Trong thâm tâm lúc nào hắn cũng nghĩ rằng em luôn là của hắn và mãi mãi thuộc về hắn.Rồi em quyết định đi học xa.Nghe được tin này tự dưng hắn lại thấy hoảng hốt vô cùng.Em nói với hắn rằng em muốn đi dể quên 1 người và em cười.Hắn ko biết là em đùa hắn hay là em muốn hắn phải ân hân 1 điều gì đó nhưng sau đó em lai nói với hắn rằng em đi để học tiếng.Hắn sợ sẽ ko còn được gặp lại em nữa.giờ đây điều duy nhất mà hắn muốn nói với em chính là " anh thực sự xin lỗi " cho dù lời xin lỗi đó là quá muộn màng hay vô ích.Hãy cố gắng học và sống thật vui vẻ em nhé
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nghĩ gĩ về chuyện này.Có nhiều người cho rằng Người con trai tôi kể ở trên là hối hận vĩ đã bỏ người con gái đó.Có người thì nói rằng người con trai đó hối hận vì đã yêu người con gái xinh đẹp dễ thương kia nên mới nghĩ như vây.Còn tôi ,tôi chỉ nhấn mạnh 1 điều rằng:mòi chuyện rồi cũng đã qua đi.Tất cả chỉ còn lại chỉ là quá khứ nhưng điều mà tôi muốn các bạn luôn phải khắc tâm rằng : Hãy trân trọng những gì mình đang có !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    4h.29'-about you

    Tình phụ
    Tôi đi qua mắt chiều xưa mở hé
    Nhắn gửi em giọt ướt cõi phụ tình

    Diễm xưa
    Em xưa rồi một lối diễm tôi đi
    Trên vai nặng cánh buồm căng đẫm lệ
    Vạt xưaGió vẫn hát cho em bài thơ cũ
    Em đâu rồi trên vạt tóc ngày xưa
    Tôi muốn nhắn cho em,bờ môi mỏng manh nhất:Em ơi!Nơi ấy ngủ rồi...!

    Thôi vĩnh biệt buổi chiều ở lại.Tôi về đây,đêm đang ngóng đợi tôi.Tôi sẽ lại cong những bàn nắn nót.Vẽ lại đêm,đêm đẹp hơn em.Rồi tôi ngủ,đêm ru tôi ngủ...tiếng à ơi em chẳng thể được đâu...
    Blue waits Raindogs
  5. darlingforever

    darlingforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    em đi rồi tôi vẫ đứng trông theo
    một cần cẩu vận hành bằng bánh xích...
    [​IMG]
    Yêu, yêu nữa, yêu mãi (^_^)

