1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ff0000, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ko đề

    Tự do rồi, cuối cùng thì tự do vẫn muôn năm
  2. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua thi viết lập trình của riêng khoa mình . Vẫn là hắn cái tên đáng gét, nhìn lúc nào cũng ung dung như muốn nói với thiên hạ là chảng có bài LT nào qua tay hắn mà ko giải đuợc .
    ...
    Đầu học kì hôm đầu tiên mình đến muộn chạy vào lớp thì các dãy vi tính đã chật nik, ngó nghiêng mãi cuối cùng cũng thấy còn 1 chỗ trống cạnh hắn [cơ hội tốt /] .
    hị hị thật ra nếu său này ko vướng mắc và khục khặc với hắn về cái môn này thì mình chết hắn đứ đừ roài . Ấn tượng của mình về các LT viên luôn là những ông đầu bù xù răng bựa - cũng như lão thầy dở hơi của mình (hơn vài tuổi nên bạn bè là chính) đầu tóc cứ như ổ quạ, nhếch nhác ko chịu đuợc .
    Còn cái tên đáng gét kia à, đẹp trai lung linh, khuôn mặt toát ra vẻ thông minh, tri thức và đầy nam tính . Nhìn mặt nó 10 cô hết 9 chỉ có ý đồ muốn chinh phục thôi chứ ko muốn tha . Lần đầu tiên con bé biết đến cái cảm giác thèm thuồng 1 thằng đàn ông nó như thế nào .
    [mãi său này mới thấy hắn là cái đồ khó gặm/]
    ....
    Trên trường trong đám sinh viên hắn đuợc tiếng là "ko rung động truớc bất kì 1 bóng hồng nào", ko rung động hăy đã từng hăy bây giờ "chai lì" thì chảng đứa nào biết đuợc, chỉ có điều hắn ta lúc nào cũng dán mắt vào monitor, lúc nào cũng đăm chiêu với hàng tá những bài toán và cách giải LT của mình .
    2 con lợn P và Z [2 lợn con thân nhất của mình/] có lần đánh đố mình 1 câu "tao đố mày cưa đổ thàng đấy" , nó mà đổ mày thích j` bọn tao cũng chiều
    ... Đi ăn sáng, đói quá rồi
  3. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi sao mà nóng thế này . Nóng quáaaaaaaa Muốn cởi trần cho mát
    ...
    Dạo này mình chỉ chúi mũi vào nghiên cứu LT củ chuối . Tại sao à Phát hiện ra rằng để tán 1 khúc gỗ nếu dùng các chiêu lượn lờ liếc mắt đưa tình hay vờ vịt đụng chạm chỗ này chỗ kia thì thật quá mất công, cứ như diễn tuồng cho cái cây nó xem ko hơn ko kém, chỉ còn cách tìm hiểu sở thích của đối phương là gì rùi từ từ xâm nhập . Mình thì rõ ràng con gái làm sao ngang nhiên ban ngày ban mặt tán con trai được chứ . Con người sống phải có qui tắc, mà qui tắc của mình nà cấm có bao giờ được mở lời tán trước, dù mết đến mấy cũng phải chịu thôi
    Nhớ hôm đầu tiên mới làm quen với cái chương trình, chảng hiểu sao mình loăy hoăy bấm nhầm vào đâu thế là các nút các thanh nó biến sạch, mình thì tồ cứ nghĩ thôi xong đã làm hỏng cái gì đấy . Quăy sang hắn hỏi làm thế nào cho mọi thứ hiện trở lại bi giờ, thế là chàng quăy ra nhìn mỉm cười rõ cái kiểu thông cảm như kỉu "con gái gà vịt thì biết gì mà mày mò mấy cái này" Ức chế ..Quăy xuống bàn dưới để tránh ánh mắt của hắn thì thấy 2 con lợn bạn mình lại còn đang khùng khục cười nữa chứ ....Ức chế thêm phát nữa
    ...
