1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko đề gửi 1 người

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi NhoEm0702, 18/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo bắt đầu bằng kiểu cổ điển mừ lị!MÀ nếu LC tìm ng HP để iu thì không fải các hạ rùi!Nhưng rất vui8 là LC học NEU-gần quá mà-nhất cự li,nhì khoảng cách-:)!Không biết LC có biết chị lehoaitrang ko?Đó là chị của JE đó!:)
    Hôn anh một lần bị anh tát
    Còn hơn để con khác nó hôn anh
  2. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tui có bảo tìm người HP đâu ,tittle của tui chỉ nói là yêu HP thôi mà .Yêu HP chắc gì đã là yêu người HP đâu nào ...hihihi .Còn chị Trang thi tui không bít .Trường KT có bao nhiêu người như vậy
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta ,để một mai ta trở về cát bụi
  3. highwaystar_102

    highwaystar_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em lovely_cat dạo này biệt tăm lâu thế.Chắc mải mê tắm biển Hải Phòng rồi.
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thì JE nói vậy là do xem profile của LC thôi!Còn nếu không fải thì tốt rồi!:)
    Hôn anh một lần bị anh tát
    Còn hơn để con khác nó hôn anh
  5. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ta thật không hiểu dù ba năm đai học trôi qua rồi nhưng trong mắt mẹ ta vẫn chỉ là một thằng nhóc ,mẹ nói t a vẫn còn vô tâm lắm ,vẫn còn trẻ con lắm ,ta không hiểu ,chắc tại ta hay đi chơi điện tử hay tắm sông với mấy thằng bạn mà mẹ nghĩ vậy ta không nghĩ gì cả và vẫn theo đuổi nhưng trò chơi của mình
    Nhưng đến một ngày ta gặp em ,không hiểu sao ta lại thấy yêu quý em đến thế mặc dù em chẳng xinh ,như lời bạn bè ta nói thế ,có thể vì cách nói chuyện hồn nhiên vui tươi của em có gì đó rất trẻ con ,mặc dù em học một trường kĩ thuật như Bách Khoa ,trước em ta như muốn mình thật vững vàng hơn thật tự tin hơn để có thể che chở cho em ,mặc dù trước đó ta chỉ là một người nhút nhát ,ta đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân ta ,hơn bao giờ hết ta muốn minh giỏi hơn cứng cỏi hơn
    Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm thay đổi hình ảnh của ta trong em ,em vẫn chỉ coi ta là một cậu bé
    Ngày em nói với ta em đã yêu người khác em có biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không ,có lẽ ta đã yêu em rồi Nhung ah
    Ta chăng trách em hay tiếc những gì ta đã làm cho em ,ta chỉ không hiểu mới đó đây thôi mà giọng ta qua điện thoại em cũng chẳng còn nhận ra sao nhanh vậy em ,
    Vẫn biết rằng chẳng thể ép buộc trái tim nhưng ta lo cho em lắm vì ta biết em đã một lần vấp ngã trông chuyện này ,dù sao ta cũng cầu chúc cho em hạch phúc với lựa chọn đó ,ta chỉ muốn nói với em rằng ta sẽ giỏi hơn tốt hơn bất cứ người con trai nào mà em lựa chọn ,rồi một ngày nào đó ta có thể tự tin hơn đến gặp em mà nói rằng ta muốn em ở mãi bên ta
    Ta không thể quên em được Nhung ah
    nuoc
  6. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ta thật không hiểu dù ba năm đai học trôi qua rồi nhưng trong mắt mẹ ta vẫn chỉ là một thằng nhóc ,mẹ nói t a vẫn còn vô tâm lắm ,vẫn còn trẻ con lắm ,ta không hiểu ,chắc tại ta hay đi chơi điện tử hay tắm sông với mấy thằng bạn mà mẹ nghĩ vậy ta không nghĩ gì cả và vẫn theo đuổi nhưng trò chơi của mình