  6. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc tình đã did vào hoài niệm.Em,người con gái mà tôi mãi yêu suốt cuộc đời này cũng sẽ đi vào hoài niệm.Có phải vậy ko em ???
    Hắn quen em thật ngẫu nhiên, trên mạng internet.Rồi em và hắn yêu nhau.Em trái ngược lại rất nhiều so với hắn,em vô tư hồn nhiên, hiền lành, tâm hồn ko 1 chút vẩn đục còn hắn thì sao,1 tên lãng tử của chính cuộc đời hắn,nhưng có lẽ chính vì sự trái ngược đó mà ngay từ hồi đầu quen em hắn đã đem lòng yêu em tha thiết.Em lúc nào cũng như 1 thiên thần bên cạnh hắn,rất vô tư,lúc nào cũng lo lắng cho hắn,khuyên bảo hắn những điều tốt,hắn biết vậy đấy chứ và hắn càng ngày càng yêu em nhiều hơn.
    Rồi bỗng nhiên em và hắn chia tay.Với 1 lí do chia tay ngày đó thì hắn thật sự ko xứng đáng có được tình yêu của em.Hắn dá tự thú trước em 1 sự thật quá phũ phàng,hắn đã quan hệ với 1 người con gái khác, hắn biết điều đó sẽ huỷ hoại nhân cách và tình yêu của hắn đối với em nhưng hắn ko muốn giấu em 1 điều gì cả, chỉ vì quá yêu em.
    Xa nhau 1 thời gian dài,hắn vẫn luôn yêu em bằng tất cả trái tim mình.Hắn rất muốn quan tâm đến cuộc sống của em nhưng hắn chỉ dám vào 1 cái room quen thuộc mà em hay chat để được nhìn thấy nick của em , được nghe em nói chuyện với bạn bè , đó cũng chính là để hắn biết thêm về cuộc sống của em nhiều hơn mà thôi.Hắn đã khóc trong những đêm nhớ về em.Nước mắt của 1 thằng đàn ông đang yêu cũng mặn lắm đấy chứ !!!
    Rồi hắn nói lời quay lại với em.Lúc đó em vẫn còn yêu hắn nhiều lắm,và em đã nhận lời.Có lẽ thời gian đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn, được ở bên cạnh người mình yêu mà chính hắn cũng ko thể nào ngờ được từ trước là có 1 ngày em và hắn có thể quay lại được với nhau.Hắn thật sự thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
    Thòi gian cứ thế mà trôi, quãng thời gian đó thật là đẹp và hắn cứ thế , mải miết chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu.Và rồi hắn ko thể nào ngờ rằng điều tồi tệ nhất lại có thể đến với tình yêu của hắn bất ngờ và nhanh đến vậy.Cuộc tình lại đổ vỡ 1 lần nữa !!!
    ngày đó em buồn lắm, hắn biết mà, nhưng hắn ko thể làm gì tốt hơn cho em được.Hắn tự nhận thấy mình là 1 kẻ yếu đuối.1 lí do thôi, ko cần biết là có chính đáng hay ko nhưng sẽ làm cho em hiểu hắn hơn,em sẽ hiểu được rằng ko phải hắn ko còn yêu em mà có khi là còn yêu rất rất nhiều nhưng chỉ vì 1 lí do nho nhỏ thôi, hắn đã quay đầu lại với em.Hắn chỉ dám nói lời chia tay với em trên chat mà ko dám đối mặt với em, hắn sợ sẽ ko nói được lời chia tay với em. Đơn giản 1 điệu rằng: Em luôn luôn ngự trị trong trái tim hắn."H à , hãy hiểu cho anh em nhé,là thằng đàn ông anh ko thể nào nói ra cái lí do đó với em được "
    Tình yêu vẫn là thế,quanh đi quẩn lai vẫn 1 nỗi buồn, 1 nỗi nhớ nhung trong con người đầy phong lưu có 1 tính cách rắn rỏi như hắn.Có lẽ hắn sẽ ko bao giờ quên được cái cảm giác choáng váng khi nghe tin em sẽ đi học xa và hắn thật sự choáng đến nỗi ko tin vào mắt mình khi em nói rằng: em đã có người yêu mới. Trước đó có nửa tháng thôi,chính em còn nói với hắn rằng em chưa có người yêu thế vậy mà chỉ có 1 thời gian ngắn ngủi thôi,khi hắn nói với em những tâm tư tình cảm của mình thì em lại nói với hắn điều mà hắn ko thể nào tin nổi đấy.
    Hắn đã tràn đầy hi vọng thế nào trong những lần nói chuyện thật vui vẻ với em thì giờ đây hắn thất vọng gấp trăm gấp ngàn lần như vậy khi biết em có người yêu mới.Từ truớc đến nay, hắn luôn cho rằng em là người yêu hắn nhất, em rất rất yêu hắn, chính vì vậy mà hắn ko thể nào tin nổi vào mắt mình những điều mà em viết ra cho hắn:" em đã có BF mới rồi".Quả là điều ác mộng đối với hắn.Có lẽ em ko yêu hắn nhiều như hắn nghĩ.Hắn mỉm cười 1 cách đau khổ khi nghĩ đến 1 điều rằng: hoá ra hắn mới là người yêu em nhiều hơn em yêu hắn.Thật kì lạ.Nói ra điều này chắc chẳng ai tin đâu nhỉ. Và rồi hắn lại khóc trong những đêm nhớ em khôn nguôi.Hắn lại được biết thêm nuớc mắt của thằng đàn ông đang yêu ko chỉ có vị mặn mà còn có cả vị đắng.
    giờ đây hắn chẳng còn biết phải làm điều gì nữa.Tất cả trong hắn chỉ còn là sự thất vọng chán chường.Cũng 1 vài lần hắn nhắn tin cho em nhưng em có vẻ mệt mỏi khi nói chuyện với hắn.Thậm chí em còn ko buồn nhắn tin lại cho hắn nữa.Hắn nhận ra rằng: em chẳng còn chút tình cảm nào với hắn nữa.Hắn xoá ID của em và muốn em xoá luôn ID của hắn vì hắn muốn làm theo điều em muốn rằng: " anh hãy quên em đi"
    Hắn tự hỏi mình còn bao nhiêu % cơ hội , dù chỉ là 1% hắn cũng sẽ cố gắng hết mình.Có mấy ai được yêu thật lòng 1 người trong đời.Hắn đã có được diễm phúc đó thì hắn sẽ hi vọng, hắn sẽ chiến đấu cho tình yêu của chính mình.Hắn tự nhủ với mình rằng nhất định hắn sẽ chờ em, cho dù em đang có người yêu, cho dù là 1 năm , 2năm,3 4 5 năm, thậm trí 10 năm hay nhiều hơn thế nữa hắn cũng sẽ chờ.Hắn là mẫu người luôn làm theo tình cảm của mình nên hắn ko sợ khổ cực, gian nan.,Chỉ mong có 1 ngày em về bên cạnh hắn.
    H. à. anh chỉ muốn nói với em 1 điều thật từ đáy lòng mình : Cho đến tận bây giờ anh vẫn còn yêu em tha thiết, yêu thật là nhiều,Anh nhớ em nhiều lắm H. à.Chỉ mong em 1 điều thôi: đừng bắt tâm trí của anh phải xoá đi hình bóng em, đừng làm lí trí của anh thêm sầu não và đừng làm trái tim anh phải ngừng đập. H. nhé !!!
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Đây là những dòng tâm sự về 1 tình yêu buồn , thật là buồn nhưng cũng rất đẹp và đầy kỉ niệm của cuộc đời tôi.mong các bạn đừng bàn luận 1 điều gì cả.Bởi vì Có lẽ có 1 câu chuyện tình đang dần đi vào hoài niệm.
    Điều duy nhất mà tôi muốn nhấn mạnh với các bạn : Hãy cố gắng mà trân trọng những gì mình đang có nhé

