1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ff0000, 26/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Thi xong lâu rồi, đáng nhẽ phải vào đây viết lách, nhưng ...
    Cháng hiểu sao nữa, hqua là 1 ngày vui buồn lẫn lộn . Tỉ lệ 2:1 cho 2 nỗi buồn thối ruột thối gan và 1 điều lạc quan.
    Chỉ biết dù kết quả bài LT mình làm có excellent tới đâu nhưng cũng ko khoả lấp nổi đi những cảm giác buồn kia đem lại . Lúc xong và nộp bài lên, tất cả đều ko tin là mình làm xong nhanh thế, tưởng rằng mình đầu hàng vì khó quá . Nói chung mình đã nghe cô giáo và chấp nhận từ tháng 9 này vào cty chuyên programming làm việc . Mình biết cô giáo rất quí và có cảm tình với mình, rất cảm ơn lòng tốt và sự quan tâm cúa cô dành cho mình . Dù có thế cô đánh giá mình cao quá với năng lực thật của mình .
    ---
    [1]. Anh ta đã sai, tại sao lại nhắn những dòng tin có ý trách móc mình như thế . Trong khi mình đâu phải đứa ham chơi suốt ngày .
    Hậu quả là từ hôm đấy về nhà mình dù muốn cũng ko thể cất nổi 1 lời chào với anh ta. Có phải mình quá vô tâm hay tại anh ta nhỏ nhen, xét nét ? Cái cảm giác mặt trăng mặt trời với ai đó thật vô cùng khó chịu. Mình chỉ vừa giận nhưng thật lòng cũng thương hại anh ta, vì mình biết sống ở phương trời này hắn ta thật lạc lõng và cô đơn, ngoài vợ hắn là nguời gần hắn nhất thì hắn cũng chảng trò chuyện đuợc với ai nhiều . Còn mình thì thú thật ko khoái nói chuyện với hắn lắm, chứ ko phải gét .
    Giờ đây mình nhìn anh ta còn ko muốn nữa . Giữa mình và anh ta sẽ luôn tồn tại 1 bức tường vô hình ko bao giờ phá nổi . Vì mình ko thích nhiều suy nghĩ và tính cách hơi nhỏ mọn của anh ta
    [2]
    Ngày mai mình sẽ vượt hơn 200km chỉ để làm một việc trong vòng mấy chục phút .
    Có đáng hay ko để vượt từng đó cây số để nói vài lời ? Ko ai có thể hiểu rõ và định hình đuợc cảm giác cúa mình lúc này cả . Đêm qua mình đã thức đến gần 2h sáng để suy nghĩ . Nhưng mọi cái vẫn nằm gọn trong mớ hỗn độn và chui vào ngõ cụt .
    Nếu trong cuộc đời cái gì cũng rõ ràng và có thể giải quyết dứt khoát như 1 bài toán trong lt thì hay biết mấy . Chưa bao giờ mình cảm thấy mệt mỏi và suy nhuợc tinh thần như bây giờ . Muốn gọi điện cho thàng cạ của mình để trút hết nỗi lòng nhưng hiện tại hắn lại đang thi cử .
    Mình chỉ uống bia trong hai trạng thái . 1)bù khú vui vẻ cùng mấy thàng bạn, 2)khi tâm trạng cực chán và muốn quên đi tất cả .
    1 nguời đàn ông khi yêu họ có bao giờ thú nhận truớc nguời yêu cúa hắn là hắn ngu dốt ko???
    Mình sợ những mẫu đàn ông nhu nhuợc, nhút nhát, ko quyết đoán và sống ko có sĩ diện luôn nhận mình là đồ ngu . Tại sao mình lại quen biết 1 tên khủng như vậy Chắc chỉ có trời mới rõ .....
    Chán hơn con dán

Chia sẻ trang này