Ko đề Lại chuyện Iraq. Rốt cục thì Mỹ chiếm được Bátđa. Nạn nhân của cuộc chiến muôn đời là người dân vô tội. Người mẹ già trong phút chôc mất cả gia đình. Người thanh niên vật vã trong đau đớn khi được phóng viên hỏi đã phải gào lên:"Ông còn muốn tôi nói gì nữa. Như thế này vẫn chưa đủ sao.". Người ko đáng chết thì phải bỏ mạng. Những kẻ đáng chết , những kẻ khơi mào ra cuộc chiến. Bush bố và Bush con lại vẫn nhăn nhở trên đời trong nhà trắng. Giá mà cầm được đá ném vào nhà trắng như X-files hay nói. Còn những người lính Mỹ , suy cho cùng, họ ko phải là người có tội. Có lẽ cái tội lớn nhất của họ chính là vì họ là công dân nước Mỹ. Họ cũng chỉ biết làm theo lệnh. Chúa cũng phải bó tay. LHQ chỉ biết đứng nhìn mà chằng biết làm gì ngoài cứu trợ nhân đạo và tiếp tế lương thực. Hôm qua vừa xem An Toàn Giao Thông. Đều là thảm cảnh. Người mẹ trẻ và đứa con 22 tháng tuổi bị ô tô đâm. Đứa trẻ lìa đời trong tư thế quỳ gối, úp mặt xuống đường, giống như lúc đang chơi đùa. Thương... Một nữ sinh THPT ở Đà Nẵng trong bộ đồng phục áo dài trắng nằm xõng xoài trên đường. Tất cả những người ko đáng chết sao lại phải chết. Năm Cam đấy, đáng chết gấp vạn lần mà bây giờ vẫn đang sống. Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
Đời mà!Biết sao được ?Nhiều lúc có người muốn chết cũng không chết được.Chỉ biết ngồi mà mong Binladel hay bọn nào nó làm cho thằng Bush một phát nữa không thì Bình Nhưỡng cũng được. Giờ mà các nước liên quân lại đánh Mỹ (tha cho Anh không thì MU lại dính) thì mình xung phong đi ... nhặt catut về bán chắc cũng được khối tiền. CLICK HERE-->http://sinhvienchina.com/forum<-- and have fun!!!