1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko đề

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Seine, 19/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ko đề

    cuối cùng thì ng duy nhất lắng nghe mình tâm sự đã ko còn nữa. họ đã ko còn là của mình, đã ko còn muốn nghe mình tâm sự nữa. đành lủi thủi vào cái trốn này, lại quay trở lại từ đầu như 4 năm trước đây , như trước khi quen ng ấy.
    thế là đã hết tất cả, ko còn gì nữa. bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng bây giờ tan thành mây khói. ng ta đã yêu một ng khác, còn mình thì vẫn yêu ng ta. chớ trêu thật. từng thề non hẹn biển rằng chỉ yêu một mình mình rằng trên đời này chỉ có một tình yêu duy nhất là mình, vậy mà bây giờ chính ng ấy là ng muốn chia tay với mình.
    những tưởng mình tốt đẹp hơn ng ta, những tưởng ng ta sẽ ko bao giờ dám chia tay với mình, những tưởng mình luôn là kẻ dũng cảm còn ng ta là kẻ yếu lòng, thế nhưng chính cái yếu lòng của ng ta lại đem lại cho ng ta sức mạnh để chiến thắng mình.
    kiêu hãnh nữa đi, cho mình là nhất nữa đi, để rồi bây giờ mày phải sống một mình.
    mà thực ra thì mình đâu có kiêu hãnh, vẫn luôn hạ mình để đến với ng ta đấy chứ, vẫn luôn nhịn nhường, vẫn luôn cam chịu chỉ mong được sống hạnh phúc với ng ta, thế nhưng ng ta đâu có hiểu cho mình.
    thực ra mọi sự linh cảm của mình đều là đúng. ngay từ đầu mình đã luôn có cảm giác ng ta ko yêu mình nhiều như mình yêu ng ta, ng ta ko hết lòng vì mình, thế nhưng rồi tự đánh đổi tất cả để tự tạo cho mình những ảo tưởng, những viển vông và bây giờ phải trả giá bằng sự thật mà mình luôn trốn tránh.
    cuộc đời sao tệ quá vậy, đàn ông chỉ toàn là như thế thôi sao ? vậy thì còn biết tin vào ai đây, còn biết nương tựa vào ai đây ? biết là quen sống một mình nhưng dù sao ng ấy vẫn luôn là cái đích để mình hướng tới.
    hằng ngày ngủ dậy, việc đầu tiên là ra nhắn cho ng ta, hỏi xem ng ta đang làm gì, và nhắn nhủ hôm nay mình sẽ làm gì. đi học thì mong học thật nhanh để về nói chuyện với ng ta. xa cách làm cho mình nhớ ng ta hơn nhưng xa cách lại làm cho ng ta quên mình. à nói ra mới nhớ, chính ng ta đã có lần nói với mình rằng khi ng ta ở cạnh mình thì ng ta càng yêu mình hơn, còn mình thì ngược lại. thì ra là thế, hóa ra con ng của ng ta cũng đâu có thay đổi. tại mình cứ cố chấp, cứ ép ng khác phải giống mình thôi. đáng đời lắm.
    quả thật là đau đớn, mối tình đầu, mối tình tưởng như duy nhất của mình, nó đã hết, đã hết rồi. tất cả chỉ còn là quá khứ. thật sự đã hết. thì ra đối với ng ta mọi chuyện dễ dàng đơn giản hơn mình vẫn nghĩ. mình thì cho đó là một chuyện ko tưởng, nhưng với ng ta thì đơn giản chỉ bằng một cái mail 4k, ngắn ngủi, để chấm dứt tình cảm 4 năm trời.
    tại sao mình lại yêu một ng như vậy ? nhiều lúc từng nghĩ là mình đã sai lầm nhưng rồi lại cố chấp, lại bảo ko phải, lại bảo hãy quên nó đi, tương lai với ng ấy đang rực sáng ở phía trước kia kìa. thế là cắm đầu cắm cổ, mù quáng chạy theo nó, để rồi bây giờ chả còn biết đi về đâu, lại quay lại từ đầu, lại tìm lại cái hào quang ấy từ đầu, nhưng ko còn đủ tự tin nữa, ko còn đủ tình cảm nữa, ko còn đủ sức nữa, đã quá mệt mỏi rồi. con ng cứng rắn của mình đã ko còn nữa, chỉ biết dựa dẫm vào ng ta, nhưng bây giờ ng ta bỏ mình ra đi rồi, biết dựa dẫm vào đâu ngoài chính cái xác tồi tàn này.
    thôi chả muốn nói về nó nữa, buồn như thế là quá đủ, quá đủ cho một thằng đểu, quá đủ cho một kẻ ko đáng với mình.
    rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi mọi nỗi đau cũng sẽ lạnh, cái vết sẹo này rồi nó cũng sẽ mờ dần đi. hãy sống cho chính mình, hãy làm lại từ đầu, tất cả còn ở phía trước :-)
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    hic,chả biết có nên trả lời vào đây không nữa,nhưng ko thể giả vờ là em chưa từng đọc bài này của chị được,thế thì "hèn" quá chị nhỉ?
    Giờ chị đang ngủ rồi,em cũng buồn ngủ lắm đây,đêm qua lúc chị thức,em cũng thức mà không dám ho he nói gì,cả sáng nay nữa
    Hì,chị vẫn là chị mà,vẫn mạnh mẽ thế,vẫn cứng cỏi thế,vẫn khéo léo thế và vẫn luôn là cái gương để em noi theo.Ngay cả trong lúc này nữa,em phục lắm khi thấy chị vẫn cười nói toe toét với em..........như ko có gì xảy ra cả,như mọi ngày.Chị hay lắm đấy! (hehe câu này là thật lòng nhá,ko đá đểu gì đâu).
    À,có những lúc như thế này,chị em mình mới được thưởng thức tiếng đàn của anh Nam nhỉ?Anh Nam ơi,có vào đây nghe em khen đừng nổ mũi nhá,hay thật đấy,cả tiếng anh huýt sáo đệm nữa.Giá mà có tàu chạy đêm từ chỗ anh đến Lyon thật hehhe
    Mai em sẽ dậy sớm hơn chị cho mà xem....1......2........3...konica nhá.Với lại mai em đi học chị ở nhà nhớ mua quà Noel cho em

    So what's the matter with me
    Được Death_Eater sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 19/12/2002
  3. Seine

    Seine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    bao giờ mới qua đây nhỉ ? thèm đến lúc đấy quá đi mất Nh. ạ. bây giờ chỉ mong được đi học để cho nó hết ngày hết tháng để còn được về nhà . chứ cứ sống mãi thế này chắc thành con điên, chả biết làm cái gì ngoài việc hằng ngày vẫn ngồi đợi nó để nói chuyện với nó. quả thật là mình sống quá khép mình hay là tại mình đã quá tôn thờ nó. thôi mặc kệ đi, ra đọc bài lăng nhăng rồi ngồi chơi lăng nhăng, rồi tí nữa lại đi nằm, ngồi thế này thấy ng bải hoải quá
  4. bunny2net

    bunny2net Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hic , xin lỗi , nhưng seine có fải là Hoàng đấy ko?
    o0o bunny2net=bunny=bún o0o

Chia sẻ trang này