    Từ thưở bé cái hồi mà mình còn nghịch như quỉ xứ hơn cả lũ con trai tới giờ chưa bao giờ mình nghĩ có ngày mình lại phải đi chinh phục 1 thàng nào đấy . Ừ thì từ trước tới giờ có ai thích mình [và đồng thời mình thích người ta nữa] thì lúc nào cánh con trai phải chủ động, vì đối với mình dù nghịch ngợm hăy đầu gấu tới đâu cũng ko bao giờ nghĩ con gái lại đi làm cái việc chinh phục của đàn ông trước cả, cứ vô duyên thế lào ấy .
    ...
    Nan giải đây ...mình nhận lời thách đố của hai con lợn thân cận vì 2 lí do - thứ nhất vì hiếu thắng, thứ nhì thôi thì huỵch toẹt luôn ra đây là vì mình rất rất có cảm tình với hắn - cái khúc gỗ ấy . Thứ nữa vì mình đek tin bất cứ đứa con trai nào dửng dưng với mĩ nhân, có chăng chỉ mấy cái dạng pd mới ko có hứng thú j hết....À đấy, nói đến đây ban đầu cũng làm mình suy nghĩ, vì ko biết hắn có phải cái dạng pd hăy ko, nếu phải thì ông trời thật quái và ko thương mình tí nào [khoảng thời gian ngắn său lần đầu gặp măy mà con bé cũng biết được hắn là tên đàn ông chính cống, ko có hômô hăy trans,hăy pdf gì gì hết á]
    ...
    Cái nan giải ko kém nữa là để muốn xâm nhập vào thế giới của hắn mình phải học LT cho ra trò, dù gì mình cũng ko muốn biến thành con bò tót trước mặt hắn, nhất là hắn luôn có định kiến coi tụi con gái rất chi là gà vịt ...À căn bản vì trong lớp cũng có mấy mống con gái học cái này, mà đứa nào đứa đấy trong giờ học đố khi nào chú ý hăy tập trung giải bài tập cả, mà chỉ toàn ngồi "tám" với nhău - có lần mình hóng hớt được nghe mấy cô nàng bàn về đồ lót nam, úi xùi ui con gái con lứa mồm như cái ống nhổ cứ toang toác với nhău, ko í tứ gì cả, chít chít ....
  4. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi sao mà nóng thế này . Nóng quáaaaaaaa Muốn cởi trần cho mát
    ...
    Dạo này mình chỉ chúi mũi vào nghiên cứu LT củ chuối . Tại sao à Phát hiện ra rằng để tán 1 khúc gỗ nếu dùng các chiêu lượn lờ liếc mắt đưa tình hay vờ vịt đụng chạm chỗ này chỗ kia thì thật quá mất công, cứ như diễn tuồng cho cái cây nó xem ko hơn ko kém, chỉ còn cách tìm hiểu sở thích của đối phương là gì rùi từ từ xâm nhập . Mình thì rõ ràng con gái làm sao ngang nhiên ban ngày ban mặt tán con trai được chứ . Con người sống phải có qui tắc, mà qui tắc của mình nà cấm có bao giờ được mở lời tán trước, dù mết đến mấy cũng phải chịu thôi
    Nhớ hôm đầu tiên mới làm quen với cái chương trình, chảng hiểu sao mình loăy hoăy bấm nhầm vào đâu thế là các nút các thanh nó biến sạch, mình thì tồ cứ nghĩ thôi xong đã làm hỏng cái gì đấy . Quăy sang hắn hỏi làm thế nào cho mọi thứ hiện trở lại bi giờ, thế là chàng quăy ra nhìn mỉm cười rõ cái kiểu thông cảm như kỉu "con gái gà vịt thì biết gì mà mày mò mấy cái này" Ức chế ..Quăy xuống bàn dưới để tránh ánh mắt của hắn thì thấy 2 con lợn bạn mình lại còn đang khùng khục cười nữa chứ ....Ức chế thêm phát nữa
    ...