    Nhưng đến một ngày ta gặp em ,không hiểu sao ta lại thấy yêu quý em đến thế mặc dù em chẳng xinh ,như lời bạn bè ta nói thế ,có thể vì cách nói chuyện hồn nhiên vui tươi của em có gì đó rất trẻ con ,mặc dù em học một trường kĩ thuật như Bách Khoa ,trước em ta như muốn mình thật vững vàng hơn thật tự tin hơn để có thể che chở cho em ,mặc dù trước đó ta chỉ là một người nhút nhát ,ta đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân ta ,hơn bao giờ hết ta muốn minh giỏi hơn cứng cỏi hơn
    Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm thay đổi hình ảnh của ta trong em ,em vẫn chỉ coi ta là một cậu bé
    Ngày em nói với ta em đã yêu người khác em có biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không ,có lẽ ta đã yêu em rồi Nhung ah
    Ta chăng trách em hay tiếc những gì ta đã làm cho em ,ta chỉ không hiểu mới đó đây thôi mà giọng ta qua điện thoại em cũng chẳng còn nhận ra sao nhanh vậy em ,
    Vẫn biết rằng chẳng thể ép buộc trái tim nhưng ta lo cho em lắm vì ta biết em đã một lần vấp ngã trông chuyện này ,dù sao ta cũng cầu chúc cho em hạch phúc với lựa chọn đó ,ta chỉ muốn nói với em rằng ta sẽ giỏi hơn tốt hơn bất cứ người con trai nào mà em lựa chọn ,rồi một ngày nào đó ta có thể tự tin hơn đến gặp em mà nói rằng ta muốn em ở mãi bên ta
    Ta không thể quên em được Nhung ah
    nuoc
  7. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ta thật không hiểu dù ba năm đai học trôi qua rồi nhưng trong mắt mẹ ta vẫn chỉ là một thằng nhóc ,mẹ nói t a vẫn còn vô tâm lắm ,vẫn còn trẻ con lắm ,ta không hiểu ,chắc tại ta hay đi chơi điện tử hay tắm sông với mấy thằng bạn mà mẹ nghĩ vậy ta không nghĩ gì cả và vẫn theo đuổi nhưng trò chơi của mình
    Nhưng đến một ngày ta gặp em ,không hiểu sao ta lại thấy yêu quý em đến thế mặc dù em chẳng xinh ,như lời bạn bè ta nói thế ,có thể vì cách nói chuyện hồn nhiên vui tươi của em có gì đó rất trẻ con ,mặc dù em học một trường kĩ thuật như Bách Khoa ,trước em ta như muốn mình thật vững vàng hơn thật tự tin hơn để có thể che chở cho em ,mặc dù trước đó ta chỉ là một người nhút nhát ,ta đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân ta ,hơn bao giờ hết ta muốn minh giỏi hơn cứng cỏi hơn
    Nhưng tất cả những điều đó vẫn không làm thay đổi hình ảnh của ta trong em ,em vẫn chỉ coi ta là một cậu bé
    Ngày em nói với ta em đã yêu người khác em có biết cảm giác của ta lúc đó như thế nào không ,có lẽ ta đã yêu em rồi Nhung ah
    Ta chăng trách em hay tiếc những gì ta đã làm cho em ,ta chỉ không hiểu mới đó đây thôi mà giọng ta qua điện thoại em cũng chẳng còn nhận ra sao nhanh vậy em ,
    Vẫn biết rằng chẳng thể ép buộc trái tim nhưng ta lo cho em lắm vì ta biết em đã một lần vấp ngã trông chuyện này ,dù sao ta cũng cầu chúc cho em hạch phúc với lựa chọn đó ,ta chỉ muốn nói với em rằng ta sẽ giỏi hơn tốt hơn bất cứ người con trai nào mà em lựa chọn ,rồi một ngày nào đó ta có thể tự tin hơn đến gặp em mà nói rằng ta muốn em ở mãi bên ta
    Ta không thể quên em được Nhung oi
    nuoc
  8. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nhung ơi anh vẫn không thể quên được em ,em hãy tin rằng sẽ có ngày anh tìm đến em và nói rằng anh muốn em hãy ở bên anh mãi mãi ,em hãy chờ anh nhé
    nuoc
  9. congtrinhthatvidai

    congtrinhthatvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    anh vẫn không thể quên em được Nhung ơi ,nhất định anh sẽ quay lại tìm em
    nuoc
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ông này tán gái mà viết thế bố đứa nào nó đổ!Nhưng vói tôi ông vẫn còn trẻ con nữa là với mẹ ông!:P
    Hôn anh một lần bị anh tát
    Còn hơn để con khác nó hôn anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này