1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ko được buồn.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimuoi2009, 12/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Phải chứng kiến những số phận éo le đối với tôi thực sự là 1 cực hình. Không thể giúp được gì ngoài sức lực của bản thân và những lời động viên ... Mỗi lần như vậy, lại tự trách mình sao quá kém cỏi. Đôi khi gợn sóng trong lòng ...
    Vậy mà có quá nhiều người trong cuộc sống này. Có 1 cuộc sống đầy đủ, có công việc tốt, có một gia đình để yêu thương ... Lại không biết hài lòng, không biết chia sẻ ... Chỉ chậy theo những mục đích nào đó, thực hiện những suy nghĩ nào đó. Rồi lại buồn vì những chuyện nào đó.
    Có lẽ, mỗi con người. Khi làm 1 chuyện nào đó, cần phải nhìn lại mình. Giá như ngày đó ở gần đâu đây ...
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    ................e hèm..................................lại bắt đầu.................mơ mộng xa xôi rồi đấy..................................bộp bộp bộp.............................tỉnh dậy cho chị nhờ ku Hồn nhá..........................................................
  3. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Không được buồn! Tự dặn lòng như thế, nước mắt lại chảy ra rồi kìa.
    Không biết nói với ai, không biết phải kể lể như thế nào, có ai hiểu được đâu, mà nói ra thì lại sợ...sợ khóc...Có thể câm điếc được thì hay nhỉ.
    Lại nhủ thầm, không được buồn!

  4. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    dạo này cũng có quá nhiều chuyện đau đầu, học hành, thi cử, bạn bè....haizzz, ko muốn khóc, mà cũng ko đến mức độ phải khóc! chỉ thấy rất mất tự tin, nản, nản, ko muốn làm j nữa cả!
  5. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 14/06/2009
  6. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Khi được Buồn thì ng ta sẽ biết như thế nào là Hạnh Phúc và vui vẻ ! Đấy cũng là 1 cách để biết thêm màu sắc của Cuộc Sống ^^ !
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cô này bị tiêu chảy cấp hay sao ấy, viết trông cứ như người ta ị rong.
  9. ruabi85

    ruabi85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em cũng thấy buồn, buồn vì không biết phải làm gì cho người em yêu thương. Nhưng e sẽ không buồn nữa đâu vì em biết, em hiểu, em tin người ấy sẽ làm được, sẽ làm đúng... Đừng buồn nữa nhé!. Có những lúc buồn như này thì e mới biết được có ai đó quan trọng với em như nào. Cũng nên có những lúc buồn nhỉ...........
    Nhiều lúc ........buồn......thật là hay.
  10. quanvanghn

    quanvanghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    buồn quá lúc nào cũng tự nhắc mình ko đc buồn vậy mà vẫn buồn là sao
    làm thế nào để chiến thắng bản thân bây giờ các bác nhỉ

Chia sẻ trang này