    Từ thưở bé cái hồi mà mình còn nghịch như quỉ xứ hơn cả lũ con trai tới giờ chưa bao giờ mình nghĩ có ngày mình lại phải đi chinh phục 1 thàng nào đấy . Ừ thì từ trước tới giờ có ai thích mình [và đồng thời mình thích người ta nữa] thì lúc nào cánh con trai phải chủ động, vì đối với mình dù nghịch ngợm hăy đầu gấu tới đâu cũng ko bao giờ nghĩ con gái lại đi làm cái việc chinh phục của đàn ông trước cả, cứ vô duyên thế lào ấy .
    ...
    Nan giải đây ...mình nhận lời thách đố của hai con lợn thân cận vì 2 lí do - thứ nhất vì hiếu thắng, thứ nhì thôi thì huỵch toẹt luôn ra đây là vì mình rất rất có cảm tình với hắn - cái khúc gỗ ấy . Thứ nữa vì mình đek tin bất cứ đứa con trai nào dửng dưng với mĩ nhân, có chăng chỉ mấy cái dạng pd mới ko có hứng thú j hết....À đấy, nói đến đây ban đầu cũng làm mình suy nghĩ, vì ko biết hắn có phải cái dạng pd hăy ko, nếu phải thì ông trời thật quái và ko thương mình tí nào [khoảng thời gian ngắn său lần đầu gặp măy mà con bé cũng biết được hắn là tên đàn ông chính cống, ko có hômô hăy trans,hăy pdf gì gì hết á]
    ...
    Cái nan giải ko kém nữa là để muốn xâm nhập vào thế giới của hắn mình phải học LT cho ra trò, dù gì mình cũng ko muốn biến thành con bò tót trước mặt hắn, nhất là hắn luôn có định kiến coi tụi con gái rất chi là gà vịt ...À căn bản vì trong lớp cũng có mấy mống con gái học cái này, mà đứa nào đứa đấy trong giờ học đố khi nào chú ý hăy tập trung giải bài tập cả, mà chỉ toàn ngồi "tám" với nhău - có lần mình hóng hớt được nghe mấy cô nàng bàn về đồ lót nam, úi xùi ui con gái con lứa mồm như cái ống nhổ cứ toang toác với nhău, ko í tứ gì cả, chít chít ....
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa trấn đuợc quả lắc vàng của Bu già hề hề ....Can tội mon men ra nhờ mình đeo hộ cái xích vàng vào tay, mình thấy đẹp wá tịch thu luôn . Bu già nhẩy xếch lên kêu " gớm con này như con ăn cuớp"
    Chừa, lần său chớ có dại nhờ mình đeo hộ vòng viềng gì nhá, ko thì ...
  6. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Sáng vừa trấn đuợc quả lắc vàng của Bu già hề hề ....Can tội mon men ra nhờ mình đeo hộ cái xích vàng vào tay, mình thấy đẹp wá tịch thu luôn . Bu già nhẩy xếch lên kêu " gớm con này như con ăn cuớp"
    Chừa, lần său chớ có dại nhờ mình đeo hộ vòng viềng gì nhá, ko thì ...
  7. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hè, nóng chảy mỡ, trên dứoi 30 độ . Thế mà mình mình khụt khịt sổ mũi, hắt xì hơi liên tục . Hâm đời ko cơ chứ
    ...
    Hôm qua đi ăn cuới, bà bu già kêu : mày xem ăn mặc cho đàng hoàng lịch sự đi, hôm năy nghe nói có nhiều nhà doanh nghiệp trẻ cũng đến dự .." hê hê ..
    Doanh nghiệp doanh ngiếc cái gì, toàn lũ hư danh thôi, con bé chỉ thích đến chén, oanh tạc xem có cái gì ngon ko, chứ thèm gì mấy cái mống đấy ...
    ...Chảng biết mấy trăm nguời, chỉ biết toàn thể chen chúc chui vào 1 nơi bé tựa cái lỗ mũi . Ko khí mùa hè nóng nực cộng thêm hàng mấy trăm con nguời khiến nơi đó biến thành ngột ngạt kinh khủng .
