1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko đề

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Alone_Knight, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Ko đề

    Tình yêu của anh ơi !!!!!!!!!!
    Khi em nhận được những dòng mail của anh thì có lẽ anh lại càng cảm
    thấy yêu em hơn,anh yêu em hơn bao giờ hết, kể từ khi chúng mình yêu nhau, mặc dù chưa có nhiều kỉ niệm đẹp, chưa có những tháng ngày được sống bên nhau nhưng đối với anh : em là tất cả,anh muốn ngày nào cũng được nghe giọng nói của em ,được ở bên em được chăm sóc cho em ,nói tóm lại được ở bên em là niềm hạnh phúc và kiêu hãnh của anh.Giờ đây một mình anh gạm nhấm với những dòng chữ khi mà đêm nay bầu trời với những vì sao sáng nhất đang chiếu sáng bao nhiêu,một ngày hè nóng bỏng sắp tới anh bỗng thấy lòng mình nhẽ nhàng và thanh thản lạ thưòng chưa bao giờ có cảm giác như the và anh hiểu điều đó là tình yêu .Nếu không yêu em thì làm sao anh có được những giây phút như thế này,
    anh ko cần biết là em có hiểu được lòng anh hay ko,anh chỉ cần biết là
    anh đang yêu em, yêu em rất nhiếu, sau này và mãi mãi anh sẽ tôn trọng mối tình tuyệt vời đó,bây giờ nếu ai mà có đánh đổi em với cái gì đó quý giá như vàng bạc thì có lẽ anh sẽ trọn em,bởi vì vàng bạc làm gì khi em không có ơ bên anh.Em mãi là người con gái mà anh tôn thờ,tình yêu mãnh liệt sẽ chảy mãi trong dòng máu của anh bởi vì trong trái tim anh đã có một bóng hình bé bỏng của một cô gái miền Nam .Anh ước gì có một ngày chúng mình được ở bên nhau tại quê nhà của em,chúng
    ta se cùng thức trắng một đêm để đón ánh bình minh lên ,chắc là lúc đó anh sẽ hạnh phúc lắm,còn em thì thế nào ,có hạnh phúc khi ở bên anh không hả ? Cứ mỗi lần nhắm mắt vào thì hình ảnh của em cứ chập chờn trước mắt anh,làm anh không tài nào ngủ được Chi a.Chắc là em cũng không tin nhưng đó là sư thật đấy.Em có thường ngồi tưởng tượng và hình dung ra khuôn mặt anh không ? Tưởng tượng đi vì có như thế anh sẽ đến với em trong giấc ngủ của em mỗi ngày,anh sẽ âu yếm ru em trong giấc ngủ mà ngày xưa mẹ em thường ru em ngủ .Theo em nghĩ thì tình yêu phải như thế nào ?? Tình yêu theo cách nghĩ của anh thì phải bắt đầu từ hai phía : Cả người con trai và người con gái đều nhớ và nghĩ đến nhau,sẽ không có gì rằng buộc họ cả.Dù có cách xa đến mấy nhưng mà lòng của họ vẫn hướng đến nhau.Họ cầu nguyện cho tình yêu của mình mãi mãi bền vững ,tưởng chừng như không có gì có thể chia lìa được họ và họ phải đấu tranh bằng mọi cách để đến với nhau em ạ .Có lẽ chúng mình đang ở trong trường hợp đó.
    Chi ạ con thuyền tình yêu của chúng mình đã rời bến và chỉ mới bắt đầu gặp sóng gió thôi,em hãy hứa với anh là sẽ cùng anh lái con thuyền của chúng ta cập bến mà ko gặp một truóng ngại vật nào nhé được không bé yêu của anh
    Thôi cũng đã muộn rồi Chi ạ
    Em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
    Hôn em 1001 cái hôn


    Bớt lo , bớt sầu , đừng phiền , đừng não là một cách làm cho tâm ta bớt được nhiều bệnh

Chia sẻ trang này