    Còn chút gì để nhớ không Em ???

    Được Nhat_ki_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/07/2003
  7. 24689

    24689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết nhiều về em , anh chỉ gặp em mấy lần , chưa bao giờ anh được nói chuyện với em lâu .anh biết anh đã thích em đến thế nào . Biết không em , em để lại trong anh quá nhiều ấn tượng , từ nụ cười ,ánh mắt , đến cái nhìn lơ đãng khi em nhìn anh . Tất cả những gì mà anh có được ở em chỉ là khoảng cách , cố gắng lịch sự để tiếp chuyện anh . anh không biết mình lại thích nụ cười cửa em đến vậy , trẻ thơ và tinh ngịch , em có biết nụ cười của em dễ thương lắm không , tít mắt , chẳng nhìn thấy ai nữa , nó vô tư quá làm chính anh cũng muốn mình được cười giống em . anh cảm giác khi em cười chẳng có một chút vấn vương gì của cuộc sống mệt mỏi và buồn tẻ này . Anh muốn được gần em , được nhìn em cười hàng ngày , được chọc em cười mỗi khi anh buồn , vì nụ cười của em sẽ mang đi nỗi buồn của anh mãi mãi , chẳng còn ván vương gì chỉ muốn được cười giống em , để ko nghĩ gì cả chỉ cười mà thôi .
    Nhưng em biết không , anh hiểu và rất hiểu , em rất khác anh , rất xa anh , chúng mình mãi mãi chỉ là hai nửa không bao giờ hợp nhau , không bao giờ đến với nhau được . Vì anh hiểu em cần một người mà không bao giờ giống anh , và cũng chẳng bao giờ là anh . Nhưng anh vẫn có quyền nhớ em , yêu em và mãi mãi không bao giờ quên em và quên nụ cười của em . nụ cười tít mắt chẳng thấy ai . em biết không nụ cười của em đáng yêu lắm , đáng yêu lắm . anh mãi mãi nhớ em .
  8. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    H. à !!! em có biết ko? ngày nào cũng vậy,hôm nay cũng ko ngoại lệ, anh đều online liên tục chỉ để mong được gặp em mà thôi.Anh biết em đi học cả ngày nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn cứ lên mạng.Chỉ cần được nhìn thấy nick của em là anh cảm thấy rất vui rồi.Nhung giờ đây list YM của anh ko còn ID của em nữa, anh buồn lắm.Vậy là ko được nhìn thấy nick của em trong YM nữa rồi.Anh muốn add nick của em lại quá H. ơi em có hiểu anh ko? Anh nhớ em nhiều lắm !!!

    Còn chút gì để nhớ không Em ???

  9. girl_XD_day

    girl_XD_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! trời đang mưa

    SAO KHÔNG PHẢI LÀ ANH ?
    Em sợ một ánh mắt dịu dàng tha thiết
    Cái ánh mắt như biết nói
    Cái ánh mắt như biết cười
    Của một người con trai khác
    Sao không phải là anh?
    Em sợ nghe lời tỏ tình
    Người ta nói với em trong một chiều thu vàng rực nắng
    Vẫn tiếng gió thầm thì, xa vắng
    Chỉ không phải là anh.
    Em sợ một vòng tay
    Cũng ấm nồng đầy che chở
    Sợ mình mắc nợ
    Những ân cần đầy yêu thương.
    Sợ phải thấy những vụn vỡ... những u buồn...
    Trong đôi mắt người con trai ấy
    Ngày xưa em cũng từng nhìn anh như vậy
    Sao chẳng phải là anh?
    Buồn quá phải không 24!
  10. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh di làm buổi đầu tiên em ạ.Có đứa bạn anh nói rằng "sự tất bật của công việc sẽ làm cho mày nhanh chóng quên đi nỗi buồn này".Nhưng anh ko thể nào quên được.Cả buổi làm việc anh luôn nghĩ về em H. à.Đêm qua tâm sự với tiểu muội đến gần 4h sáng anh lại càng thấy buồn hơn.Anh đã cố kìm chế cảm xúc của mình mà ko thể nào kìm chế nổi.Anh kém quá có phải ko H ơi

    Còn chút gì để nhớ không Em ???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này