    Dân sành điệu thì ăn rõ là hương hoa, cứ như con mèo méo meo nhà mình ấy . Mình thì con nhà nông roài, cứ phải lèn cái bụng cho chắc, mất triền tội gì bỏ cho phí . Thế nên từ lúc bắt đầu cầm đũa cho đến lúc đặt đũa xuống con bé ăn ko kịp thở, lúc xong xuôi nhìn lại cái bàn tiệc đúng như 1 bãi chiến trường
    Doanh nghiệp nào mà chứng kiến em nó ăn uống vô tư thế chắc chạy mất guốc
    ....
    Sáng kiểm tra Unix, mấy con lợn hẹn mình đến sớm truớc 1 tiếng để giao phó nhiệm vụ cho từng đứa . Chảng đứa nào có mặt đúng giờ ngoài mình .
    ...Trong giờ kiểm tra, cả nhóm mấy thàng toát mồ hôi ra làm thì mình ngồi lơ đễnh nghịch những lọn tóc .
    Tự nhiên thế nào ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn trìu mến kèm theo nụ cuời của cô giáo dành cho mình . Mình nguợng wá đỏ bừng mặt ko biết phải xử trí thế nào
    ....
    ....
    Đã mấy ngày nay rồi ko gặp hắn . Cả trên trường lẫn trong thư viện, chảng lẽ hắn bận đến thế sao. Hăy hắn phải đi làm nữa nhỉ . 6/6 này thi lập trình mình hứa sẽ ko cho đứa nào có cơ hội cả, lấy danh dự ra bảo đảm luôn đấy .
    Thật ..tất cả những gì mình làm mục đích cuối cùng là đế tiếp cận hắn gần hơn nữa . Hắn có hiểu ko nhỉ . Trực giác mách bảo mình là có, nhưng buớc tiếp theo phải làm ntn nữa bây giờ . Chưa bao giờ mình gét cái cảm giác chờ đợi như thế này .
    Thôi lát nhắn tin nhờ thàng cạ tư vấn cho vậy . Kể cũng lạ phần lớn con gái hăy thân thiết với con gái là chính, chảng hiểu sao cạ của mình lại là 1 thàng con trai đáng gét chứ .
    Tuy là khác giới, nhưng chưa có chuyện gì mà hai đứa ko kể cho nhău nghe, kể cả những chuyện thuộc về lĩnh vực abc
    Mệt quá . Phải đi ngủ mới đuợc
  8. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hè, nóng chảy mỡ, trên dứoi 30 độ . Thế mà mình mình khụt khịt sổ mũi, hắt xì hơi liên tục . Hâm đời ko cơ chứ
    ...
    Hôm qua đi ăn cuới, bà bu già kêu : mày xem ăn mặc cho đàng hoàng lịch sự đi, hôm năy nghe nói có nhiều nhà doanh nghiệp trẻ cũng đến dự .." hê hê ..
    Doanh nghiệp doanh ngiếc cái gì, toàn lũ hư danh thôi, con bé chỉ thích đến chén, oanh tạc xem có cái gì ngon ko, chứ thèm gì mấy cái mống đấy ...
    ...Chảng biết mấy trăm nguời, chỉ biết toàn thể chen chúc chui vào 1 nơi bé tựa cái lỗ mũi . Ko khí mùa hè nóng nực cộng thêm hàng mấy trăm con nguời khiến nơi đó biến thành ngột ngạt kinh khủng .
    Dân sành điệu thì ăn rõ là hương hoa, cứ như con mèo méo meo nhà mình ấy . Mình thì con nhà nông roài, cứ phải lèn cái bụng cho chắc, mất triền tội gì bỏ cho phí . Thế nên từ lúc bắt đầu cầm đũa cho đến lúc đặt đũa xuống con bé ăn ko kịp thở, lúc xong xuôi nhìn lại cái bàn tiệc đúng như 1 bãi chiến trường
    Doanh nghiệp nào mà chứng kiến em nó ăn uống vô tư thế chắc chạy mất guốc
    ....
    Sáng kiểm tra Unix, mấy con lợn hẹn mình đến sớm truớc 1 tiếng để giao phó nhiệm vụ cho từng đứa . Chảng đứa nào có mặt đúng giờ ngoài mình .
    ...Trong giờ kiểm tra, cả nhóm mấy thàng toát mồ hôi ra làm thì mình ngồi lơ đễnh nghịch những lọn tóc .
    Tự nhiên thế nào ngẩng đầu lên bắt gặp cái nhìn trìu mến kèm theo nụ cuời của cô giáo dành cho mình . Mình nguợng wá đỏ bừng mặt ko biết phải xử trí thế nào
    ....
    ....
    Đã mấy ngày nay rồi ko gặp hắn . Cả trên trường lẫn trong thư viện, chảng lẽ hắn bận đến thế sao. Hăy hắn phải đi làm nữa nhỉ . 6/6 này thi lập trình mình hứa sẽ ko cho đứa nào có cơ hội cả, lấy danh dự ra bảo đảm luôn đấy .
    Thật ..tất cả những gì mình làm mục đích cuối cùng là đế tiếp cận hắn gần hơn nữa . Hắn có hiểu ko nhỉ . Trực giác mách bảo mình là có, nhưng buớc tiếp theo phải làm ntn nữa bây giờ . Chưa bao giờ mình gét cái cảm giác chờ đợi như thế này .
    Thôi lát nhắn tin nhờ thàng cạ tư vấn cho vậy . Kể cũng lạ phần lớn con gái hăy thân thiết với con gái là chính, chảng hiểu sao cạ của mình lại là 1 thàng con trai đáng gét chứ .
    Tuy là khác giới, nhưng chưa có chuyện gì mà hai đứa ko kể cho nhău nghe, kể cả những chuyện thuộc về lĩnh vực abc
    Mệt quá . Phải đi ngủ mới đuợc
  9. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao cứ chậm chạp troi Để chờ đợi cái hôm 6/6 mà mình cháng biết làm cái gì hơn . Tất cả các bài LP mình đã làm nhuần nhuyễn lắm roi, 1 bài đuợc qui định làm trong vòng hơn 1 tiếng thì mình làm đúng 11 phút xong . Mục đích lần này của mình sẽ là lập kỉ lục, sắp xếp lại vị trí mới hè hè ...Mình có quá tự tin ko nhể . Chảng biết nên gọi moi tình mới này là cái gì nữa . Néu mình giỏi hơn hắn liẹu hắn có vì thế mà gét mình ko?
    Giữa webdesigner và làm LT viên thì cái nào hơn nhỉ . Néu mình thích cả hai thì phải chọn cái nào đây . Thoi giao phó tương lai cho ông tròi vậy, đau cũng đuợc, miễn là vẫn nơi mình thích
  10. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sao cứ chậm chạp troi Để chờ đợi cái hôm 6/6 mà mình cháng biết làm cái gì hơn . Tất cả các bài LP mình đã làm nhuần nhuyễn lắm roi, 1 bài đuợc qui định làm trong vòng hơn 1 tiếng thì mình làm đúng 11 phút xong . Mục đích lần này của mình sẽ là lập kỉ lục, sắp xếp lại vị trí mới hè hè ...Mình có quá tự tin ko nhể . Chảng biết nên gọi moi tình mới này là cái gì nữa . Néu mình giỏi hơn hắn liẹu hắn có vì thế mà gét mình ko?
    Giữa webdesigner và làm LT viên thì cái nào hơn nhỉ . Néu mình thích cả hai thì phải chọn cái nào đây . Thoi giao phó tương lai cho ông tròi vậy, đau cũng đuợc, miễn là vẫn nơi mình thích

Chia sẻ trang này